-
Bước đột phá trong đăng kiểm: Chính thức chấp nhận đăng ký xe trên VNeID từ 31/12/2025 -
Công an thông tin nóng vụ 1 người phụ nữ mang thai và 1 người mới sinh bị 2 mẹ con hành hung dã man ở Bắc Ninh -
Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc chìm trong đợt giá rét mạnh nhất từ đầu năm, Mẫu Sơn "chạm đáy" 2,8°C -
Cổ tích tình yêu tuổi xế chiều: Cụ ông 73 tuổi vượt 1.500km rước bạn gái qua mạng và cái kết ấm lòng -
Diễn biến bất ngờ vụ sắp xây nhà thì mộ tổ của chủ cũ "mọc lên", thực hư tin dựng mộ vì giá đất tăng -
Nữ tài xế lái Tucson gây va chạm liên hoàn khiến ô tô lật nghiêng ở Hà Nội: Cách xử lý không ngờ của các bên liên quan? -
Hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo công khai bảo vệ Lý Đức giữa "tâm bão" chỉ trích vì chiếc thẻ đỏ tại U23 châu Á -
Sự thật ít biết về cuộc hôn nhân tuổi 21 của ngôi sao U23 Nguyễn Thanh Nhàn và vợ mẫu ảnh -
Bắc Ninh: Dậy sóng clip 2 người 1 nam, 1 nữ lao vào đánh dã man, đòi giết 1 người phụ nữ mới sinh và 1 người mang bầu -
Hiện trường gạch đá rơi như "bẫy tử thần" trên vành đai Hà Nội, công an khẩn trương xác minh các xe chở vật liệu
Giới trẻ
18/12/2018 14:54Mẹ Văn Đức nói về bạn gái tương lai của con: 'Đức bảo chưa có người yêu, nhưng nếu có chắc chắn phải thảo hiền như tôi!'
Đi đá bóng với mức lương khởi điểm 700 nghìn đồng/tháng
Phan Văn Đức sinh ngày 11/4/1996, tại xóm 6, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Cầu thủ này là người con thứ 2 trong gia đình có hai anh em. Mặc dù có chiều cao 1,73m với thân hình khá rắn chắc, nhưng so với đồng đội cùng trang lứa thì Văn Đức khá còi cọc.
Lý giải nguyên nhân này, bà Vũ Thị Hiền, mẹ Văn Đức nói đùa có lẽ hồi xưa không được uống sữa nên giờ không to. "Kinh tế chủ yếu làm nông nên lúc đầu gia đình tôi khá nghèo. Để nuôi mấy mẹ con, vào năm Đức 4 tuổi thì chồng tôi đã phải vào miền Nam tìm việc làm. Mấy mẹ con ở nhà rau cháo nuôi nhau, mọi công việc ở nhà tôi phải đứng ra cáng đáng", bà Hiền nói.

Thương bố mẹ vất vả nên từ nhỏ Văn Đức đã là một cậu bé hiểu chuyện, vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí có tính hơi hướng nội khi ít nói. Sợ rằng con mình khó hòa nhập nên bà Hiền đã cho con tham gia chơi bóng đá với bạn bè trong xóm. Nhưng không ngờ từ đó khả năng của Đức được bộc lộ. Cậu nhanh chóng được vào CLB bóng đá của xã, rồi của huyện Yên Thành.
Năm 11 tuổi, Phan Văn Đức và người bạn cùng huyện Phạm Xuân Mạnh được tuyển chọn vào đội tuyển huyện Yên Thành để tham gia giải bóng đá của tỉnh. Mặc dù năm đó huyện Yên Thành chỉ giành giải Nhì, nhưng cá nhân Văn Đức lại thi đấu vô cùng xuất sắc, giành danh hiệu vua phá lưới của giải. Trước việc này, Phan Văn Đức là một trong những cầu thủ nhí được các nhà tuyển trạch CLB Sông Lam Nghệ An chọn để huấn luyện.
3 năm sau, Phan Văn Đức tiếp tục được lựa chọn gia nhập lớp trẻ SLNA. HLV Ngô Quang Trường là người trực tiếp dìu dắt những ngày đầu tiên theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp của cầu thủ quê gốc Yên Thành. Mặc dù được nhận xét là người có tố chất cầu thủ nhưng Văn Đức lại gặp khó khăn trong quá trình hòa nhập, chính vì điều đó đã khiến các đời HLV không đánh giá cao cầu thủ này.
Vào thời điểm này, do chưa có thành tích nổi trội, Phan Văn Đức chỉ nhận mức lương 700.000 đồng/tháng. Số tiền quá ít ỏi chỉ đủ giúp Văn Đức trang trải những thứ lặt vặt như: kem đánh răng, xà bông… Cho đến năm 2016, Phan Văn Đức chính thức được đôn lên đội 1 SLNA sau khi hàng loạt các cầu thủ rời đi. Mức lương của cầu thủ này được tăng lên 3,6 triệu đồng/tháng.
"Vào năm Đức lớp 12 thì tôi phát hiện mình có một khối u trong đầu. Để tiện việc chữa trị tôi vào trong miền Nam cùng chồng, còn Đức chuyển vào KTX của CLB. Biết gia đình rơi vào cảnh khó khăn, sau khi nhận được lương thì Đức lập tức chuyển vào cho tôi, nói rằng cơm đã có CLB nuôi nên không cần dùng đến, chuyển cho mẹ cất giành", bà Hiền nhớ lại.
Sau khi thi đấu thành công nhờ VCK U23 Châu Á, CLB chủ quản SLNA đã phải tìm mọi cách để giữ chân Phan Văn Đức. Vì vậy, mức lương bèo bọt ngày nào giờ được tăng lên hơn 10 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, cộng với số tiền thưởng của các nhà tài trợ Văn Đức đã có tiền trả nợ cho gia đình, thậm chí còn góp thêm tiền để bố mẹ sửa lại ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ.
Giờ đây, tiền không phải là nỗi lo của cầu thủ trẻ này nữa nhưng với Đức vẫn không dám tiêu pha, mọi khoản tiền nhận được Đức đều đưa hết cho mẹ. Thậm chí, các cầu thủ mua những đôi giày hàng chục triệu đồng, riêng Văn Đức vẫn sử dụng đôi giày Adidas Adizero F50 có giá tầm 5 triệu đồng.
Từ tấm vé vớt VCK U23 Châu Á...
Khi ông thầy Park Hang-seo chính thức trở thành thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam thì Phan Văn Đức vẫn là cái tên khá mờ nhạt. Thậm chí, so với tiền đạo đồng hương Nguyễn Công Phượng nơi đội hình, Phan Văn Đức thua xa về cả danh tiếng lẫn chuyên môn thời điểm đó. Tất cả chỉ bắt đầu bằng một con số 0 tròn trĩnh.
Mọi thứ bắt đầu từ khi ông Juergen Gede, Giám đốc kỹ thuật của liên đoàn bóng đá Việt Nam đã phát hiện tài năng của cầu thủ này giải U21 quốc gia. Sau đó, ông giới thiệu cho thầy Park. Tuy nhiên, khi cảm thấy cần bổ sung thêm cầu thủ thì vị HLV này mới nhớ ra Phan Văn Đức.
Bà Hiền nhớ: "Đức là cầu thủ cuối cùng được gọi gia nhập đội tuyển Việt Nam. Thời điểm đó cháu rất lo lắng, vì trong đội toàn những anh tài. Cháu từng sợ sẽ phải cầm vali về sớm. Nhưng tôi nói với con rằng, cứ cố gắng hết sức, không được thì làm lại từ đầu". Vì vậy, Phan Văn Đức ra Hà Nội tập trung với tư tưởng vô cùng thoải mái, nhưng cũng từ đó những kỹ thuật của cầu thủ này lại được bộc lộ.
Từ chiếc vé vớt, Phan Văn Đức chính thức góp mặt trong đội hình của U23 Việt Nam tại Thường Châu. Tuy nhiên, không phải thầy Park tin dùng Đức ngay từ đầu, mà chỉ thỉnh thoảng cho vào sân từ hiệp 2. Chắt chiu từng cơ hội, Phan Văn Đức chơi vô cùng máu lửa, thông minh trong việc chạy chỗ và rất có duyên khi bóng đến chân.
Phút 108 hiệp phụ trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, đội bạn vừa vươn lên dẫn 2-1 ngay phút 94. Những tưởng cơ hội cho U23 Việt Nam sắp chấm dứt thì bất chợt Phan Văn Đức tận dụng sự lúng túng nơi hàng phòng ngự U23 Iraq rồi tung cú sút chân trái quyết đoán san bằng cách biệt. Bàn thắng đó đã khiến HLV Park Hang Seo bắt đầu chú ý nhiều hơn và liên tục tạo cơ hội cho Đức được ra sân.
Đến Top 4 cầu thủ xuất sắc nhất Bán kết lượt đi AFF Cup 2018
Trong giải AFF Cup 2018, từ đầu vòng loại Phan Văn Đức vẫn không phải là lựa chọn hàng đầu. 3 trận đấu đầu tiên, Phan Văn Đức không được đá chính. Thậm chí, ở trận ra quân gặp Lào, Văn Đức vào sân hiệp 2 và chơi hậu vệ trái thay cho Văn Hậu.
Nhưng lúc này, cái duyên thi đấu đã bắt đầu bộc lộ, trong trận gặp Campuchia, tiền đạo này đã có một pha ghi bàn đẹp mắt. Trận bán kết gặp Philippines, chính Phan Văn Đức là người ghi bàn thắng thứ 2 giúp Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-1, đem lại lợi thế không nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang Seo.
Không những vậy, cầu thủ này còn có rất nhiều pha kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn. Khi thi đấu trận lượt về, Phan Văn Đức chính là người dốc bóng rất nhanh bên hành lang cánh trái rồi chuyền bóng như đặt giúp Quang Hải ghi bàn thắng, đặt dấu chấm hết dành cho Philippines.
Văn Đức càng chơi càng hay, vì vậy cầu thủ này dần chiếm một suất chính thức của đội tuyển, thậm chí còn đưa đàn anh Văn Quyết và đồng đội Công Phương xuống hàng ghế dự bị.Với những gì đã thể hiện, Phan Văn Đức chứng tỏ HLV Park Hang-seo đã đặt niềm tin đúng chỗ.
Chân sút 22 tuổi xứ Nghệ tiếp tục được Fox Sport châu Á vinh danh, chọn là 1 trong 4 cầu thủ chơi hay nhất lượt đi bán kết AFF Cup 2018. Phần thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận Việt Nam thắng Philippines là điều mà tất cả người hâm mộ đều phải công nhận.
"Người yêu của con trai chắc chắn phải thảo hiền như tôi"
Xa nhà, phải tự lập từ sớm nên Phan Văn Đức suy nghĩ chín chắn, độc lập. Bên ngoài luôn giữ gương mặt lạnh lùng nhưng thực tế cầu thủ này sống rất tình cảm với bố mẹ, bạn bè.
Chắc rất nhiều người còn nhớ hình ảnh sau khi đạt Á quân VCK Châu Á, đội tuyển Việt Nam trở về trong sự vui mừng của gia đình, bạn bè và người thân. Khi thấy người mẹ đứng lặng lẽ ở một góc sân bay, Văn Đức đã bỏ mặc tất cả để chạy đến bên ôm chầm lấy mẹ. Dường như mọi sự hào nhoáng Văn Đức không cần, anh chỉ mong được giây phút bình yên bên gia đình.
Thi đấu chuyên nghiệp, việc chấn thương đối với cầu thủ là bình thường. Tuy nhiên, Văn Đức chưa một lần dám nói với gia đình vì sợ mẹ xót. Thậm chí, khi cầu thủ này bị thay ra với chiếc tay bị băng bó, thì ngay tối hôm đó Văn Đức cũng lập tức gọi về nói với mẹ không sao.
"Tôi biết tính con nên cũng không dám hỏi nhiều, cả mùa giải tôi chỉ chờ con gọi về chứ không dám gọi đi để hỏi. Đức nhiều lần nài nỉ tôi ra Hà Nội xem đá bóng nên tôi mới ra xem, chứ tôi chưa bao giờ ra SVĐ Mỹ Đình cả", bà Hiền nói.
Nhắc đến chuyện bạn gái của con trai, bà Hiền cho hay: "Xã hội hiện đại, con trai tôi tìm hiểu ai đều do cháu quyết định, tôi không can thiệp sâu, chỉ dặn con sống đứng đắn, tử tế và nghiêm túc. Tôi cũng từng hỏi nhưng Đức bảo chưa có người yêu, nhưng nếu có chắc chắn phải thảo hiền như tôi".
Hiện nay Phan Văn Đức cùng bố và anh trai đã bay vào Sài Gòn. Bà Hiền và bà nội trở về quê nhưng ngày mai cũng sẽ bay vào trong. Bà muốn dành thời gian nhiều nhất để chăm sóc con, bởi bà nghe tin ngày 20/12 này Văn Đức phải trở lại tập trung để chuẩn bị Asian Cup 2019.
Theo Văn Nguyễn - Bá Cường (Trí Thức Trẻ)
- Bầu Đức tiếp "liều doping" cực khủng cho U23 Việt Nam trước trận đấu U23 Hàn Quốc (21/01/26 23:22)
- Á hậu Kim Go Eun bất ngờ tái xuất trong show hẹn hò, ngầm xác nhận chấm dứt mối quan hệ với G-Dragon? (21/01/26 23:13)
- Video: Ô tô 5 chỗ bốc cháy dữ dội, 3 người may mắn thoát nạn trong gang tấc (21/01/26 23:00)
- Bước đột phá trong đăng kiểm: Chính thức chấp nhận đăng ký xe trên VNeID từ 31/12/2025 (21/01/26 22:48)
- Án phạt "treo lơ lửng" trên đầu Lý Đức: Từ tấm thẻ đỏ bán kết đến nguy cơ bị cấm thi đấu ở Đội tuyển quốc gia (21/01/26 22:10)
- Canada diễn tập kịch bản "chiến tranh du kích" trước những tuyên bố sáp nhập từ Mỹ (21/01/26 22:02)
- An Giang: Bắt tạm giam nhân viên giao hàng có hành vi xâm hại bé gái 12 tuổi (21/01/26 21:45)
- Công an thông tin nóng vụ 1 người phụ nữ mang thai và 1 người mới sinh bị 2 mẹ con hành hung dã man ở Bắc Ninh (21/01/26 21:34)
- Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc chìm trong đợt giá rét mạnh nhất từ đầu năm, Mẫu Sơn "chạm đáy" 2,8°C (21/01/26 21:27)
- Cổ tích tình yêu tuổi xế chiều: Cụ ông 73 tuổi vượt 1.500km rước bạn gái qua mạng và cái kết ấm lòng (21/01/26 20:48)