Giới trẻ

Nam thanh, nữ tú quậy tưng phố trung thu

Tối 18/9, hàng nghìn người đổ về chợ trung thu phố cổ Hà Nội dạo chơi, tạo dáng chụp ảnh khiến cho các tuyến đường chật cứng.

Tối 18/9, hàng nghìn người đổ về chợ trung thu phố cổ Hà Nội dạo chơi, tạo dáng chụp ảnh khiến cho các tuyến đường chật cứng.
Chợ trung thu phố cổ Hà Nội như thường lệ được tổ chức vào trước đêm hội trăng rằm khoảng một tuần. Tối 18/9, các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Lương Văn Can đông nghẹt người, chủ yếu là giới trẻ và các gia đình cho con đi sắm đồ chơi.
 
Các mặt hàng đồ chơi ngoại nhập vẫn lấn át hàng truyền thống. Một thanh niên quảng cáo súng bắn bong bóng Trung Quốc bằng cách phun bọt xà phòng lên không, bay khắp phố.
 
Nhân dịp này, nhiều bạn trẻ có cơ hội rủ nhau đi chơi, tạo dáng chụp ảnh với các phụ kiện trang trí.
 
Cô gái tên Tuyết cho biết, cô tranh thủ cuối tuần đi chơi để cảm nhận không khí Tết trung thu bắt đầu len lỏi từng góc phố.
 
Hai bạn Châu (phải) và Linh thích thú với cặp nơ đeo trên tóc.
 
Ba bạn trẻ tự chụp ảnh bằng điện thoại đăng lên mạng xã hội để rủ bạn bè cùng tới vui chơi.
 
Một cô gái làm điệu khi thấy ống kính máy ảnh.
 
Giá mỗi chiếc nơ, cặp kính từ 20.000-30.000 đồng.
 
Nhóm du khách nước ngoài tỏ ra thích thú với không gian sắc màu của phố trung thu thủ đô.
 
Linda (phải) và bạn đến từ Australia vui đùa giữa phố Hàng Mã.
 
Lác đác một số nam thanh niên tinh nghịch với những chiếc mặt nạ kinh dị, trang phục như Haloween khiến nhiều người đi đường khiếp sợ.
 
Một mẫu mũ cướp biển kèm mặt nạ có giá 50.000 đồng được nhiều người lựa chọn.
 
Cánh mày râu lớn tuổi cũng thích thú tham gia quậy cùng giới trẻ.
 

Tại phố Hàng Chiếu, xuất hiện nhóm múa lân sư rồng làm huyên náo một góc phố cổ.

 
Theo Lê Hiếu (Zing.vn)