Sau clip bế giảng gây sốt khắp cõi mạng với chiếc cổ nặng trĩu huy chương, Lê Thiện Khôi - nam sinh chuyên Tin đến từ Đà Nẵng - đã có những chia sẻ đầy truyền cảm hứng về hành trình vượt qua thất bại để chạm tay vào thành tích học sinh giỏi quốc gia.

Lê Thiện Khôi (học sinh trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, Đà Nẵng) chính là nhân vật chính trong đoạn video đeo hàng loạt huy chương rực rỡ, chạy xe máy chở theo vali về nhà sau lễ bế giảng. Clip nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội và biến chàng trai này thành hình mẫu "con nhà người ta" trong mắt nhiều bậc phụ huynh.

Nhìn vào bảng thành tích dày đặc của Khôi trong 3 năm cấp 3, bất cứ ai cũng phải trầm trồ.

Năm lớp 10, nam sinh này ẵm giải Khuyến khích (đợt 1) và giải Ba (đợt 2) kỳ thi Học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh môn Tin học.

Năm lớp 11 xuất sắc giành 3 Huy chương Vàng Olympic môn Tin học, giải Nhất HSG tỉnh đợt 2 và Huy chương Bạc môn Tin học Huế ICT.

Năm lớp 12, Khôi khẳng định vị thế với giải Nhì HSG Quốc gia môn Tin học, giải Nhất HSG cấp thành phố và giải Nhì kỳ thi Tin học trẻ TP. Đà Nẵng.

Khôi bộc lộ niềm đam mê với máy tính từ rất sớm. Bắt đầu tự mày mò các công cụ văn phòng từ năm lớp 3, đến năm lớp 5, cậu bạn nếm trải thất bại đầu tiên khi ra về trắng tay tại một cuộc thi lập trình. Không hề nản chí, chính ngọn lửa đam mê đã tạo động lực và tính kỷ luật giúp Khôi thi đỗ vào lớp chuyên Tin và liên tục bứt phá.

07-1780823851-nam-sinh-deo-day-huy-chuong-gay-bao-mang-va-loi-khuyen-dat-gia-danh-cho-si-tu-truoc-ky-thi
Đam mê giúp Khôi có thêm động lực và kỷ luật học tập. Ảnh: T. H./Tiền Phong.

Đằng sau hào quang của đống huy chương lấp lánh là những khoảng lặng ít ai biết. Khôi từng có hai lần bị loại khỏi vòng chọn đội tuyển đi thi học sinh giỏi quốc gia. Nếu như lần đầu ở năm lớp 10 chỉ mang tính cọ xát, thì thất bại ở năm lớp 11 thực sự là một cú sốc lớn khiến nam sinh buồn bã suốt cả tuần. Khôi nhận ra sai lầm của mình lúc đó là cố nhồi nhét bài vở sát ngày thi, tự làm phức tạp hóa vấn đề dẫn đến tâm lý căng thẳng, làm bài không tốt.

Rút kinh nghiệm từ vấp ngã, Khôi thay đổi chiến thuật, học tập nghiêm túc nhưng biết cách thả lỏng đầu óc trước các kỳ thi lớn. Sự tự tin và tinh thần thép đã giúp cậu đạt được đúng mục tiêu giải Nhì Quốc gia như thầy cô kỳ vọng. Chàng trai Đà Nẵng khẳng định: "Nhiều bạn gặp đối thủ giỏi liền hoang mang, còn em thì không phân tâm. Đừng tự giới hạn bản thân, mình nghĩ mình làm được thì sẽ làm được!"

Trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng, "nam sinh chuyên Tin" cũng không quên gửi lời khuyên quý giá tới các sĩ tử:

- Ngừng nhồi nhét sát ngày thi: Chúng ta đã tích lũy kiến thức suốt cả năm trời, việc cố học thêm 1-2 ngày cuối không mang lại hiệu quả mà chỉ khiến đầu óc thêm mệt mỏi. Hãy dành thời gian đó để giải lao và nạp năng lượng.

- Gạt bỏ áp lực điểm số: Khi bước vào phòng thi, đừng tự ép bản thân phải làm bằng được câu này câu kia để đạt điểm số mong muốn. Hãy tiếp cận đề bài với một tâm lý thoải mái và làm hết sức khả năng của mình.

TN (SHTT)