-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Giới trẻ
25/07/2024 20:33Mới 23 tuổi đã kiếm hơn 1 tỷ đồng chỉ bằng bán nụ cười: Tất cả là nhờ cách giáo dục lúc còn nhỏ khi cha mẹ trả lời những câu hỏi ngây thơ của con trẻ
Năm 4 tuổi, cậu bé David Torres Fuentes đã sợ chết khiếp khi chứng kiến một chú hề đến biểu diễn tại nhà trẻ. Thế nhưng đây lại chính là thời điểm mà Fuentes quyết định trở thành một "gã hề Joker", chuyên đi mua vui cho mọi người để kiếm tiền.
"Tôi đã phải chui xuống gầm bàn và trốn dưới đó cho đến khi chú hề rời khỏi nhà trẻ. Suy nghĩ của tôi khi mới 4 tuổi lúc đó là nếu mình trở thành một trong những gã hề thì họ sẽ không bắt được mình", anh Fuentes nhớ lại.
Thế nhưng suy nghĩ này của Fuentes lại được cha mẹ ủng hộ hết mình, cho dù ước mơ của người con 4 tuổi có ngây thơ thế nào đi chăng nữa. Thay vì coi đó là truyện cười hay một giấc mơ tầm thường của đứa con chưa biết gì, người mẹ của Fuentes lại cực kỳ ủng hộ anh trở thành một chú hề.
"Nếu muốn làm chú hề thì tốt nhất là con phải trở thành gã hề giỏi nhất", người mẹ của Fuentes nhìn đứa con 4 tuổi đầy nghiêm túc.
Nhờ sự hậu thuẫn và ủng hộ từ gia đình, anh Fuentes từ nhỏ đã bắt đầu đọc, nghiên cứu lịch sử cũng như bộ môn nghệ thuật diễn hài. Cậu nhóc này cũng tự tìm cách trang điểm mặt mình sao cho hài hước và ăn mặc theo kiểu chú hề theo phong cách mình muốn.
Lên cấp 3, Fuentes bắt đầu tham gia các chương trình nhạc hội để biểu diễn và thậm chí ký hợp đồng diễn chuyên nghiệp kể từ đây.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh Fuentes bắt đầu đi diễn hài chuyên nghiệp luôn mà không lên đại học, bắt đầu con đường thực hiện giấc mơ thời bé của mình thay vì kiếm một tấm bằng và một công việc ổn định như bao người khác.
Giờ đây, anh Fuentes và người vợ cũng trong ngành biểu diễn hài kiếm được đến 43.000 USD mỗi năm, tương đương 1 tỷ đồng, và dưới đây là cách mà đôi nghệ sĩ hề này kiếm sống.
Bán nụ cười
Ngay từ khi còn học cấp 3, Fuentes đã được trả 50 USD cho show diễn hề đầu tiên kéo dài 2 tiếng. Người nghệ sĩ này không chỉ biểu diễn hài mà còn làm ảo thuật và nhiều tạp kỹ khác để khuấy động bầu không khí.

Đối với Fuentes, vai trò của anh không chỉ là bán nụ cười hay kiếm tiền mà còn là đem lại niềm vui cuộc sống cho mọi người, giúp họ tạm quên đi những phức tạp của cuộc đời. Với trẻ em thì Fuentes tâm niệm sẽ để lại những kỷ niệm đẹp nhất cho chúng thời ấu thơ.
Chính sự tận tâm với nghề này khiến Fuentes nhận được thu nhập cao hơn so với các đồng nghiệp khác dù mới vào nghề.
"Tôi nghĩ 25 USD/giờ đã là đủ vì những đồng nghiệp mới vào nghề như tôi chỉ kiếm được khoảng 7,25 USD/giờ", anh Fuentes cho biết bản thân đã bất ngờ vì mức thu nhập trên.
Dần dần khi đi diễn nhiều hơn và tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp trong giới, anh Fuentes nhận ra rằng khách hàng không chỉ trả tiền để nhận về niềm vui, đôi khi họ trả thêm tiền để có được trải nghiệm đáng nhớ trong đời.
"Khi mọi người nhận thấy giá trị mà những chú hề như tôi đem đến các bữa tiệc, họ sẽ sẵn sàng chi trả cho khoảng thời gian đó", anh Fuentes cho hay.
Thành công của Fuentes lớn đến mức nghệ sĩ hài này khá nổi tiếng trong vùng, có hẳn một trang TikTok với nhiều người theo dõi. Chính người vợ Jacquelyn cũng từng nhắn tin hỏi Fuentes qua TikTok về bí quyết vào nghề, nhờ đó quen biết và đi đến hôn nhân năm 2022.
Cặp đôi này đã thành lập nên Abrakadabra Events chuyên biểu diễn sự kiện, từ nặn bóng bay, vẽ mặt, làm ảo thuật cho đến chế tạo những bữa tiệc bong bóng đầy màu sắc. Mức giá dịch vụ dao động từ 140 USD đến 525 USD/giờ tùy nhu cầu của khách hàng.
Thậm chí chủ bữa tiệc có thể thuê cặp đôi lên dẫn chương trình, tạo các trò chơi cho mọi người cùng tham gia để khuấy động bầu không khí.
Năm 2022, startup này của Fuentes và vợ đem về khoản doanh thu 11.000 USD.
Giàu nhưng vẫn đi làm
Tất nhiên cũng như bao nghệ sĩ làm nghệ thuật khác, việc sống được với nghề không hề đơn giản, nhất là khi gia đình Fuentes muốn tự do tài chính sớm để theo đuổi đam mê.
Bởi vậy bên ngoài giờ đi diễn, người vợ Jacquelyn còn làm thợ cắt tóc với thu nhập 32.000 USD/năm trong khi anh Fuentes làm nghệ sĩ múa rối tại Thư viện cộng đồng Nashville, nơi cặp đôi sinh sống. Đây là nơi thường xuyên tổ chức múa rối cuối tuần cho trẻ em và anh Fuentes được trả 16 USD/giờ.
Với Fuentes, công việc này cũng như một sự luyện tập cho niềm đam mê diễn hài của mình.
"Không có sự luyện tập nào tốt hơn khi bạn phải dành thời gian để mua vui cho đám trẻ, đồng thời đảm bảo giữ được sự giải trí để thu hút chúng hướng mắt lên sân khấu", anh Fuentes nói.
Ngoài ra Fuentes cũng đi làm thêm tại một quán cà phê vào cuối tuần nếu không có show diễn. Tổng cộng vị nghệ sĩ này kiếm được 11.000 USD/năm từ nghề tay trái.
Xin được nhắc rằng với công việc biểu diễn, anh Fuentes đã có đủ tài chính để sống thoải mái, nhưng vị nghệ sĩ này hiểu được giá trị của lao động và sự chăm chỉ.

Gia đình của Fuentes là người nhập cư, vốn sống ở Mexico cho đến khi Fuentes 6 tuổi mới chuyển đến Mỹ.
"Hàng trang của gia đình tôi lúc đó chẳng có gì ngoài 2 chiếc vali đồ cá nhân. Cha mẹ tôi thật quá giỏi khi nuôi được chúng tôi nên người", anh Fuentes nhớ lại cuộc sống gia đình tích cóp từng đồng thuở bé.
Theo Fuentes, chính sự giáo dục từ bé của cha mẹ cùng hoàn cảnh khó khăn khiến anh làm việc chăm chỉ để kiếm sống, theo đuổi đam mê chứ không mờ mắt vì tiền bạc hay danh lợi.
"Cha mẹ tôi đã dạy tôi về giá trị thực sự của đồng tiền", anh Fuentes xúc động nói.
Giờ đây gia đình anh Fuentes đã có đủ tiền đến mức phải thuê một đội ngũ chuyên gia tài chính để quản lý hoạt động kinh doanh, thuê nhân viên và lượng lớn tài sản cá nhân.
"Gia đình tôi hoàn toàn có thể sống thoải mái với số tài sản và thu nhập hiện nay", anh Fuentes tự hào nói.
Dù đã thừa tiền để nghỉ hưu nhưng anh Fuentes cho biết vẫn muốn đi diễn hề, đem lại hạnh phúc cho mọi người như lời người mẹ từng dặn thuở nhỏ, đó là trở thành "chú hề" tốt nhất.
Theo Băng Băng (An Ninh Tiền Tệ)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)