Đón Tết đầu tiên nơi xứ người, Đỗ Thảo không giấu được nỗi nhớ nhà khi phải xa gia đình. Thế nhưng một khoảnh khắc tình cờ mở camera đã mang đến cho cô món quà tinh thần bất ngờ: hội bạn thân xuất hiện tại nhà, quây quần bên bố mẹ cô trong những ngày đầu năm.
Tình cờ mở camera, Thảo xúc động khi hội bạn thân sang chúc Tết và ăn uống cùng bố mẹ dù cô không có nhà.

Năm nay, Đỗ Thảo (23 tuổi), hiện sinh sống và làm việc tại Nga, lần đầu tiên không thể về nhà đón Tết vì bận rộn công việc. Ở nơi đất khách, khi mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường trong dịp Tết âm lịch, nỗi nhớ nhà trong cô càng thêm da diết. Thảo chia sẻ, đây cũng là lần đầu tiên bố mẹ cô phải đón năm mới mà thiếu vắng con gái, điều khiến cả gia đình không khỏi chạnh lòng.

22-1771747278-mo-camera-o-nga-co-gai-xuc-dong-vi-hoi-ban-than-qua-nha-choi-tet.jpg
Nhóm bạn thân của Thảo (áo xanh da trời, đứng giữa) thường xuyên góp mặt trong các cột mốc quan trọng của cô.

Giữa những ngày đầu xuân, trong một lần tình cờ mở camera theo dõi ở nhà, Thảo bất ngờ chứng kiến khung cảnh quen thuộc nhưng đầy xúc động. Sáu người bạn thân từ thời tiểu học của cô đang tụ tập tại nhà, cùng bố mẹ ăn uống và trò chuyện rôm rả. Khi phát hiện Thảo đang theo dõi qua camera, cả nhóm còn vui vẻ vẫy tay chào, khiến cô không kìm được cảm xúc.

Nhìn hình ảnh ấy qua màn hình, cô gái 23 tuổi chỉ ước có thể lập tức trở về để hòa vào không khí đoàn viên. Với Thảo, đó là món quà tinh thần lớn trong cái Tết xa quê đầu tiên.

22-1771747278-mo-camera-o-nga-co-gai-xuc-dong-vi-hoi-ban-than-qua-nha-choi-tet.jpg

22-1771747278-mo-camera-o-nga-co-gai-xuc-dong-vi-hoi-ban-than-qua-nha-choi-tet.jpg
Vì chơi với nhau từ thuở bé, nhóm bạn của Thảo vẫn giữ thói quen gặp gỡ, sang nhà nhau chúc Tết đầu năm mới.

Cô cho biết cả nhóm đã chơi với nhau từ nhỏ, nhà ở gần nên thường xuyên qua lại. Dù vậy, Thảo không nghĩ rằng khi mình vắng mặt, các bạn vẫn chủ động sang chúc Tết và ở lại ăn uống cùng bố mẹ cô. Ban đầu, cô còn lo mọi người sẽ ngại vì cô không có nhà, nhưng thực tế lại là một bất ngờ ấm áp hơn cả mong đợi.

Về phía nhóm bạn, họ chỉ đơn giản muốn bố mẹ Thảo bớt trống trải trong những ngày đầu năm, đồng thời mong cô yên tâm làm việc nơi xa. Chứng kiến bố mẹ vui vẻ bên bạn bè mình, Thảo cảm thấy lòng nhẹ nhõm và càng thêm trân quý tình bạn đã gắn bó suốt nhiều năm qua.

Khép lại câu chuyện đầy cảm xúc, cô gái trẻ bày tỏ hy vọng năm sau có thể thu xếp công việc để trở về, đón một cái Tết trọn vẹn bên gia đình và những người bạn thân thiết.

Bảo Ngọc (SHTT)