Giới trẻ

“Nam thần thơ ngây” gây sốt với bức thư đặc biệt ngày 08/03

Bức thư của chàng trai này đang khiến các cô nàng "tan chảy trái tim" còn các chàng trai thì gật gù đồng tình.

Bức thư của chàng trai này đang khiến các cô nàng "tan chảy trái tim" còn các chàng trai thì gật gù đồng tình.

Mới đây, Facebooker xôn xao với một bức thư đặc biệt gửi các đáng mày râu nhân ngày 08/03 của anh chàng Rocker Nguyễn.

Rocker Nguyễn hay Nguyễn Trần Hưng Long (sinh năm 1993) từ lâu đã không còn là cái tên quá xa lạ với giới trẻ Sài Gòn trong hình ảnh của một chàng VJ năng động, biết đánh trống, chơi đàn ghita, hát và làm người mẫu ảnh trên vài trang tạp chí.
 
 
Anh chàng điển trai Rocker Nguyễn.
 
Rocker Nguyễn tốt nghiệp chuyên ngành Truyền Thông, chuyên ngành thứ hai là Nghiên cứu về Phim ảnh và Truyền hình.

Anh chàng đã cho ra đời nhiều tác phẩm, phim ngắn mang tên mình và nhận được rất nhiều sự đón nhận của người xem và được dân mạng ưu ái gọi là: Nam thần thơ ngây.

Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân của 9x điển trai này chia sẻ một bức thư gửi cánh mày râu nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

Với những lời tâm sự sâu sắc nhưng ngọt ngào, bức thư không chỉ đốn tim phái nữ mà còn khiến phái nam gật gù tán thành.

Không khó hiểu khi bức thư ấm áp này liên tục được cư dân mạng chia sẻ và trở thành bức thư ngọt ngào nhất ngày 08/03 năm nay.


Nguyên văn bức thư của 9x như sau:

“Thư gửi đàn ông nhân ngày phụ nữ.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Hẳn là như vậy rồi, hôm nay chúng ta, những người đàn ông, cùng nhau chung vui để chúc mừng nửa còn lại của thế giới. Phụ nữ.

Nếu theo thông lệ hằng năm thì vào ngày này, tôi sẽ viết cho phụ nữ, nhưng năm nay tôi viết cho đàn ông, tôi viết cho phái nam. Có một chuyện làm tôi suy nghĩ đến từ “Nam”.

Một ngày nọ khi đang phải xếp hàng chờ nhà vệ sinh nam, tôi nhìn vô định vào tấm biển “Nam” và chợt nhận ra rằng nó là một từ viết ngược lại của từ Man, trong tiếng Anh, ý nghĩa cũng là đàn ông.

Ý nghĩ đó cứ lân lan chạy mãi chạy mãi cho đến khi tôi phải bàng hoàng nhận ra rằng, Nam là Man đúng thật như vậy, nhưng, Nam đi ngược lại với Man cũng chẳng phải là sai.

Tại sao đàn ông Á Châu chúng ta nói chung và đàn ông Việt Nam nói riêng lại chỉ là Nam, không phải là Man?
 
Mọi người ai cũng biết tôi rất yêu thích nấu ăn, biết vì sao không? Vì hồi bé tôi là một thằng bám mẹ, và đến giờ thì tôi không bám nữa nhưng vẫn dành thời gian cho mẹ hằng ngày.


Thực sự là tôi ngưỡng mộ mẹ tôi đến mức thành kính. Một con người có thể phân thân, ba đầu sáu tay làm đủ mọi việc cùng một lúc.

Cùng một lúc nuôi ba anh em tôi khôn lớn, một ngày trời nấu nấu nướng nướng ba bữa ăn, rồi vừa phải lau dọn nhà cửa, đối nội đối ngoại, lúc ra đường phải đoan trang nhưng thường ngày thì đầu tắt mặt tối, bệ rạc xuề xoà.

Ấy vậy mà hiếm khi lắm mới có chút than phiền mệt mỏi.

Kỳ thực mẹ thật phi thường. Và mẹ truyền cho tôi cảm hứng để yêu, thương và tôn trọng phụ nữ một cách mà phụ nữ cần.

Các bạn Nam à, phải nấu một bữa ăn mới thấy được sự công phu và tận tuỵ của người đầu bếp. Món mặn này ăn với rau kia, dùng chung với canh nọ, sao cho cơm lành canh ngọt.

Có khi đang đi chợ bữa sáng đã phải nghĩ ngay tới bữa chiều.

Và cứ thế, người đầu bếp, người mẹ, người vợ, người phụ nữ của chúng ta lại căng thân căng xác ra chang chang giữa nắng gắt mưa rào, chạy từ hàng cá sang hàng thịt, hàng rau sang hàng quả, tận tuỵ vì gia đình chồng con.

Các bạn Nam à, phải quỳ xuống lấy một cái giẻ ra, thấm nước và lau nhà cho đến khi mồ hôi lã chã trên trán, nhỏ thành giọt trĩu xuống sàn, thì mới thấm thía sự sạch sẽ hằng ngày mà ta hưởng thụ.

Người xưa nói “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm” chả sai bao giờ. Ấy vậy mà, sẵn đâu mà có nhà sạch, bát sạch thì ai rửa cho?

Các bạn Nam à, phải đặt cốc bia xuống, tắt điếu thuốc đi, hoãn hẹn một kèo đá banh, bi-da, hàng net.

Ngồi im một chỗ mà ngắm người phụ nữ của mình xoay quần với thế giới, đối chọi với khó khăn, gồng mình vì áp lực thì mới thấm thía tấm lưng gầy gò, bờ vai mỏng manh kia, đang căng mình ra để hi sinh và chấp nhận.
Đã bao giờ chúng ta nhìn thật sâu vào đôi mắt của người phụ nữ ta yêu, người mẹ già ta nợ, người con gái ta thương, để nhận ra sự tàn phá của thời gian, và sự vô tình của chính chúng ta?

Để nhận ra rằng, khi ta cần họ, thì chúng ta là một sự ưu tiên, còn khi họ cần chúng ta, thì họ là một trong những sự lựa chọn?
 
Các bạn Nam à, hôm nay tôi viết cho phái Nam chúng ta, nhưng là vì phái Nữ ngoài kia.

Hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ, ai chả biết, nhưng thật tội nghiệp thay khi phụ nữ chỉ được cảm thấy trân trọng, nâng niu và đặc biệt một ngày duy nhất trong năm.

Là Nam giới, chúng ta có quyền ăn sóng nói gió, chỉ huy lãnh đạo, thét ra sấm gầm ra lửa, nhưng hãy nhớ rằng, người phụ nữ của chúng ta, khi ở cạnh chúng ta, họ không cần một ông sếp, một anh trưởng phòng, một vị CEO, hay một nhân vật quan trọng nào đó.
 

Họ cần một bờ vai, một điểm tựa, một đôi tai nghe để thấm, để hiểu, để vỗ về chứ không phải để phản biện, thể hiện.

Họ không cần những thứ hoành tráng, lớn lao, hào nhoáng hay vật chất đống đầy. Phụ nữ phức tạp mà đơn giản, họ chỉ cần những ân cần, nhỏ nhẹ, thương yêu, trìu mến. Nhẹ nhàng, thật lòng, có tâm và bền bỉ với thời gian.

Có như vậy thì đàn ông chúng ta mới càng ngày càng yêu sâu đậm hơn, thấm nhuần hơn, trân trọng hơn sự hiện diện của phân nửa thế giới còn lại của mình.

Có như vậy thì chúng ta sẽ càng phải ít đọc hơn những vụ giật chồng, những vụ đánh ghen, những bất công nam nữ.

Có như vậy thì phụ nữ đấu tranh vì nữ quyền sẽ có thêm niềm tin vì một xã hội mà mọi giới đều bình đẳng như nhau. Một xã hội mà phụ nữ tôn trọng đàn ông, còn đàn ông thì trân trọng phụ nữ.
 
Thế nên, hãy coi hôm nay như là một điểm khởi đầu. Khởi đầu cho một chuỗi ngày từ đây và bền bỉ đến tận cuối cuộc đời, hãy đối xử với phụ nữ bằng sự tôn trọng, trân trọng nhưng cũng không kém phần thận trọng (trong lời nói).

Hãy học nấu ăn, biết dọn dẹp giặt giũ, biết chăm sóc trẻ con, biết lắng nghe tỉ mỉ.

Nếu bạn chưa có người yêu, thì hãy làm những việc đó cho mẹ, cho chị mình, hãy là một người đàn ông tự hào và hãnh diện trong việc có thể tự làm hết mọi thứ mà không phải nhờ ai đến một khắc, một giây.

Chẳng có cái gì là “hèn hèn” hay “thiếu nam tính” khi chúng ta lăn xả vào bếp nấu cho vợ con một bữa thật ngon lành, nhìn khuôn mặt tràn trề hạnh phúc của những người ta yêu nhất, được ăn món ăn ngon ngọt do chính tay ta nấu, chẳng phải là cái thứ hạnh phúc mà không tiền bạc hay địa vị nào có thể mua nổi sao?

Phút giây ấy, những lời đám tiếu của thiên hạ có hề hấn chi? Bởi vì nói cho cùng thì người mẹ, người vợ, người con gái của chúng ta, không phải để yêu thương, để chiều chuộng, để bảo bọc. Thì để làm gì?!

Nếu chúng ta vẫn còn là Nam suốt bấy lâu nay thì có lẽ đã đến lúc chúng ta trở thành Man rồi đấy. Vì khi bạn là một người đàn ông thực thụ, càng mạnh mẽ và kiêu hãnh thì lại càng tinh tế và ân cần.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong tiếng Anh, quý ông lại được gọi là Gentleman.

Rocker muốn dành tặng bộ hình này cho toàn bộ phái nữ trong ngày hôm nay, tôi muốn các bạn biết rằng các bạn đặc biệt, quyền năng và xinh đẹp theo cách của riêng mình”

Theo Công Tuấn (Thegioitre.vn/Infonet.vn)