-
Tử vi thứ 3 ngày 22/9/2026 của 12 con giáp: Mão vận trình tươi sáng, Hợi sa sút -
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm
Giới trẻ
01/12/2020 23:00Nam streamer bóc phốt bạn gái 'cắm sừng': Cặp đôi tội lỗi 'chim chuột' ngay lúc anh đang làm việc, thủ phạm là tuyển thủ Esports danh tiếng
Trong tình yêu, sự chung thủy và tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau là điều quan trọng nhất. Chỉ có gắn kết với nhau bằng niềm tin thì cặp đôi mới có thể đi với nhau đến cái kết hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu không có sự tin tưởng, thì thời gian dài ngắn bao nhiêu cũng là không đủ.
“Xin chào tất cả mọi người!
Trước tiên thì H. rất xin lỗi vì đã liên tục có những dòng status trong chiều nay. Thực sự thì tâm lý hiện tại của mình đang bất ổn nên không kiềm chế được cảm xúc.
Có rất nhiều bạn inbox mình về câu chuyện này, vậy mình xin được giãi bày toàn bộ ra đây và đúng sai xin tự các bạn có ý kiến cho riêng mình.
Như các bạn đã biết, mình và H. đã yêu nhau từ lâu, chính xác là gần 2 năm. Mọi người cảm thấy tụi mình là một cặp đôi đẹp, mình trân trọng điều đó. Mình đã từng rất hạnh phúc với tình yêu này và luôn ra sức vun vén cho nó, để mong chờ một cái kết hoàn mĩ.
Trong những năm tháng yêu nhau, mình biết bản thân không hoàn hảo, không phải giàu có gì, vậy nên mình ra sức vun đắp cho tình yêu của mình.
Với mình đơn giản lắm, người vợ là món trang sức quý giá nhất của một người đàn ông, mình cũng không muốn để người yêu mình phải khổ. Mình luôn cố gắng chu cấp cho H. mọi thứ, không để H. phải mệt mỏi đi làm, mình chỉ mong cô ấy có được cuộc sống hạnh phúc.
Bài viết được đăng tải.
Từ cái ăn, cái mặc, ngôi nhà cho đến việc bên ngoại, dù có vấn đề gì mình đều vun vén đầy đủ, vay nợ linh tinh rồi cày cuốc để H. không cần lo nghĩ.
Mình dù tiếp xúc rất nhiều mẫu người khác nhau, cũng không mảy may động lòng mà từ chối mọi mối quan hệ khác giới riêng bên ngoài, chỉ cần H. không vừa ý. Tất cả mọi thứ của mình, đều dồn vào một hy vọng, đều dồn vào một ước mơ về mái nhà nhỏ yên ấm. Mình, cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi.
Nhưng có vẻ như mình đã đặt tất cả không đúng nơi. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 17/10, H. và bạn của H. hẹn nhau đi bar. Nếu ai đã theo dõi mình lâu sẽ biết, mình không phải người thích vào mấy chỗ đó, mình thích sự bình lặng nhiều hơn, thế nhưng chẳng thể biết được, hóa ra sai lầm của mình lại vào lúc đó. Bạn H. rủ thêm V. - người yêu cũ của H., bạn H. đã hỏi ý kiến của H. và H. gật đầu đồng ý.
Sau khi đi bar xong, cả hai dắt nhau về nhà của mình. Mình lúc ấy bận làm việc tới tận 2h đêm, còn H. và V. thì ở trong phòng có nhiều người . Lúc ấy, mình cũng không để trọng bụng, vì mình không biết V. là người yêu cũ của H.
Sáng hôm sau 18/10, H. bảo mình có việc ra ngoài mua thuốc vì hôm trước H. có nói với mình là bị ho, đến tầm 5h thì về. Mình không nghi ngờ gì cả.
Mãi đến tối ngày 19/10, khi mình làm việc xong đi vào phòng ngủ thì thấy điện thoại H. vẫn đang mở màn hình. Mình cầm lên định tắt màn hình hộ để đi ngủ , thế nhưng đập vào mắt mình lại là tin nhắn của V. và H. với lời lẽ đầy bẩn thỉu mà mình không tiện chia sẻ ra đây.
Mình từ trước đến nay luôn tin tưởng người yêu và ít khi mò vào điên thoại người yêu làm gì. Ai cũng phải có không gian riêng, mình hiểu.
Thế nhưng đập vào mắt mình là tin nhắn người yêu mình ‘quan hệ’ với thằng khác (cụ thể là hôm 18/10 vào buổi chiều 13h trưa tới tầm 17h mà H. nói đi rút tiền trong khi hơn 2 năm yêu nhau, lúc nào cũng là do mình rút , chưa bao giờ là H.)
Cuối cùng còn chốt lại bằng một lần hẹn nhau cùng ra Hà Nội để làm chuyện đó. Hóa ra bấy lâu nay, cả hai chat qua Zalo và ẩn đi để che giấu mình.
Nam streamer vô cùng đau khổ.
Hình ảnh anh đăng về bạn gái trước đó
Mình thực sự sốc và không tin nổi vào mắt, cả thế giới như sụp đổ vào khoảnh khắc ấy. Tuy nhiên mình vẫn giữ được bình tĩnh, không gây chuyện vào buổi tối mà đợi sáng sớm lý trí hơn sẽ giải quyết.
Sáng hôm ấy, H. khóc lóc xin lỗi. Mình yêu, đúng, mình rất yêu H., vậy nên mình sẵn sàng bỏ qua cho cô ấy, ai chẳng có sai lầm, tất cả chỉ vì tương lai của mình luôn có H. bên trong. Cô ấy đã hứa với mình sẽ block V., và mình tin điều đó, không cần kiểm tra, mình tha thứ.
Nhưng ngựa quen đường cũ, 2 tuần trước, H. bỗng nhiên bảo mình là tim có vấn đề, cần ra Hà Nội khám bệnh, H. bảo là mẹ H. sẽ đưa đi.
Tha thứ không có nghĩa là không nghi ngờ, mình gật đầu đồng ý để xem H. có còn phản bội mình nữa không. H. ra Hà Nội vào ngày 22.
Và sét đánh ngang tai khi đúng hôm sau, V. cũng bay ra Hà Nội. Tất cả đến từ một sự lỡ lời của một người bạn: ‘Không hiểu sao lại thấy V. và H. đi ăn ốc chung với nhau’.
Mình cảm thấy muốn bùng nổ nhưng một phần lý trí của mình, hay nói đúng hơn là sự mù quáng, khiến mình vẫn hy vọng, dù chỉ nhỏ nhoi đây là trùng hợp.
Thế nhưng hóa ra giờ ngẫm lại, mọi chuyện đều đã rõ rành rành. Không chỉ ăn ốc, mấy hôm sau cả hai còn đi ăn chung tiếp, mình hỏi biết địa chỉ, qua facebook chỗ V. thì đúng là cùng một chỗ. H. chối bay biến, cố gắng bắt Grab về mới call video cho mình thanh minh. Nếu là một người bình thường thì có ai hẹn lại tình cũ ... chỉ để ăn ốc không?
Mình sẽ nhớ như in câu nói này: ‘Anh bảo em block Zalo, chứ đâu có block facebook” .
Điều này đã làm mình gần như phát điên, thật sự xin lỗi mọi người, chiều nay, mình cảm tưởng có cả một màn đen che phủ đôi mắt mình, nhìn bốn phía chỉ thấy hắc ám, cơn tức đã khiến mình mất đi lý trí và liên tục có các status giận dữ trên mạng xã hội. Mình thật sự thấy xấu hổ.
Mình sẽ kết thúc mọi thứ vào hôm nay. Đây là lần cuối cùng mình nói về điều này. Mình sẽ buông bỏ.
Cám ơn các bạn đã lắng nghe và cho mình một chỗ dựa”.
Nam streamer liên tục có các status về chuyện này.
Anh thẳng thừng nói về bằng chứng.
Cô gái trong sự việc chia sẻ
Đi kèm những điều này là vô số hình ảnh được nam streamer đăng tải. Ngoài ra, nhiều dân mạng cũng tìm được những hình ảnh vô cùng nhạy cảm mà cặp đôi bị tố kia đã gửi cho nhau trong suốt thời gian lét lút sau lưng người yêu mình.
Đặc biệt hơn, nhân vật nam trong câu chuyện cũng đã có bạn gái là một nữ streamer, hot girl khá nổi tiếng, trực thuộc một đội tuyển Esports đã thi đấu tại giải đấu Liên Minh Huyền Thoại cao nhất Việt Nam trong năm qua. Cô gái trẻ sau đó cũng đã có những động thái lên tiếng về việc của mình.
Đặc biệt, nam streamer khẳng định, đây không phải lần đầu người yêu mình "cắm sừng" nhưng những lần trước, chính anh thừa nhận "vì yêu hoặc quá ngu ngốc", đều đã nhắm mắt bỏ qua.
Hiện tại, sự việc vẫn đang gây chú ý và xôn xao trên mạng xã hội!
Lộc (Nguoiduatin.vn)
- Chi hơn 2,6 tỷ đồng đưa đoàn ra nước ngoài học kinh nghiệm xổ số (1 giờ trước)
- Hot girl cầu lông Thái Lan dính doping, bị đình chỉ tại ASIAD 2026 (1 giờ trước)
- 4 người hóa trang "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ trong làn ô tô là "làm theo di nguyện người quá cố" (1 giờ trước)
- Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra (1 giờ trước)
- Bên trong ngôi làng gần 10 triệu USD của "tỷ phú YouTube" tại châu Phi (2 giờ trước)
- Trung Quốc khai trừ Đảng hai tướng cấp cao (2 giờ trước)
- Nga lên tiếng sau cuộc tập kích UAV lớn chưa từng có nhằm vào Moscow giữa kỳ bầu cử (2 giờ trước)
- Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (2 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ thiếu sách giáo khoa, báo cáo trước 10/10 (2 giờ trước)
- Ông Bùi Hoàng Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (3 giờ trước)