-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng -
Virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch, WHO cảnh báo thời điểm lây lan nguy hiểm nhất -
Tình trạng sức khoẻ đáng lo của người bị hành hung khi nhắc cư dân đeo rọ mõm cho chó ở Hà Nội -
Ngồi chung mâm cỗ cưới với thông gia, tôi đỏ mặt vì cách nói chuyện quá vô tư của bà ấy -
Trụ trì hé lộ lời thú nhận của người con gái mang cụ ông bỏ lại trước cổng chùa, mong mọi người gỡ thông tin -
Honda chính thức mở bán "vua xe ga" 125cc mới giá 39 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Air Blade và Vario -
Cảnh gã đàn ông hành hung ban quản trị chung cư khi bị nhắc đeo rọ mõm chó becgie? Hàng xóm nói gì? -
Netizen tràn vào trang cá nhân DJ Mie giữa ồn ào Miu Lê, nữ DJ đáp trả cực gắt -
Từ vụ Miu Lê dương tính ma túy: Vì sao chất cấm khiến người dùng mê mệt đến vậy? -
Thị trường lãi suất tiết kiệm: Cuộc đua hạ nhiệt, ngân hàng nào đang giữ "ngôi vương"?
Giới trẻ
12/05/2026 14:18Miu Lê và tuổi thơ cơ cực: Mặc đồ cũ của chị, tự khâu quần rách, chỉ chơi với con trai vì không được bạn nữ chơi cùng
Sinh ra ở Ninh Thuận, cô được ba mẹ bế vào TP.HCM khi còn đỏ hỏn, sống trong gia cảnh khốn khó. Nữ ca sĩ sinh năm 1991 từng chia sẻ những ký ức thời đi học khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Suốt tuổi thơ chỉ mặc quần áo cũ của chị, 15 phút phải có mặt ở nhà sau giờ tan học
Miu Lê kể rằng gia đình cô rất khuôn khổ, ba mẹ nghiêm khắc và quan tâm đến từng chi tiết nhỏ: không được rung đùi, ăn cơm phải sạch không bỏ thừa, trả lời ba mẹ phải có chủ ngữ - vị ngữ. Các con được dạy tự lập sớm, quần rách cũng tự khâu dù mẹ là thợ may.
Suốt tuổi thơ, Miu Lê chỉ mặc quần áo, dùng cặp và sách vở cũ của chị gái hơn 2 tuổi để lại. 11h tan học, đúng 15 phút sau cô phải có mặt tại nhà, không được tham gia các buổi sinh hoạt trường lớp hay dã ngoại. "Tôi giờ chơi ít bạn cũng từ đây mà ra", cô từng trải lòng.
Về học tập, Miu Lê cho biết cô học cấp 1 loại giỏi, cấp 2 loại khá, đến cấp 3 chỉ xuống trung bình. "Tôi không tối dạ nhưng không phải típ người sinh ra để học hành", nữ ca sĩ thừa nhận.
Chỉ chơi với con trai vì "hoocmon nam tính có quá nhiều"
Thời học sinh, Miu Lê chỉ chơi với con trai – một phần vì không được các bạn nữ chơi cùng, một phần vì ba mẹ sợ con bị hư nên không cho chơi với nhiều bạn. Cô còn khẳng định do "hoocmon nam tính có quá nhiều trong người".
Được biết, Miu Lê không học hết đại học. Trong một buổi livestream, cô thú nhận chỉ học đến năm 2 rồi bảo lưu để tập trung hoạt động nghệ thuật. Ban đầu, cô dự định sẽ quay lại học sau một thời gian, nhưng rồi bị cuốn vào công việc và hiện vẫn chưa có bằng tốt nghiệp.
"Tôi cảm thấy tiếc vì điều đó. Bởi vì tôi thấy có ăn, có học vẫn hơn", Miu Lê chia sẻ. Nữ ca sĩ cũng khuyến khích các bạn trẻ cố gắng hoàn thành việc học đến nơi đến chốn: "Nếu chúng ta học hành tới nơi tới chốn, khi ra đời sẽ có những bước tiến xa hơn và không mất thời gian loay hoay. Có những kiến thức trong quá trình học mà sau này đi làm sẽ hỗ trợ cho mình rất nhiều".
- TP.HCM: Giả khách đặt xe, đôi nam nữ dùng dao kề cổ tài xế xe ôm công nghệ để cướp tài sản (15:02)
- Quân đội Hàn Quốc đau đầu vì "cơn lốc" thẩm mỹ của binh sĩ (14 phút trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng (15 phút trước)
- Tình trạng sức khoẻ đáng lo của người bị hành hung khi nhắc cư dân đeo rọ mõm cho chó ở Hà Nội (43 phút trước)
- Giữa ồn ào Miu Lê, Phi Thanh Vân nói điều khiến nhiều người suy ngẫm (45 phút trước)
- Ngồi chung mâm cỗ cưới với thông gia, tôi đỏ mặt vì cách nói chuyện quá vô tư của bà ấy (53 phút trước)
- Hà Nội yêu cầu trường học không được dạy thêm dưới bất kỳ hình thức nào trong dịp hè 2026 (59 phút trước)
- Virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch, WHO cảnh báo thời điểm lây lan nguy hiểm nhất (59 phút trước)
- Đồ chơi “quốc dân” gây họa: Bé gái đau rát mắt, rửa liên tục vẫn phải nhập viện (1 giờ trước)
- Trụ trì hé lộ lời thú nhận của người con gái mang cụ ông bỏ lại trước cổng chùa, mong mọi người gỡ thông tin (1 giờ trước)