-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Giới trẻ
07/01/2025 18:15Mẹ U60 gây sốt với điệu nhảy ăn mừng, ứa nước mắt khi Xuân Son bị chấn thương
| Bà mẹ U60 ở Nam Định nhảy cẫng sung sướng mỗi khi tuyển Việt Nam ghi bàn |
Anh Trần Văn Toán (SN 1992) quê Nam Định, sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Anh có mẹ là bà Nguyễn Thị Ngót (SN 1968) sống ở quê.
Những ngày qua, anh rất vui khi clip mẹ anh xem bóng đá được cộng đồng mạng yêu thích.
Dù có kênh TikTok nhưng anh chưa từng đăng video lên nền tảng. Ngày 2/1, anh đăng clip đầu tiên đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Đây là đoạn clip ngắn khoảng 30 giây, quay khoảnh khắc bà Ngót phấn khích, nhảy cẫng lên sung sướng khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn.
“Hôm đó (2/1), mẹ tôi xem trận chung kết lượt đi ASEAN Cup Việt Nam - Thái Lan diễn ra trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Thấy mẹ nhảy hài hước, em gái cắt một đoạn từ camera gia đình và gửi cho tôi xem.
Tôi cũng không nhịn được cười khi xem clip nên đăng lên TikTok, lưu làm kỷ niệm. Tôi không ngờ clip lên xu hướng và được kênh VTV1 đưa tin”, anh Toán cho biết.
Bất ngờ nổi tiếng, bà Ngót gọi điện trách yêu con gái. Cuộc gọi video được quay lại và anh Toán tiếp tục đăng lên mạng.
Clip thứ hai nhanh chóng đạt hơn 2 triệu lượt xem. Nhiều người thích thú với sự chân chất, mộc mạc của bà Ngót.
Ngày 5/1, bà Ngót lại xem trận chung kết lượt về ASEAN Cup một mình. Như lần trước, bà liên tục hò reo, nhảy múa, phấn khích khi Việt Nam ghi bàn.
Anh Toán đăng tiếp đoạn clip này lên mạng kèm nội dung “điệu nhảy chung kết, Việt Nam vô địch”. Đoạn clip như tổng kết lại màn nhảy múa ăn mừng chiến thắng “cười ra nước mắt” của bà Ngót.
Bên dưới các clip, cộng đồng mạng thay nhau bình luận và kể thêm chuyện vui của nhà mình.
Tài khoản Orry cho biết: “Mẹ tôi còn lấy 2 cái nắp xoong gõ vào nhau. Đến lúc nấu ăn, chẳng còn nắp nào đậy vừa chiếc nồi. Ba tôi đành bán ve chai, mua nồi mới”.
“Xin lỗi cô, con cười đến nội thương khi xem cô nhảy. Cô thật đáng yêu”, anh Hùng bình luận.
“Cổ động viên vui nhất Việt Nam là đây”, “Thế mới thấy lòng yêu nước của đồng bào ta to lớn biết bao nhiêu”… là những bình luận tích cực của cộng đồng mạng dành cho clip bà mẹ U60 nhảy múa.
Tuy nhiên, một số người cho rằng, bà Ngót là “cổ động viên cô đơn nhất năm”. Họ trách con cháu sao nỡ để bà xem đá bóng một mình.
Anh Toán giải thích: “Mẹ tôi sống cùng anh cả. Hôm có đá bóng, anh đi xem cùng bạn bè, còn chị dâu dạy các cháu học ở sau nhà. Vì vậy, một mình bà xem đá bóng ở phòng khách.
Mẹ tôi rất thích xem đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu. Từ nhỏ, tôi đã thấy mẹ thường xuyên xem bóng đá. Bà nắm rõ thông tin giải, lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam hơn cả các con trai”.
Anh Toán cảm ơn mọi người đã yêu thích tình yêu bóng đá hồn nhiên của mẹ mình. Gia đình anh không thấy buồn phiền dù bị một số người hiểu nhầm.
Bố mất từ năm 2008, mẹ anh tảo tần nuôi 4 người con khôn lớn. Hơn ai hết, anh em anh rất yêu kính mẹ. Con cháu hạnh phúc khi mẹ tìm thấy niềm vui từ đam mê trái bóng tròn.
Bà Ngót chia sẻ, bà rất thích xem đội tuyển Việt Nam thi đấu. Bà đam mê đến mức nhập tâm, khóc cười cùng diễn biến trận đấu.
"Tôi tính nếu trận này mà Việt Nam thua là đập luôn ti vi. Thấy Xuân Son bị thương, tôi ngồi cắn móng tay, ứa nước mắt", bà Ngót chân thành chia sẻ.
Cuối trận, bà còn quỳ sụp xuống, trong lòng khấn xin cho Việt Nam ghi thêm bàn thắng. Không ngờ, Hai Long ấn định tỉ số 3-2 khiến bà sung sướng suýt ngất.
Theo Ngọc Lài (VietNamNet)
- Danh tính trọng tài điều hành trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia (10/01/26 23:39)
- Rượt đuổi xe tải như phim hành động, coi thường 25 mạng người: Tài xế xe khách phải trả giá đắt (10/01/26 23:24)
- The Coffee House bất ngờ tung combo "tín nhất nhà" gồm bánh mì Pate Cột Đèn ngay giữa tâm điểm ồn ào (10/01/26 22:45)
- Tập đoàn Trung Quốc "thâu tóm" 3 siêu dự án hạ tầng hơn 100.000 tỷ đồng tại Hà Nội (10/01/26 22:25)
- Từ "thần đồng giải trí" kiếm tỷ đồng mỗi năm bất ngờ sống kín tiếng ở tuổi 15 (10/01/26 22:05)
- Hạ tầng năng lượng Nga - Ukraine rung chuyển sau các đợt tập kích tầm xa (10/01/26 21:17)
- Bùng nổ trung tâm dữ liệu AI đẩy giá chip nhớ tăng vọt, thiết bị điện tử lên giá 20% (10/01/26 21:10)
- Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng từ trần (10/01/26 20:42)
- Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Nghệ An: Xe máy va chạm ô tô đầu kéo, 2 bà cháu tử vong thương tâm (10/01/26 20:31)
- Toàn cảnh lực lượng Công an xuất quân bảo đảm an ninh Đại hội XIV của Đảng (10/01/26 20:08)