-
Giữa "lửa" chiến sự Trung Đông: Nỗi lòng người ở quê nhà và cuộc mưu sinh nơi xứ người -
Tử vi thứ 4 ngày 4/3/2026 của 12 con giáp: Tị rạng rỡ, Sửu thoải mái -
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi
Giới trẻ
16/03/2024 15:12Nam sinh Việt gây bão MXH Nhật ngoài đời hiền khô, mẹ tiết lộ lý do cho con 17 tuổi lên show hẹn hò
Những ngày vừa qua, netizen Nhật Bản và một bộ phận netizen Việt gần như "sục sôi" vì một nam sinh vô cùng điển trai góp mặt trong Kyou, Suki ni Narimashita (tên tiếng Việt: Hôm Nay, Tôi Đã Yêu, tên tiếng Anh: Today, I love you) – một chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò rất được yêu thích tại đất nước mặt trời mọc. Có một điều vô cùng đặc biệt là chàng trai với visual được ví như xé truyện bước ra này lại là người Việt 100%.
Nam sinh nay có tên là Bảo, năm nay 17 tuổi, hiện sống tại tỉnh Hyogo (Nhật Bản). Bảo đang là học sinh lớp 10 và sở hữu chiều cao 1m81.
Dù có đủ các tài khoản từ Instagram đến TikTok…, song Bảo lại khá kín tiếng, thành ra netizen không biết được nhiều thông tin bên lề khác về Bảo. Tuy nhiên, đừng lo lắng, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về nam sinh điển trai này qua lời kể của chính mẹ Bảo – chị Mai Ka nhé!
Sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản nhưng rất yêu Việt Nam
Chị Mai Ka cho biết tên đầy đủ của Bảo là Phùng Vũ Gia Bảo. Gia đình chị Mai Ka đã định cư tại Nhật hơn 20 năm nên Bảo cùng anh trai của Bảo là Gia Huy đều sinh ra và lớn lên ở đất nước này.
Dẫu vậy, do gia đình sinh hoạt và ăn uống thuần Việt 100% nên cả hai anh em Huy – Bảo đều rất gần gũi cũng như quen thuộc với Việt Nam. Thậm chí, cả hai thích đến độ lúc nào cũng xin được về thăm họ hàng ở Việt Nam. Đáp ứng nhu cầu của con, ngay đầu tháng 3 vừa rồi, gia đình 4 người đã có chuyến về thăm Việt Nam ngắn ngày.
Cũng theo chia sẻ của chị Mai Ka, Bảo ngoài đời đúng chuẩn "hiền khô". Nam sinh 17 tuổi sống tình cảm, ít nói. Thế nhưng nếu có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với Bảo, bạn sẽ phát hiện Bảo rất vui tính, hài hước.
Tôn trọng mọi quyết định của con
Là một người mẹ, phong cách dạy con của chị Mai Ka khá nhất quán, đó chính là thấu hiểu và tôn trọng mọi quyết định của con. Dù là cậu cả Gia Huy hay cậu út Gia Bảo, chỉ cần các con dám nghĩ dám làm thì chị Mai Ka sẽ ủng hộ, có chăng là chị sẽ dành thêm thời gian để định hướng giúp các con.
Đơn cử như việc Bảo mới lên lớp 10 nhưng hiện đã hoạt động người mẫu (chụp hình quảng cáo cho các nhãn hàng) cho công ty giải trí Office Briller tại Nhật. Nhiều phụ huynh đứng trước lựa chọn như vậy có lẽ sẽ còn e dè, sợ con mải làm việc mà chểnh mảng học tập nhưng chị Mai Ka thì không nghĩ vậy, chị tin con mình có thể làm tốt mọi thứ.



Hay như việc Bảo tham gia vào chương trình Kyou, Suki ni Narimashita, chị Mai Ka cũng nhận về nhiều thắc mắc như: "Sao con mới 17 tuổi đã cho lên show hẹn hò?"/ "Trẻ con biết gì mà yêu với đương"/ "Tuổi này là tuổi học tuổi hành, sao lại đi show"… Chị Mai Ka cho hay lý do gia đình đồng ý, một phần là vì đây là mong muốn của Bảo, một phần vì chị và chồng luôn ủng hộ con và một phần nữa là vì mọi người chưa hiểu hết format cùng ý nghĩa của chương trình.
Theo đó, chương trình Kyou, Suki ni Narimashita là một chương trình rất được người Nhật nói chung và giới trẻ Nhật nói riêng yêu thích. Bản thân Bảo cũng là fan của chương trình đó, vì thế nên khi vừa đủ tuổi. Bảo đã thủ thỉ xin bố mẹ cho tham gia chương trình.
Bên Nhật có một số chương trình mà người dân bình thường có thể tự túc tham gia, nhưng riêng với chương trình Kyou, Suki ni Narimashita, thành viên tham gia phải đang hoạt động cho công ty giải trí nào đó mới được đăng ký thi, toàn quốc chỉ chọn 5-6 nam và 5-6 nữ. Trùng hợp thay, Bảo đang hoạt động cho một công ty người mẫu nên hoàn toàn đủ điều kiện.

"Có thể theo quan điểm cá nhân mỗi người, khi nghe nói đó là chương trình hẹn hò thì sẽ hơi e dè, sợ ảnh hưởng đến việc học của con mình. Nhưng các bạn theo dõi hết chương trình sẽ hiểu ra ý nghĩa và tính chất của chương trình. Các em tiếp xúc với nhau như những người bạn cùng trang lứa, mọi thứ diễn ra trong chương trình đều tự nhiên, thật 100% chứ không có kịch bản.
Chương trình mang tên hẹn hò nhưng thực chất đúng với lứa tuổi học sinh, trong sáng, dễ thương nên khi nghe Bảo muốn tham gia, bố mẹ đều đồng ý và ủng hộ con", chị Mai Ka nói.
Trước đó, khi trả lời phỏng vấn của chương trình, Bảo cũng cho biết mình là người rất nhút nhát. Để thoát ra khỏi vòng an toàn của mình, Bảo quyết định tham gia vào cuộc hành trình của Kyou, Suki ni Narimashita.



Theo Thiên An - Trường Dương (Phụ Nữ Số)
- Tổng thống Trump chỉ trích Anh và Tây Ban Nha không hợp tác trong chiến dịch Iran, đe dọa "nghỉ chơi" thương mại (10:32)
- Nữ đô vật trẻ lên tiếng về việc bị quấy rối tại giải vật hội làng ở Hà Nội: “Hãy tôn trọng vận động viên và giá trị thể thao” (10:26)
- Cầm nhầm điện thoại chồng, trên đường đi làm bỗng nhận cuộc gọi từ mẹ chồng, tôi ly hôn khi bà nói 3 từ... (10:20)
- Quỳnh Kool lấy cạn nước mắt khán giả với cảnh khóc bất lực (10:15)
- Nubia Neo 5 GT ra mắt với hệ thống làm mát bằng quạt tích hợp, màn hình AMOLED 144Hz và pin 6210mAh. (10:14)
- Giá vàng đảo chiều liên tục giữa căng thẳng Trung Đông, chuyên gia cảnh báo về kịch bản và chiến lược đầu tư (10:11)
- Đã xử phạt nhóm học sinh hành hạ người đàn ông ở Huế, bất ngờ tình hình của nạn nhân hiện tại (10:11)
- Bố mẹ tôi nằm viện chồng đem đến chỉ 2 triệu, viện phí hết 300 triệu anh trai tôi phải đi vay khắp nơi... (10:02)
- Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Sêrêpốk: Nỗi đau không có phép màu (51 phút trước)
- Israel tấn công "trái tim" quyền lực Iran, nghi vấn tân bộ trưởng quốc phòng tử nạn trong chiến dịch "epic fury" (51 phút trước)