-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Giới trẻ
08/05/2018 17:47Nam sinh Nghệ An và thầy giáo được cấp visa sang Mỹ dự thi khoa học
8h30 ngày 8/5, Mai Nhật Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) cùng thầy giáo Mai Văn Quyền bước vào phỏng vấn lần ba với Đại sứ quán Mỹ để xin visa tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF).
Nhật Anh được hỏi: Bạn sang Mỹ để làm gì? Bạn ở thành phố nào tại Mỹ? Bạn sẽ ở lại Mỹ trong bao nhiêu ngày? Đề tài của bạn như thế nào? Bạn có anh chị/em hay không? Bạn đã bao giờ đến Mỹ chưa?
Sau 3 phút trả lời lưu loát bằng tiếng Anh, Nhật Anh được phía Đại sứ quán thông báo chấp nhận cấp visa. So với hai lần phỏng vấn trước, lần này số câu hỏi dành cho nam sinh nhiều hơn.
"Em rất vui và sẽ cố gắng hết mình để có kết quả tốt nhất tại cuộc thi", Nhật Anh nói với VnExpress.
Chung tâm trạng với học trò, thầy Mai Văn Quyền cho hay, nội dung phỏng vấn không khác so với hai lần trước. Thầy Quyền được hỏi: Bạn đi cùng đoàn có bao nhiêu người? Vợ bạn công tác ở đâu? Có bao nhiêu người con...?
"Thật tuyệt vời! Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới cơ quan chức năng đã sát cánh cùng thầy trò trong những ngày gặp trục trặc vì visa", thầy Quyền nói.
Đứng đợi hai thầy trò trước trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, ông Mai Văn Niên (bố của Nhật Anh) chia sẻ, sau hai lần phỏng vấn không đạt, gia đình rất lo lắng. Sau đó được các cơ quan hỗ trợ tích cực, nhất là Bộ Giáo dục, nên trước ngày con trai tham dự phỏng vấn lần ba, gia đình có niềm tin sẽ đạt.
"Khi con trai chạy tới thông báo được cấp visa, gia đình vỡ òa trong cảm xúc. Giờ đây tất cả đã sẵn sàng tâm thế để con cùng bạn đồng hành và thầy giáo lên đường sang Mỹ", ông Niên nói.
| Mai Nhật Anh và thầy giáo chia sẻ lo lắng sau hai lần bị từ chối cấp visa. |
Dự án hệ thống chưng cất nước mặn thành nước ngọt với kỹ thuật chân không bằng bơm thủy lực bởi năng lượng sóng biển của hai học sinh Mai Nhật Anh và Phùng Văn Long do thầy Mai Văn Quyền hướng dẫn đạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, tổ chức tháng 3/2018. Sáng chế này nằm trong 8 dự án được Bộ Giáo dục chọn tham dự Hội thi khoa học quốc tế Intel ISEF từ ngày 12 đến 20/5 tại Pittsburgh, Pennsylvania, Mỹ.
Tuy nhiên, qua hai lần phỏng vấn ngày 16/4 và 2/5, Nhật Anh và thầy giáo hướng dẫn bị từ chối cấp visa. Trong thời gian chờ đến ngày phỏng vấn lần ba, ba thầy trò vẫn miệt mài hoàn thiện dự án, luyện đặt các hỏi và tự thuyết trình.
Theo lịch trình, ngày 11/5 đoàn Việt Nam sẽ sang Mỹ để chuẩn bị cho cuộc thi.
| Phùng Văn Long diễn thuyết về dự án. |
Intel ISEF là hội thi khoa học và kỹ thuật quốc tế hàng năm lớn nhất dành cho học sinh trung học (từ lớp 8 đến lớp 12), được tổ chức tại Mỹ. Mỗi năm có khoảng 1.500 học sinh trung học từ trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia giới thiệu kết quả ở 22 lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Intel ISEF trao hơn 600 giải cá nhân và đội thi đấu với tổng giá trị lên đến 4 triệu đôla Mỹ.
Theo Nguyễn Hải (VnExpress.net)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (35 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (58 phút trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)