-
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay -
Chuyến thiện nguyện định mệnh tại Lào Cai: Nỗi đau ở lại và lời tiễn biệt nghẹn ngào gửi cô giáo trẻ -
Hưng Yên đề xuất xây sân bay quốc tế, trung tâm hội chợ triển lãm -
Đi đánh Pickleball để giảm cân, ai ngờ tôi suýt "lầm đường lạc lối"
Giới trẻ
29/06/2025 22:57Nam sinh thi ĐH đạt thủ khoa tỉnh nhưng không trường nào chịu nhận, một trường top đầu thẳng thừng tuyên bố: "Sẽ không bao giờ nhận em này!"
Ở Trung Quốc, kỳ thi đại học được ví như "cuộc chiến một mất một còn". Chỉ trong vài ngày, hàng triệu thí sinh đổ dồn toàn bộ 12 năm đèn sách vào một kỳ thi quyết định vận mệnh. Một điểm cũng có thể đẩy rớt cả vạn người, còn một tấm vé vào trường top đầu như Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại) hay Đại học Thanh Hoa là giấc mơ mà mọi nhà cùng theo đuổi.
Vì thế, khi một nam sinh ở Trùng Khánh (Trung Quốc) đạt 659 điểm, trở thành thủ khoa khối xã hội toàn tỉnh, ai cũng tin cậu sẽ dễ dàng bước vào bất kỳ ngôi trường nào mình chọn, nhất là khi chính Đại học Bắc Kinh đã chủ động liên hệ nam sinh này mời nhập học. Nhưng không ai ngờ, chỉ ít ngày sau đó, ngôi trường top đầu này quay ngoắt 180 độ, tuyên bố thẳng: "Chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhận học sinh như vậy".
Chuyện gì đã xảy ra?
Được biết, câu chuyện tưởng như vô lý ấy từng gây chấn động truyền thông Trung Quốc vào năm 2009. Nhân vật chính trong câu chuyện là một nam sinh có tên Hà Xuyên Dương - người được ca ngợi là "con nhà người ta" điển hình với thành tích luôn dẫn đầu, từng nhiều lần vượt điểm chuẩn của những trường như Thanh Hoa hay Bắc Đại trong các kỳ thi thử. Khi biết nam sinh này đạt 659 điểm trong kỳ thi năm đó, Hà Xuyên Dương ngay lập tức được truyền thông địa phương tung hô, được Bắc Đại liên hệ ký thỏa thuận nhập học ngành Quản trị.
Thế nhưng chỉ vài ngày sau, Bắc Đại bất ngờ hủy thỏa thuận và tuyên bố không chấp nhận nam sinh này. Lý do được đưa ra khiến tất cả không khỏi bàng hoàng, nam sinh đã giả mạo thông tin dân tộc. Trên giấy tờ, Hà Xuyên Dương được ghi là dân tộc Thổ Gia - một trong những dân tộc thiểu số được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi đại học. Nhưng thực tế, cậu là người Hán. Việc khai sai dân tộc giúp cậu được cộng thêm tới 20 điểm, và đó là lý do khiến các trường đồng loạt "quay xe".
Khi sự việc vỡ lở, truyền thông từng ca ngợi giờ quay sang chất vấn. Hà Xuyên Dương cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích. Các trường đại học từng bày tỏ ý định mời cậu nhập học lần lượt lên tiếng từ chối.
Điều khiến dư luận càng xôn xao là xuất thân của Hà Xuyên Dương. Nam sinh này sinh ra trong một gia đình trí thức tại Trùng Khánh. Cha Hà Xuyên Dương là trưởng phòng tuyển sinh tại một huyện, trong khi mẹ Hà Xuyên Dương là phó giám đốc của một cơ quan nhà nước. Vì muốn con trai có thêm "bảo hiểm" trong kỳ thi quan trọng, cha mẹ cậu đã tìm cách sửa đổi giấy tờ để cậu được hưởng chính sách cộng điểm dành cho dân tộc thiểu số.
Họ không ngờ rằng, chính hành động "đi đường tắt" ấy lại khiến tương lai con trai mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi cậu trở thành thủ khoa và bị Bắc Đại "soi" kỹ hồ sơ, mọi chuyện bị phanh phui. Kết quả là cả hai phụ huynh đều bị xử lý kỷ luật, bị giáng chức. Còn con trai họ dù học lực thật sự xuất sắc lại không thể nhập học bất kỳ đại học nào trong năm đó.
Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó.
Không để thất bại làm ảnh hưởng, Hà Xuyên Dương quyết tâm ôn thi lại. 1 năm sau thi lại, nam sinh này thậm chí còn đạt kết quả tốt hơn năm trước, nâng tổng điểm thêm 15 điểm. Dù không còn giữ danh hiệu thủ khoa, nhưng thành tích của Hà Xuyên Dương vẫn nằm trong top 10 toàn tỉnh. Lần này, Bắc Đại đã chủ động gửi thư mời nhập học.
Nguyên nhân là vì trường xác nhận cậu không tiếp tục khai sai thông tin và kết quả lần này là "thật 100%". Ngoài ra, phía Bắc Đại cũng nhìn nhận rằng sai phạm năm trước đó không hoàn toàn do bản thân nam sinh gây ra.
Khi bước vào Bắc Đại với tư cách sinh viên chính thức, Hà Xuyên Dương đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Cậu xuất hiện trước báo giới với thái độ điềm tĩnh, không né tránh quá khứ. Bởi lần này, cậu có thể tự hào nói rằng mình đã đậu bằng chính năng lực thật sự.
Có thể nói kỳ thi đại học có thể thay đổi vận mệnh của một con người, thậm chí là cả một gia đình. Nhưng chính vì vậy, việc "chơi chiêu" hay gian lận dù là nhỏ nhất cũng sẽ để lại hậu quả rất lớn. Một chút cộng điểm tưởng là lợi thế, cuối cùng lại khiến cả gia đình phải trả giá đắt. Và nếu không có đủ bản lĩnh để làm lại từ đầu như Hà Xuyên Dương, có lẽ cánh cửa đại học của những người thích đi đường ngang lối tắt như vậy sẽ mãi mãi khép lại.
Nguồn: Sohu
Theo Thiên An (Nguoiduatin.vn)
- Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (1 giờ trước)
- Lo ngại cho tình hình của vợ chồng NSND Công Lý (1 giờ trước)
- Đây là iPhone mạnh như iPhone 13 Pro Max, giá chỉ vài triệu dùng cơ bản ngon như iPhone 17 (1 giờ trước)
- Xót xa cuộc gọi 41 giây cuối cùng của nạn nhân vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk (2 giờ trước)
- Người đàn ông giấu vợ chuyện trúng số 3,8 triệu USD: Mua xe sang, đi du lịch nhiều nơi trên thế giới (2 giờ trước)
- Cựu nhân viên Samsung tuồn công nghệ lõi cho Trung Quốc bằng thủ đoạn tinh vi như phim (2 giờ trước)
- Quy định taxi thay đổi từ 2026: Dùng xe 8 chỗ trở lên kinh doanh bị phạt theo luật mới (2 giờ trước)
- Cháy lớn tại dãy biệt thự đường Lê Trọng Tấn, cột khói cao hàng chục mét (3 giờ trước)
- Đối tượng truy nã về nước đầu thú sau thời gian lẩn trốn (3 giờ trước)
- Quảng Trị: Hai cha con dũng cảm lao xuống dòng nước xiết cứu 3 người thoát chết trong đêm (4 giờ trước)