Giới trẻ

Nam sinh Sư phạm bị suy tim cầu cứu dân mạng

Từ chàng trai khỏe mạnh, yêu thích bóng đá, sau bị mắc bệnh, Minh hiện chỉ có thể nằm trên giường bệnh, chờ một trái tim khỏe mạnh của ai đó hiến tặng.

 

Từ chàng trai khỏe mạnh, yêu thích bóng đá, sau bị mắc bệnh, Minh hiện chỉ có thể nằm trên giường bệnh, chờ một trái tim khỏe mạnh của ai đó hiến tặng.

Khoảnh khắc nói trên được đăng tải cùng dòng chú thích: “Chào các bạn, vừa rồi, mình có chăm người nhà điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, thấy trường hợp em Lê Văn Minh, sinh năm 1993, học tại Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên. Em bị bệnh suy tim giai đoạn cuối (cơ tim giãn) và đang điều trị ở khoa tim mạch, Bệnh viện Việt Đức.

Các bác sĩ cho biết, bệnh của em phải thay tim mới có thể sống được. Gia đình em cũng rất khó khăn. Mong rằng các bạn chia sẻ để ai có tấm lòng nhân ái, giúp đỡ em ấy vượt qua khó khăn này”.

Nam sinh Su pham bi suy tim cau cuu dan mang hinh anh 1
Lời chia sẻ khiến dân mạng xót xa. Ảnh chụp màn hình.

Câu chuyện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía dân mạng. Phần lớn mọi người bày tỏ lòng thương cảm đối với chàng trai còn quá trẻ, song không may mắc căn bệnh quái ác.

Thành viên Huệ Nguyễn bình luận: "Tôi đã gặp và chứng kiến hoàn cảnh của bệnh nhân này. Mong sớm có trái tim nhân hậu nào đó để cháu được khỏe mạnh, quay trở lại học tập. Còn trẻ mà thương quá".

“Tôi cũng có người nhà mắc căn bệnh giống như em. Tôi chỉ biết khuyên em và gia đình không ngừng hy vọng và kiên trì đến cùng. Mọi người hãy cùng nhau chia sẻ để giúp đỡ cho em ấy nhé”, Hoàng Hà viết.

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng mong muốn lập nhóm kêu gọi và giúp đỡ nam sinh Lê Văn Minh.

"Khổ thân bạn ấy, đang khỏe mạnh mà phải nằm một chỗ chờ thay tim thế này. Mọi người chia sẻ, lập nhóm quyên góp cho bạn ấy đi. Cố lên chàng trai, hãy không ngừng từ bỏ và kiên trì nhé", nickname Hoa Maicho hay.

“Theo mình biết, khi tìm được trái tim phù hợp, chi phí phẫu thuật cũng không ít đâu ạ. Cầu mong bạn khỏe mạnh tới cùng”, Hải Nguyễn bày tỏ.

Đỗ Như Phượng - bạn cùng lớp với Minh - cho biết: "Hơn hai năm trước, chúng mình mới biết Minh bị bệnh. Trước đó, bạn ấy khỏe lắm mà giờ nằm một chỗ chờ đợi thế này. Cả lớp biết tin ai cũng buồn, nhưng không biết làm thế nào để giúp Minh".

Nam sinh Su pham bi suy tim cau cuu dan mang hinh anh 2
Trước đó, Minh (áo vàng) là chàng trai khỏe mạnh và yêu thích bóng đá. Ảnh: FBNV.

Theo Phượng, ngày học THPT, Minh là người tốt tính, hoạt bát, học lực khá và rất chăm chỉ. Hiện tại, cả gia đình, bạn bè chỉ biết cầu nguyện mong có tim phù hợp để thay cho cậu.

Chia sẻ với Zing.vn, Lê Văn Vương - sinh năm 1995, em trai của Minh - tâm sự: “Anh mình phát hiện bị bệnh co giãn cơ tim cách đây hai năm. Từ đó đến nay, anh đều uống thuốc điều trị đều đặn.

Tuy nhiên, hai tháng trở lại đây, bệnh có biểu hiện nặng nên anh Minh phải nhập viện. Bố mẹ mình đã bỏ hết công việc đồng ruộng ở quê để lên chăm anh. Giờ gia đình mình chỉ biết không ngừng hy vọng, mong điều kỳ diệu sẽ đến thôi”.

Vương cho biết thêm, khoảng một tháng nay, Minh phải nằm ở phòng cách ly vì tim quá yếu. Các bác sĩ nhận định, hiện tại chỉ biết chờ đợi có người hiến tặng để tiến hành phẫu thuật ghép tim cho nam sinh.

Bố mẹ bỏ dở công việc, bản thân em trai Minh cũng phải thôi học đại học để đi làm kiếm tiền.

“Anh trai mình trước đó khỏe lắm và yêu thích bóng đá nữa. Giờ nhìn anh nằm một chỗ trong phòng cách ly mà thấy xót xa quá”, Vương buồn nói.

Theo Hàn Triệt (Zing.vn)