-
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ -
Lễ mừng thọ 70 tuổi của bố: Khi 30 mâm cỗ linh đình trở thành "cuộc chiến" thu hồi vốn -
Loạt ngân hàng dồn dập chốt lịch ĐHĐCĐ 2026, hé lộ nhiều kế hoạch tăng vốn -
Cô giáo bắt học sinh liếm đất rồi xin lỗi: Liệu đây có phải căn cứ miễn trừ trách nhiệm pháp lý?
Giới trẻ
05/11/2024 21:35Nam sinh thi đại học chỉ viết đúng 16 chữ mỗi môn, bị 0 điểm vẫn tuyên bố sẽ giàu có giống Bill Gates: Cuộc sống sau 1 năm gây bất ngờ
Tại Trung Quốc, cao khảo được coi là kỳ thi quan trọng nhất, quyết định tương lai của các sĩ tử sau này. Tuy nhiên, vì một số lý do khác nhau, nhiều thí sinh thay vì nỗ lực hết mình để hoàn thành bài thi thì lại chọn nộp giấy trắng. Trường hợp của thí sinh họ Trương dưới đây là một ví dụ. Câu chuyện của anh đã xảy ra khá lâu nhưng vẫn thường được các sĩ tử Trung Quốc nhắc lại mỗi khi kỳ thi cao khảo tới gần.
Thí sinh đặc biệt này tên là Trương Giảo, đến từ tỉnh Thiểm Tây. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010, Trương Giảo bất ngờ nổi tiếng trên mạng vì chỉ đạt 0 điểm.
Điểm 0 khiến dư luận dậy sóng
Theo The Paper, Trương Giảo sinh ra trong một gia đình nghèo. Cũng vì thế nên ngay từ khi còn nhỏ, anh luôn chăm chỉ học hành với hy vọng sẽ có ngày “đổi đời”. Ở trong lớp, Trương Giảo luôn là một học sinh có kết quả học tập xuất sắc. Cộng thêm tính tự giác cao nên anh chưa bao giờ khiến cha mẹ và giáo viên phải lo lắng.
Với thành tích đó, sau khi tốt nghiệp cấp 2, Trương Giảo được nhận vào trường cấp 3 trọng điểm ở địa phương đúng như mong đợi. Tuy nhiên tại ngôi trường toàn những học sinh ưu tú này, Trương Giao phải chịu khá nhiều áp lực trong học tập. Tâm lý bất ổn cộng với việc gia đình không có điều kiện để bồi dưỡng thêm nên anh không thể theo kịp bạn bè trong lớp. Dần dần, Trương Giảo mất đi động lực để cố gắng, thành tích học tập của anh cũng vì thế mà sa sút hẳn đi.
3 năm trung học trôi qua một cách tẻ nhạt, Trương Giảo biết mình sẽ không thể vào đại học. Dẫu vậy, anh lại không thể giải thích sự bất lực của mình với bố mẹ nên càng nảy sinh tâm lý chán ghét trường học, thầy cô và bạn bè. Thậm chí, Trương Giảo còn cho rằng nếu không có kỳ thi tuyển sinh đại học, anh sẽ không phải chịu đựng những áp lực như vậy. Do đó, trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010, anh đã không làm bài và chấp nhận điểm 0.
Tuy nhiên, thanh niên này không nộp giấy trắng mà trong mỗi bài thi của mình, anh đều viết 16 chữ: “Phá phủ trầm châu, bất phá bất lập, phá nhi hậu lập, bất sinh tắc tử”. (Tạm dịch: Nồi bể thuyền chìm, không phá cái cũ thì không xây được cái mới, không sinh ắt diệt)
“Phá phủ trầm châu” là thành ngữ nổi tiếng của Trung Quốc, dựa theo tích Hạng Vũ - người được mệnh danh là danh tướng bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc, đem quân đi đánh Cự Lộc. Thành ngữ này thể hiện ý chí quyết chiến, quyết thắng của bậc anh hùng. Còn trong trường hợp của Trương Giảo, nó chỉ sự bất mãn của anh với kỳ thi đại học. Hành vi của anh đã thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông. Trước các máy quay, thanh niên này còn tự tin tuyên bố rằng bản thân không học đại học vẫn có thể trở thành người giàu có như Bill Gates.
“Tôi muốn trở thành Bill Gates của Trung Quốc. Trong 10 năm tới, tôi sẽ kiếm được khối tài sản 10 triệu NDT (hơn 35 tỷ đồng)”, Trương Giảo nói.
Với tuyên bố trên, Trương Trảo nghĩ rằng sau đó bản thân sẽ nổi tiếng, được người người tung hô. Tuy nhiên trên thực tế, mọi người chỉ xem anh như một kẻ ngông cuồng, đáng chê trách. Cứ thế, cái tên Trương Giảo chỉ “vụt sáng” trong phút chốc rồi nhanh chóng bị dư luận lãng quên. Đến Trương Giảo cũng không biết rằng những phút bồng bột của tuổi trẻ sẽ khiến bản thân sau này phải hối hận.
Cái giá của sự ngông cuồng
Sau kỳ thi đại học, Trương Giảo đến Thượng Hải, nơi vốn là trung tâm kinh tế, có nhiều cơ hội việc làm, để tìm việc. Tuy nhiên, vì không có bằng cấp nên anh chỉ có thể làm bồi bàn với mức lương chỉ đủ sống.
Không chấp nhận cuộc sống như vậy, Trương Giảo quyết tâm làm giàu. Thế nhưng vì không tìm ra con đường nào để kiếm tiền nhanh hơn, Trương Giao đánh liều cùng một người bạn sa chân vào con đường phạm pháp. Theo đó, để nhanh giàu, chàng trai này đã mua thông tin của những người dùng thẻ tín dụng từ các kênh bất hợp pháp, sau đó tạo thẻ tín dụng giả và thực hiện hành vi rút tiền.
Càng kiếm được nhiều tiền, lòng tham của Trương Giảo càng lớn và số lần vi phạm pháp luật của anh càng nhiều. Vào năm 2011, sau khi bị nhiều người tố cáo, hành vi phạm tội của anh cũng bị cảnh sát vạch trần. Cuối cùng, Trương Giảo bị kết án 4 năm 3 tháng tù và bị phạt 120.000 NDT. Đồng phạm của anh cũng bị kết án 3 năm 6 tháng tù và bị phạt 100.000 NDT.
4 năm ở trong song sắt đã khiến thanh niên này nhận ra nhiều điều. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình, Trương Giảo thú nhận bản thân đã rất hối hận vì đã coi thường chuyện thi cử và có những hành động không thể chấp nhận được. Hiện tại, anh đã được tự do nhưng cuộc sống cũng không thuận buồm xuôi gió.
Qua câu chuyện của Trương Giảo, có thể thấy trên con đường đi đến thành công, không có con đường nào ngắn hơn và vững chắc hơn con đường tự trau dồi và rèn luyện bản thân thành tài. Bill Gates bỏ đại học nhưng vẫn thành công bởi ngôi trường mà ông từ bỏ là Harvard - đại học danh tiếng hàng đầu thế giới. Không những thế, ông còn xuất thân trong một gia đình danh giá, có nền tảng giáo dục tốt và có sự vượt trội về năng lực. Còn với những người bình thường, thậm chí là ở xa vạch đích như Trương Giảo, muốn gặt hái quả ngọt đều cũng phải trải qua quá trình trồng cây và chăm sóc. Nếu thiếu đi một công đoạn, thứ họ nhận được rất có thể là trái đắng.
Theo Ánh Lê (Nguoiduatin.vn)
- Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? (18:04)
- Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân (18 phút trước)
- 5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 (22 phút trước)
- Vụ thanh niên đi xe SH khống chế phụ nữ cướp vàng: Lộ thân nhân bất hảo từng có 4 tiền án (48 phút trước)
- Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố (53 phút trước)
- Bế tắc ngân sách, Bộ An ninh Nội địa Mỹ tiếp tục đóng cửa (1 giờ trước)
- Bóng đá thế giới siết chặt luật, quyết “khai tử” nạn câu giờ (1 giờ trước)
- Không chỉ xem tại nhà, Netflix sẽ mang One Piece mùa 2 công phá hơn 200 cụm rạp trên toàn cầu (1 giờ trước)
- Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (2 giờ trước)
- Almeria rộng cửa đón Ronaldo, nhưng quyết định vẫn nằm ở CR7 (2 giờ trước)