-
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay -
Chuyến thiện nguyện định mệnh tại Lào Cai: Nỗi đau ở lại và lời tiễn biệt nghẹn ngào gửi cô giáo trẻ -
Hưng Yên đề xuất xây sân bay quốc tế, trung tâm hội chợ triển lãm -
Đi đánh Pickleball để giảm cân, ai ngờ tôi suýt "lầm đường lạc lối"
Giới trẻ
23/07/2020 17:46Nam thanh niên đăng clip vụ bày bẩn ra phòng khách sạn ở Vũng Tàu: 'Nhóm mình luôn trong tình trạng lo sợ và hối hận'
Dù đã xảy ra khá nhiều ngày, sự việc một nhóm thanh niên ném đồ ăn, giẫm giày lên ga nệm trong phòng khách sạn ở Vũng Tàu vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
| Clip: Nhóm thanh niên vứt đồ ăn bừa bãi trong phòng khách sạn |
Liên quan đến sự việc này, nam thanh niên tên T.K (nickname Kiet** - là người đăng tải lên mạng xã hội đoạn clip ghi lại hành động của nhóm) mới đây đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận hành động của mình là nông nổi, thiếu suy nghĩ và cũng cho rằng không lường trước được hậu quả lại lớn như vậy.
Cụ thể, theo thông tin trên Zing News, T.K cho biết hành động của bản thân xuất phát từ ý định trút giận chứ không hề muốn gây hại cho khách sạn. "Những ngày qua, bị đả kích trên mạng xã hội, nhóm mình luôn trong tình trạng lo sợ và hối hận.
Mình không lường trước sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Bạn nữ bẻ bánh quy dưới sàn, chủ yếu là đồ ăn khô. Đôi giày mang lên giường vừa lấy ra từ vali" - T.K nói.
Kể lại sự việc diễn ra ngày 18/7, T.K cho biết nhóm gồm 4 người thuê phòng tại khách sạn trên đường La Văn Cầu, TP Vũng Tàu với giá 2,2 triệu đồng: "Đến Vũng Tàu, tụi mình mới bắt đầu đi tìm khách sạn. Vì cần thuê gấp nên đã thống nhất giá tiền phòng hai giường đôi, view biển ở tầng 5".
Tuy nhiên, người này cho biết nhóm xảy ra mâu thuẫn với chủ khách sạn khi nhận phòng. "Tụi mình góp tiền, đếm đủ 2,2 triệu đồng rồi mới lên phòng. Một lúc sau, người chủ lên gõ cửa và thông báo rằng chỉ mới nhận 2 triệu đồng".
Chủ khách sạn đề nghị nhóm bù 200.000 đồng còn thiếu dù kiểm tra camera giám sát tại quầy lễ tân không hề thấy rõ cảnh giao nhận tiền. Ấm ức vì bị mất tiền oan, trước khi trả phòng nhóm du khách nghĩ cách bày đồ ăn dư, xả rác và đăng clip lên mạng xã hội.
Cũng theo nguồn trên, sau khi nhận thức được hành động của mình là sai trái, T.K cho biết đã nhiều lần thay mặt nhóm đến gặp khách sạn và xin lỗi vì hành động nông nổi. Người này mong cộng đồng mạng tha thứ, ngưng đả kích và bỏ qua cho hành động nhất thời.
Trước đó, sáng 19/7, T.K sử dụng mạng xã hội có nickname Kiet** chia sẻ đoạn clip khoảng một phút trên mạng xã hội. Đoạn clip này cho thấy cảnh 1 cô gái cố tình bẻ vụn bánh rồi ném xuống gầm giường, giấu dưới nệm, ném khắp sàn nhà với một tâm trạng thích thú. Nam thanh niên quay clip đi cả giày trên giường và đạp đổ đồ ăn để trên bàn. Một cô gái khác cũng đứng trên giường và ném đồ ăn xuống đất.
Đáng chú ý, các thanh niên này vừa cố tình bày bừa trong phòng khách sạn, vừa hò reo thích thú. Sau trò đùa của nhóm bạn trẻ, căn phòng trở nên không khác gì một bãi chiến trường với nhiều vụn bánh, rác từ vỏ đồ ăn,... ở khắp nơi từ trên giường, trên bàn, ghế và dưới đất.
Sau khi nhận quá nhiều "gạch đá", T.K đã phân trần với cộng đồng mạng do nhóm mình bị khách sạn "chặt chém" nên mới bày trò để chơi xỏ.

Khách sạn trong sự việc bị tạm giữ giấy phép kinh doanh vì tăng giá phòng lên gấp đôi
Khách sạn trong sự việc trên là The Dreamer Hotel (số 6 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu).
Theo thông tin trên báo Bà Rịa - Vũng Tàu, chiều 20/7 vừa qua, Đoàn Kiểm tra liên ngành du lịch và dịch vụ TP.Vũng Tàu do ông Trần Bá Việt, Trưởng Phòng VH-TT làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế khách sạn này.
Theo đó, đoàn đã kiểm tra thực tế phòng lưu trú nơi nhóm khách trên lưu lại tối 18/7. Đoàn ghi nhận phòng nằm ở tầng 5 sát ban công, có 2 giường đôi, máy lạnh. Giá bán được chủ khách sạn tường trình là 2,2 triệu đồng/đêm có tính phụ thu trả phòng trễ (khoảng 3 tiếng).
Tuy nhiên, khi đối chiếu với bảng kê khai, đăng ký giá có xác nhận của cơ quan chức năng, căn phòng trên chỉ có mức giá bán 1 triệu đồng. Kiểm tra tiếp Sổ quản lý kinh doanh dịch vụ lưu trú, chủ khách sạn cũng không chỉ ra được tên nhóm khách trên lưu trong sổ theo dõi tạm trú. Khi xem lại camera để xác minh tình huống khách trả thiếu tiền, do camera không soi vào được góc dưới quầy lễ tân nên không đủ căn cứ quy kết nhóm khách thanh toán thiếu tiền.
Đoàn liên ngành đã tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khách sạn trên và mời đại diện khách sạn tới làm việc vào ngày 22/7.
Theo Tùng (Nhịp Sống Việt)
- Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (1 giờ trước)
- Lo ngại cho tình hình của vợ chồng NSND Công Lý (1 giờ trước)
- Đây là iPhone mạnh như iPhone 13 Pro Max, giá chỉ vài triệu dùng cơ bản ngon như iPhone 17 (1 giờ trước)
- Xót xa cuộc gọi 41 giây cuối cùng của nạn nhân vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk (2 giờ trước)
- Người đàn ông giấu vợ chuyện trúng số 3,8 triệu USD: Mua xe sang, đi du lịch nhiều nơi trên thế giới (2 giờ trước)
- Cựu nhân viên Samsung tuồn công nghệ lõi cho Trung Quốc bằng thủ đoạn tinh vi như phim (2 giờ trước)
- Quy định taxi thay đổi từ 2026: Dùng xe 8 chỗ trở lên kinh doanh bị phạt theo luật mới (2 giờ trước)
- Cháy lớn tại dãy biệt thự đường Lê Trọng Tấn, cột khói cao hàng chục mét (3 giờ trước)
- Đối tượng truy nã về nước đầu thú sau thời gian lẩn trốn (3 giờ trước)
- Quảng Trị: Hai cha con dũng cảm lao xuống dòng nước xiết cứu 3 người thoát chết trong đêm (4 giờ trước)