Giới trẻ
13/03/2019 07:52Nam rapper bị tố đốt sách vở học sinh trường Ams để quay MV là ai?
Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin nhóm rapper có tên "LOCOBoiz" bị tố đốt sách vở của học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) khi quay MV. Một người trong nhóm này còn khiến sự việc rắc rối hơn khi ví hành động này là "đốt vàng mã", cho rằng để "giúp các bạn giảm bớt áp lực học tập".
Theo tìm hiểu, người này là Richchoi, tên thật là Lê Anh Đức, sinh năm 1999, là sinh viên năm 2 của trường Đại học Công đoàn, là rapper chuyên nghiệp tại VinaGang.

Nam rapper từng được nhận giải thưởng The Battle King khi mới học lớp 10. Một số bài hát của anh được nhiều người biết đến như: Babe get my gun, 3 điều Đức dạy bảo, Đạo đức, Cơn lốc trên đường cao tốc.
Richchoi hoạt động 6 năm trong giới và cũng là 6 năm có những lùm xùm gây tranh cãi. Một trong số là đụng độ từ âm nhạc đến mẫu thuẫn ngoài đời với các rapper khác.
Tháng 5/2017, anh ta dính vào một vụ tranh cãi trong giới Rap - Underground, dẫn đến xảy ra xô xát với Kancc, một rapper đến từ Hải Phòng.

Rapper sinh năm 1999 cùng từng "động chân động tay" với rapper B Ray (chủ nhân bản hit Ex’s hate me) khi 2 người bất đồng quan điểm dẫn tới chỉ trích và miệt thị vùng miền.
Thậm chí, Richchoi bị cho là đấm gãy mũi B Ray. Vụ việc sau đó chỉ chính thức khép lại khi cả 2 nam rapper gặp để giảng hòa.
Ngày 12/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo kiểm tra, làm rõ thông tin vụ việc.
Ông yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật, chuyển cơ quan công an điều tra xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc.
Trước đó, ngày 24/2, trong lúc quay một cảnh cho MV mới, vì thiếu đạo cụ, ê-kíp nhóm rapper có tên "LOCOBoiz" đã lấy sách vở từ trong ngăn bàn học sinh tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam ra đốt.
Hôm sau, khi đến lớp, nhiều học sinh khẳng định mình bị mất sách vở và cho hay không hề biết có người đến quay video, còn tưởng nhầm là câu lạc bộ nào đó trong trường mượn phòng để sinh hoạt.
Theo mô tả, bàn ghế trong phòng học ngổn ngang, bảng bị ghi lung tung, sách vở, nhiều đạo cụ bị vứt bừa bãi, thậm chí còn có cả vỏ bao thuốc lá, tàn tro vương vãi khắp nơi.
Tối 11/3, ê-kíp "LOCOBoiz" đã livestream để trình bày về vụ việc. Một thành viên khẳng định họ không đốt sách vở của học sinh mà dùng vải, bìa carton tẩm xăng, dầu, đồng thời cho biết đã liên hệ với học sinh trường Ams để đưa ra phương án đền bù thiệt hại.
Ngoài ra, nhóm người này khẳng định họ không tự tiện đột nhập vào lớp học, mà có thuê phòng để quay MV.
Theo Kiều Trang (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Hành khách nhảy xuống biển để thoát thân khỏi con tàu đang bốc cháy ngùn ngụt, tiếng la hét khắp nơi (20/07)
-
“Về với chị đi, nằm dưới lạnh lắm em ơi…” - Đau lòng tiếng gọi người thân dưới chân cầu Bãi Cháy (20/07)
-
Du khách sợ hãi giữa dông lốc trên sông ở Tam Cốc, khu du lịch nói gì? (20/07)
-
Hỗ trợ các nạn nhân vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
"Hoàng tử ngủ trên giường" qua đời ở tuổi 36 sau 20 năm hôn mê (20/07)
-
NÓNG: Cảnh báo sóng thần sau loạt động đất mạnh ở bờ biển Nga (20/07)
-
Cảnh báo nóng: Dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ ở Hà Nội trong ít giờ tới (20/07)
-
Cá sấu xuất hiện dưới kênh ở TPHCM, chính quyền ráo riết truy tìm (20/07)
-
Bão Wipha sẽ ảnh hưởng đến vùng thông báo bay Hà Nội từ lúc nào? (20/07)
-
Vụ lật tàu thảm khốc tại Hạ Long: Tích cực tìm kiếm nạn nhân, tỉnh cam kết cơ chế đặc biệt hỗ trợ trẻ mồ côi (20/07)
Bài đọc nhiều




