-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Giới trẻ
18/07/2018 13:56Mới học lớp 10, cậu bạn Nghệ An giành học bổng danh giá nhất hành tinh: 2 năm du học 8 quốc gia
Cậu bạn Nghiêm Mạnh Cầm, học sinh lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) vừa xuất sắc nhận được học bổng từ trường THINK Global School.
THINK Global School là một trong những ngôi trường đắt đỏ nhất thế giới. Mạnh Cầm là 1 trong 30 học sinh trên thế giới giành được học bổng của ngôi trường này năm nay.
THINK Global School có trụ sở chính đặt tại New York (Mỹ) nhưng mỗi học kỳ học sinh sẽ được học tập tại một quốc gia khác nhau. Mỗi năm học ở THINK Global School, học sinh sẽ phải trả khoảng 948.000 USSD (tương đương 21,8 tỷ đồng).

Để giành được suất học bổng danh giá gần 1 triệu USD này, Mạnh Cầm đã phải trải qua 5 vòng kiểm tra khắt khe: Tiếng Anh, Toán, bài luận, test chỉ số IQ, EQ và các kỹ năng xã hội khác...
Mạnh Cầm từng đạt Giải Nhì học sinh giỏi Toán thành phố; Giải Ba học sinh giỏi tỉnh, và trúng tuyển vào lớp chuyên Toán tin Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Cầm còn là một trong những người sáng lập và điều hành đội tình nguyện Book for you và có kinh nghiệm tham gia các hoạt động về Hội nghị mô phỏng của Liên hiệp quốc.
Bài luận về gia đình không trọn vẹn, thiếu vắng tình cảm người cha
Một trong hai bài luận mà nhà trường yêu cầu thì có một đề bài: "kể câu chuyện về gia đình". Đề bài này tưởng dễ với nhiều người nhưng với Cầm không hề dễ dàng vì ngay từ bé, Cầm đã thiếu thốn tình cảm của người cha.
Cầm đã viết trong bài luận của mình: "Không phải ai sinh ra cũng may mắn có một gia đình hạnh phúc, điều quan trọng là bản thân phải biết vươn lên…
Nếu sau này được làm về mảng trẻ em, em sẽ kết nối để mọi trẻ em trên thế giới dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ hạnh phúc…"
Cầm cho biết thêm: "Tuổi thơ của em không được trọn vẹn như nhiều bạn khác vì bố mẹ em không ở với nhau. Bản thân em, dù thương mẹ, nhưng vẫn luôn có cảm giác mình là người có lỗi và lâu nay em vẫn tự trách bản thân mình".
Một điều đặc biệt trong quá trình phỏng vấn, làm các bài test để nhận được học bổng, ngoài học sinh còn có cả sự tham gia của phụ huynh.
Đến vòng thứ ba, thì mẹ của Cầm cũng được gọi đến phỏng vấn. Những chia sẻ của người mẹ về đứa con trai độc nhất khiến người phỏng vấn rất ấn tượng.
Đăng ký vào THINK Global School khi Cầm còn đang học lớp 10, tuy nhiên, bài kiểm tra lại yêu cầu trình độ của học sinh lớp 11, 12 đã khiến Cầm phải tự học và mày mò trước chương trình rất nhiều.
Năm lớp 8 đã xin học bổng du học. Từng trượt nhiều lần nhưng không bỏ cuộc
Mạnh Cầm từng đăng ký vào trường United World Colleges (Trường Thế giới Liên kết - UWC).
Đây là ngôi trường mỗi năm chỉ nhận 10 học sinh xuất sắc ở Việt Nam. Cầm đã lọt vào top 36 người được mời đi phỏng vấn tại TP HCM , nhưng may mắn đã không đến với cậu bạn này.
Khát khao đi du học từ bé, năm lớp 8, Mạnh Cầm đã làm hồ sơ xin học bổng để đi du học vào một trường tư ở Singapore.
Nhưng cậu bạn bị loại ngay từ rất sớm là năm lớp 8 vì thiếu kinh nghiệm và "chưa có sự chuẩn bị tốt, và mục tiêu rõ ràng với môi trường học ở đó".
Mạnh Cầm tâm sự: "Việc học ở đâu và có học được hay không là hai việc chắc chắn không liên quan đến nhau. Chương trình học của bằng nào thì toàn thế giới cũng giống như nhau.
Cái duy nhất khác nhau là về thức ăn, văn hóa, và khí hậu nhưng mình nghĩ rằng nếu đã du học thì tất nhiên là sẽ phải chấp nhận thích nghi với văn hóa, ẩm thực, và khí hậu của nước khác thôi.
Khó mà lấy mấy cái đó ra làm lí do nói học ở nước này sẽ tốt hơn học ở nước khác.
Ngoài Mỹ ra còn có rất nhiều lựa chọn du học khác như các nước châu Á hoặc châu Phi. Đừng chỉ chăm chăm vào một nước mà lỡ mất rất nhiều cơ hội tốt khác ở xung quanh.
Khi apply học bổng rất cần sự nghiêm túc, quyết tâm. Nếu chỉ nửa vời, thì rất khó để trúng tuyển. Bởi bất kỳ một trường nào bỏ tiền ra cho mình đi học, họ đều mong muốn thấy rõ được mục tiêu xin học bổng của mình là gì.
Kế hoạch của mình ra sao, và mình có đủ năng lực và nghị lực để tham gia vào chương trình đào tạo của họ hay không."

Trúng tuyển THINK Global School, năm học đầu tiên, Mạnh Cầm sẽ đến các nước như Botswanna, Ấn độ, Nhật Bản, Tây Ban Nha và năm thứ 2 sẽ tiếp tục được đến học ở 4 quốc gia khác nữa.
Chương trình học rất nặng, ngoài kiến thức phổ thông ở mức độ cao, mỗi kỳ, học sinh sẽ phải thực hiện 4 dự án, trong đó 3 dự án nhóm và 1 dự án cá nhân.
Theo Hà Duy (Helino)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





