-
Cuộc gặp sau gần 10 năm và nụ hôn khiến người phụ nữ day dứt mãi không nguôi -
Kia Carens EV sắp mở bán chính thức: Đối thủ mới của Xpander và Veloz Cross "rộng cửa" về Việt Nam -
El Nino hình thành từ cuối năm 2026, nguy cơ thiên tai cực đoan, cơ quan khí tượng cảnh báo sớm -
Danh tính nam shipper bỏ xe máy và thùng hàng trên cầu rồi mất tích dưới sông, mẹ ngã quỵ ở hiện trường -
Tự bỏ tiền cho cháu chồng đi du lịch, người phụ nữ bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích vì một bảng kê chi phí -
Tây Ninh: Vụ 3 thanh thiếu niên tử vong sau va chạm xe tải, nguyên nhân ban đầu được làm rõ -
Cái kết vụ cụ già 97 tuổi bị bắt đến phường làm thủ tục hành chính ở Hà Nội, cán bộ đã đến nhà xin lỗi -
Bảng giá xe máy điện VinFast cuối tháng 6/2026 rẻ hiếm thấy: Chỉ nhỉnh 10 triệu đồng đả bại xe máy Honda -
Bảo Ngọc phản hồi nghi vấn về thư mời Columbia, công khai khoản hỗ trợ 15.000 USD -
Tìm thấy thi thể người cha đuối nước khi tắm biển ở Hà Tĩnh, con trai chưa rõ tung tích
Giới trẻ
01/10/2024 00:55Mẹ Negav bị tấn công: Ai cho antifan cái quyền chà đạp người khác?
Khi antifan vượt quá ranh giới của sự anti
Sau concert Anh Trai Say Hi tối 28/9 vừa qua, Negav (Đặng Thành An, sinh năm 2001) trở thành tâm điểm tranh cãi trên MXH. Nguyên nhân là vì anh chàng có phát ngôn “gây sốc” trước hàng chục nghìn khán giả: "Mẹ ơi, mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa".
Ngay từ lúc concert chưa kết thúc đến hiện tại, Negav đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí bị chỉ trích dữ dội vì thái độ “tự hào vì nghỉ học”, vì thông điệp của Negav có thể khiến các fan nhỏ tuổi hiểu lầm, dễ trở thành cổ súy cho việc bỏ học và không coi trọng việc rèn luyện kiến thức.
Sau đó, Negav xin lỗi.
Ở phía dưới bài đăng của rapper, mẹ và anh trai Negav lên tiếng, mong mọi người thông cảm, tha thứ cho con trai/em trai mình. Mẹ Negav viết:
“Bé An, ba mẹ lúc nào cũng sau lưng ủng hộ, theo dõi hành trình của con. Hôm nay ba mẹ có mặt xem trực tiếp concert cùng 20 ngàn khán giả đã thương mến ủng hộ chương trình các anh trai và Negav nữa. Mẹ biết con rất vui vì sự có mặt của mẹ vì mẹ đã chiều ý con và hôm nay con thành công. Vì vui quá mà con đã lỡ lời không đúng, làm cho khán giả hiểu lầm, bức xúc.
Mong tất cả các quý vị khán giả sẽ thông cảm, tha thứ cho bé An vì lời nói sơ suất này. Đây cũng là một bài học để bé An rút kinh nghiệm nhớ đời ở tuổi 23. Xin chân thành cảm ơn quý vị thật nhiều”.
Lời chia sẻ và xin tha thứ cho con mình ở thời điểm bồng bột mà mẹ Negav nói ra, có lẽ đã đủ cho thấy sự đau lòng của người mẹ này. Ai cũng có thể sai nhưng không phải ai cũng thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm, thấy rõ cái sai của mình ngay tức khắc. Việc làm của mẹ Negav vừa phản ánh trách nhiệm của 1 người mẹ khi có con làm sai, vừa cho thấy cô không hề bênh vực con mù quáng. Tất cả điều đó đã đủ để chúng ta dừng lại và nhìn nhận mọi thứ bình tĩnh hơn. Việc Negav quá lố, phát ngôn xằng bậy là chuyện đáng chê; song không vì thế mà bỗng dưng ghét bỏ từ trước tới sau, phủ nhận tất cả mọi thứ, trong đó có cả thái độ cầu thị của người làm sai.
Thế nhưng, ở trên mạng, khi mọi người được phép xả ra những bức bối dưới hình thức dưới hình thức ẩn danh, mượn cớ là antifan thì có quyền "ghét thì ghét đến cùng"... mẹ Negav bất ngờ bị tấn công.
Điển hình là việc người tấn công chọn cách đăng story, tag thẳng mẹ Negav vào và dùng những lời lẽ cay nghiệt, khiếm nhã để chỉ trích cô; mặc cho cô là 1 người lớn tuổi, thậm chí có thể bằng tuổi với cha mẹ mình ở nhà.
Cách nói gây khó chịu khiến bất kì ai lướt qua cũng bị "dội": “Cô dạy lại nha cô, chứ không mang tiếng ***** mà không biết dạy đó cô. Nhưng chắc cái tính thằng này có khi từ cô mà ra cũng nên, ông bà có câu con hư tại mẹ không sai tí nào. Suốt ngày đi chơi hỏi sao thằng con ** ***, nhớ dạy được hãy ** nhà cô. Chứ bây giờ để thiên hạ dạy giúp hoài cũng kỳ. Thân gửi cô!!!”.
Quá toxic! Chỉ có thể thốt lên như thế khi đọc những dòng này. Ai cũng nhận ra sự hiếu chiến, thái độ không tôn trọng người khác, đạp lên mọi chuẩn mực về văn hoá trong từng câu chữ. Khi lên án một điều không hay bằng thái độ "quăng miếng" xấu xí thế này thì ai mới là người đáng bị lên án đây?
Negav giải thích rằng mình đã mất bình tĩnh, không thể kiểm soát hành vi khi đứng trước hơn 20.000 khán giả nên mới có câu vạ miệng đáng xấu hổ ấy. Chuyện Negav có phải là người kiểm soát kém trước đám đông hay vốn dĩ tính cậu đã bốc đồng từ trước, thì đang phải suy xét. Còn cái lồ lộ ở đây là khi một ai đó ngồi trước màn hình và gõ ra những từ ngữ xấu nhất để tấn công người khác, thì đấy không còn là chuyện bốc đồng, kiểm soát cảm xúc kém nữa... mà đó là tâm cơ đen tối. Bản thân những người tấn công người khác 1 cách vô cớ, đã không phải là người biết đúng sai, không thể phân định mọi thứ một cách rạch ròi, chứ đừng nói đến việc dạy dỗ người đáng tuổi cha mẹ mình về cách sống.
Trước khi có yêu có ghét ai, thì phải có văn hoá trước đã!
Thực tế đây không phải là lần đầu tiên cư dân mạng lạm quyền, nhân danh công lý để tấn công người khác vô cớ, bất chấp đạo đức xã hội. Họ núp phía sau màn hình điện thoại, laptop và thoả sức mắng chửi những người đáng bậc cha mẹ, chú bác của mình.
Một trường hợp xảy ra cách đây không lâu là NSND Tự Long. Cụ thể, nam nghệ sĩ bị một số bạn trẻ thiếu văn minh mắng chửi những từ ngữ nặng nề như "đú fame", "ông già", "chưa đủ tầm"… Sau đó NSND Tự Long đã lên tiếng và khẳng định dù người trẻ hay người già đều nên nói chuyện có văn hoá với nhau.
Ở đây không nói đến chuyện ai đúng ai sai nhưng hãy nhớ rằng NSND Tự Long hay mẹ Negav đều đáng bậc phụ huynh của những bạn trẻ đó. Trước khi nói chuyện với người lớn ở bất cứ đâu, dù ngoài đời hay trên MXH thì cũng phải nhớ điều tiên là “kính trên nhường dưới”.
Nhưng may mắn hơn, nhiều người đã nhận ra vấn đề này ở câu chuyện của Negav và bày tỏ góc nhìn. Ai nấy đều ủng hộ việc phải nói chuyện có văn hóa trên mạng, đặc biệt là với người lớn tuổi.
- Người ta là bậc cha mẹ, con người ta có sai đi chăng nữa thì mình cũng không có quyền được phán xét người ta dạy con như thế nào. Bằng vai phải lứa với bạn đâu mà bạn nói chuyện ngang hàng. Mình có ăn có học thì nói chuyện đúng với điều đó đi.
- Tấn công mẹ, anh trai, các nghệ sĩ tiền bối có bình luận trong bài xin lỗi? Chê người ta cho lắm vào rồi bản thân những bạn này cũng có vấn đề còn gì. Cái tư tưởng, cái tri thức nào dạy cho các bạn lối suy nghĩ tự cho mình hơn người khác vậy? Bản thân có tử tế hay không mà cũng bày đặt đi nói người ta.
- Nhiều người nhân danh mình có học để được dịp thể hiện bản thân quá. Ý là người có học người ta có góp ý cũng không bao giờ cư xử toxic như vậy hết. Nhìn xem ai mới là vô học?
- Người tử tế không đi nói mẹ người khác như vậy đâu, dù là bất kỳ lý do gì. Negav cũng là lỡ lời và đã xin lỗi, sao phải nói người ta nặng lời như thế làm gì.
- Đọc comment sợ hãi thật sự. Mấy người này có thù hằn gì với cuộc đời mà buông ra những lời tiêu cực quá vậy trời? Negav lỡ lời thật nhưng đâu tới mức xúc phạm gia đình người ta như vậy?
- Nhiều người độc miệng quá. MXH thấy vậy mà ghê gớm lắm, đừng toxic ai, đời không nói trước được điều gì, tham sân si quá đến lúc xảy ra chuyện thì không có ai bảo vệ đâu! Con người ai chẳng có lúc lỡ lời, huống hồ người ta đã xin lỗi và cả gia đình cũng lên tiếng mong thông cảm rồi.
MXH với những tài khoản clone, bài đăng ẩn danh khiến cho ranh giới giữa góp ý kiến và toxic, giữa bày tỏ quan điểm và miệt thị người khác trở nên mỏng manh. Khi ý kiến của một cá nhân dần có thể tác động đến một cộng đồng lớn, ai cũng thấy lời mình nói ra có sức nặng và ham nói hơn... Nhưng trước khi đưa ra quan điểm cá nhân, hãy nhớ đến những lề thói cơ bản trong cuộc sống và xem xét tình huống kỹ càng và biết được đối phương ở độ tuổi nào để có cách thể hiện đúng đắn nhất!
Theo S.A (Nguoiduatin.vn)
- Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ xúc động trở về quê hương, khẳng định tự hào mang dòng máu Việt (16:11)
- Cày game xuyên đêm, chàng trai 25 tuổi đột quỵ suy tim: Tim phổi hỏng hoàn toàn, cái giá đắt cho thói quen "bán rẻ" sức khỏe (31 phút trước)
- Ukraine hứng đòn tập kích dồn dập của quân đội Nga, nhiều khu vực ghi nhận thiệt hại (40 phút trước)
- Hàng loạt người dùng Zalo có thể bị khóa tài khoản, hãy chú ý làm điều này (42 phút trước)
- Cuộc gặp sau gần 10 năm và nụ hôn khiến người phụ nữ day dứt mãi không nguôi (43 phút trước)
- Kia Carens EV sắp mở bán chính thức: Đối thủ mới của Xpander và Veloz Cross "rộng cửa" về Việt Nam (48 phút trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng trở thành cổ đông sở hữu gần 5% vốn tại LPBank (52 phút trước)
- "Phù thủy" từng ám Ronaldo tuyên bố "yểm bùa" Harry Kane (54 phút trước)
- Hiếm hoi lộ diện sau khi bí mật sinh con thứ 2, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây sốt với visual khác lạ (1 giờ trước)
- Lĩnh án chung thân vì chiêu trò dọa "vong theo", lừa đảo hơn 28 tỷ đồng tiền cúng giải hạn (1 giờ trước)