-
Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức
-
Robot đào hầm "Táo bạo" tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội tiến đến ga S10 - Cát Linh
-
Cảnh đi làm của NSND Xuân Bắc: Về đến nhà không còn ai thức, ăn cơm nguội khiến Tự Long lên tiếng
-
Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk
-
Tai nạn ô tô Limousine trên cao tốc: Làm rõ trách nhiệm tài xế xe tưới cây
-
"Mua 3 lượng vàng nhẫn tặng 3 chỉ vàng nhẫn": Một nhà vàng lớn phát cảnh báo khẩn!
-
7 du khách nước ngoài nhập viện sau tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình
-
Rich kid "mạnh nhất" miền Tây cưới lại lần 2 với cùng 1 chú rể: Xa hoa trong từng chi tiết
-
Bí thư TPHCM nói về công tác cán bộ: "Tôi không chịu áp lực từ bất cứ ai"
-
6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo
Giới trẻ
28/02/2025 11:13Mẹ Bắp lên tiếng về chiến dịch gây quỹ trên Give.Asia và mối quan hệ với gia đình chồng cũ
Xin gỡ bài vì áp lực cộng đồng mạng
Hai tuần qua, chị Lê Thị Thu Hòa (28 tuổi) là cái tên thu hút sự quan tâm của dư luận. Chị là mẹ của bé Minh Hải (Bắp) đang mắc bệnh ung thư máu và nhận được hơn 16 tỷ đồng tiền hỗ trợ của cộng đồng mạng, với sự giúp đỡ của Tik Toker Phạm Thoại.
Câu chuyện trở nên gây tranh cãi khi cộng đồng mạng đặt câu hỏi về tính minh bạch tài chính, dẫn đến áp lực đòi sao kê.
Phiên livestream dài 4 tiếng vào tối 25/2 do Phạm Thoại tổ chức đã thu hút hơn 600.000 lượt xem nhưng cộng đồng mạng vẫn có khúc mắc về nhiều vấn đề.
Trên Give.Asia, chiến dịch "A Mother's Fight for Minh Hai" bắt đầu từ 14/2/2025, hướng tới mục tiêu gần 100.000 SGD (hơn 1,8 tỷ đồng) cho bé Minh Hải.

Đến trưa 25/2, Give.Asia thông báo dừng gây quỹ vì bé đã hồi phục tốt nhờ sự chăm sóc tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore (NUH) và đóng góp của cộng đồng.
Give.Asia cho biết mẹ bé xác nhận không cần quyên góp thêm, đồng thời cung cấp ảnh và video về tiến triển tích cực của Minh Hải ngày 25/2/2025.
Trao đổi với chúng tôi, mẹ Bắp nói cô là người chủ động liên hệ với quỹ Give.Asia sau khi dư luận bùng nổ những thông tin chưa kiểm chứng tràn lan trên mạng xã hội.
Trước đó, khi Give.Asia quyên góp bình thường, cô nhận được cuộc gọi của phụ huynh, người từng có con nằm cùng phòng bệnh với Bắp ở Việt Nam, thông báo cộng đồng mạng đang bình luận dữ dội trên mạng xã hội. Họ chỉ trích những nội dung liên quan đến vấn đề từ thiện trực tiếp vào fanpage của Give.Asia.
Sự việc này đã ảnh hưởng trực tiếp đến Bắp ở Singapore. Trong lúc đó, một y tá ở bệnh viện đã hỏi cô có phải kẻ lừa đảo hay không khiến Hòa rất buồn và suy sụp tinh thần.
“Trong khoảnh khắc đó, em rất sợ bác sĩ và y tá bên này hiểu lầm và ảnh hưởng đến quá trình điều trị của con. Họ cũng không thể khóa bình luận được. Do đó, em mới đề nghị họ gỡ bài để tránh làm cảm xúc tiêu cực lan rộng”, Hòa nói.
Tuy nhiên, việc gỡ bài này đồng nghĩa họ sẽ dừng quyên góp trường hợp của Bắp, chiến dịch cũng chấm dứt. Cô đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều về vấn đề này và đồng ý.
Đồng thời, Hòa cũng đã cập nhật tình hình mới nhất của em Bắp với quỹ, đồng thời, cô nói sẽ gửi email và toàn bộ bằng chứng khi tình hình ổn định.
"Số tiền đó em trích từ tiền bán hàng livestream"
Vài ngày qua, mẹ Bắp cũng đã chịu áp lực tinh thần do phản ứng từ cộng đồng mạng.
Trong đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cô gửi ủng hộ một bệnh nhi ung thư khác 10 triệu đồng. Bức ảnh này lập tức gây “dậy sóng” và thu hút sự quan tâm của dư luận.
Mẹ Bắp cho biết mình đã từng gửi khoản hỗ trợ đó cho bé M. cũng là bệnh nhi ung thư máu, cùng hoàn cảnh với con mình.
“Số tiền đó em trích từ tiền bán hàng livestream, không phải là tiền của mọi người chuyển cho Bắp. Thậm chí, em cũng từng gửi ủng hộ cặp sinh đôi ung thư khác. Em chỉ muốn chia sẻ với họ phần nào bởi em cũng hiểu nỗi lòng người làm mẹ có con mắc bệnh”, cô nói.
Ngoài áp lực từ những tin đồn trên mạng xã hội về khoản hỗ trợ bệnh nhi, mẹ Bắp còn đối mặt với không ít lời bàn tán liên quan đến cuộc sống cá nhân.
Cô khẳng định, gia đình mình làm nông, sống đơn giản, không có chuyện mua nhà, mua đất như mọi người vẫn đồn đoán. Đồng thời, những tin nhắn cho rằng cô mắc nợ hoặc giật nợ trước đó là sai sự thật.
Về chuyện hôn nhân, cô kể lại rằng mình ly hôn cuối năm 2021, khi ấy nhà chồng ở Mỹ Tân vẫn giữ liên lạc bình thường, trừ người chồng cũ.
Do đó, tin đồn “không phải là mẹ đơn thân” là sai sự thật. Cô và chồng cũ chia tay nhưng gia đình chồng vẫn đối xử tốt với cô. Thỉnh thoảng, họ vẫn gọi điện hỏi thăm bé Bắp.
Hòa từng tâm sự rằng điều cô khao khát nhất là “con được bình an”. Giờ đây, cô chỉ muốn tập trung chăm sóc con và giữ sức khỏe tinh thần, tâm trí cho hành trình sắp tới. Đồng thời, Hòa cũng mong ngày về Việt Nam để dàn xếp mọi thứ.
Theo Song Nam (Nguoiduatin.vn)








- Dừng xe trên cao tốc cứu người, nữ y tá ngã gục khi biết danh tính nạn nhân (15/09/25 23:00)
- Bước ngoặt xe điện, Trung Quốc ra mắt pin sạc 10 phút đi xa 745 km (15/09/25 22:51)
- Thời điểm mãn dục ở nam giới (15/09/25 22:42)
- Hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TPHCM (15/09/25 22:39)
- Điện Kremlin nói "NATO thực tế đang xung đột với Nga" (15/09/25 22:26)
- Thủ tướng: Thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm nay (15/09/25 22:12)
- Xót xa gia cảnh nữ sinh bị tài xế xe bồn cố tình cán chết sau tai nạn (15/09/25 21:43)
- Công an TP HCM bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung cụ ông ngay giao lộ (15/09/25 21:26)
- Đại lý thu trăm tỷ dù chưa giao chiếc iPhone 17 nào (15/09/25 21:24)
- Con trai lãnh đạo đài truyền hình ở Trung Quốc bị bắt (15/09/25 21:20)




