-
Ronaldo được cho sắp nói lời chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau hơn 20 năm cống hiến -
Chủ tịch AFA lên tiếng trước làn sóng đòi đá lại chung kết World Cup 2026 -
Buôn lậu 60 quả trứng gà Đông Tảo vào Mỹ, người phụ nữ lĩnh án 2 năm tù -
Mưa dông dữ dội trút xuống miền Bắc, Hà Nội cùng nhiều địa phương ghi nhận hàng trăm cú sét -
CĐV Đông Nam Á bất ngờ khi Timor-Leste chọn lối chơi đôi công trước tuyển Việt Nam -
Hà Nội phân luồng giao thông nhiều tuyến phố từ 24 đến 28/7 để phục vụ sự kiện đặc biệt -
Bão số 2 Noul chính thức hình thành trên Biển Đông, dự báo mạnh lên cấp 12 -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Giải Hòa bình Quốc tế 2026 -
Bé trai 9 tuổi đầy vết bầm và lời tự thú của người cha khi đến đồn công an -
Á hậu lên tiếng sau clip ném gạch vào nhà bạn, từng đạt danh hiệu nào ở các cuộc thi sắc đẹp?
Giới trẻ
14/08/2020 22:45'Nàng thơ' trong làng lookbook Quỳnh Lương chia sẻ quan điểm về đàn ông ngoại tình: 11 tháng không là quá nhanh
Hơn 1 ngày qua, lùm xùm nữ giảng viên xinh đẹp Âu Hà My tố chồng là diễn viên Trọng Hưng ngoại tình, cặp kè với tiểu tam ngay trong lúc vợ sảy thai đang là tâm điểm bàn tán của cư dân mạng trên các trang mạng xã hội. Giữa lúc này, rất nhiều người nổi tiếng cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề chung thủy trong tình yêu, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.
Mới đây, Quỳnh Lương - nữ chính trong hàng loạt MV đình đám, nàng mẫu cực quen mặt trong giới lookbook Hà thành và là một single mom có tiếng - vừa đăng tải một dòng trạng thái nói lên suy nghĩ cá nhân của mình. Dù không trực tiếp nhắc đến Âu Hà My nhưng qua cách nói của Quỳnh Lương, mọi người đều có thể đoán được cô nàng đang nhắc đến lùm xùm của nữ giảng viên xinh đẹp.
Từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân, Quỳnh Lương bày tỏ sự đồng cảm với Âu Hà My và cho rằng một người đàn ông tệ bạc không đáng để người phụ nữ phải quặn lòng đau khổ: "11 tháng không là quá nhanh với việc người vợ bị phản bội đâu ạ. Có những người sau 1,5 tháng đã đi ngoại tình liên tiếp và khi vợ sinh con thì đi lo bồ có thai rồi.
Chẳng có ai thiếu ai mà chết cả. Chỉ sợ mình không có sức, có tiền để đắp vào thân cho tốt thôi. Ai nghĩ Quỳnh xấu thì nghĩ chứ Quỳnh luôn nói thế này kể cả khi quen ai: 'Mẹ em dứt ruột đẻ ra em nuôi em bao năm tháng em còn bỏ theo anh được, nếu 1 giây anh không đối xử tốt với em thì em sẽ để thằng khác thay anh ngay'.
Hoa tốt nhờ phân, trải qua vấp ngã này bạn sẽ đẹp hơn trăm lần. Một thằng đàn ông tệ bạc thì người thứ 3 kia lấy đi không bao giờ đáng động tay, và không bao giờ cần lời xin lỗi luôn. Đồ tốt bỏ đi mới tiếc chứ rác rưởi thì người ta muốn tống vội đi chứ ai thèm ngó lại. Đàn ông thừa đầy ra".
Quỳnh Lương (tên đầy đủ là Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995) là người mẫu lookbook rất đình đám ở Hà Nội. Tên tuổi của cô nàng cũng phủ sóng khắp các mặt báo nhờ tham gia vào 2 MV "Màu nước mắt" của Nguyễn Trần Trung Quân và "Nếu ngày ấy" của Soobin Hoàng Sơn.
Kết hôn và sinh con khi mới vừa tròn 18 tuổi, Quỳnh Lương càng khiến nhiều người bất ngờ hơn khi tiết lộ đã ly hôn chỉ 3 năm sau đó và một mình nuôi con cho đến tận bây giờ.
JJJ (Nguoiduatin.vn)
- Malaysia thắng ngược Myanmar nhờ phạt đền (19:20)
- Ngân hàng Nhà nước giải thích quy định chuyển tiền trên 400 triệu đồng phải chờ 24 tiếng (43 phút trước)
- HLV Indonesia: ASEAN Cup chỉ để rèn luyện, mục tiêu là suất dự World Cup (1 giờ trước)
- Dự báo giá vàng mới nhất: Tuần tới diễn biến ra sao, năm 2026 có còn cơ hội tăng? (1 giờ trước)
- Phòng khám "vẽ bệnh" ở Nghệ An: Bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân trên giường mổ vì "lùa gà" không được (1 giờ trước)
- Công an Hải Phòng thông tin nóng vụ người phụ nữ bị đâm tử vong tại nút giao QL10 (1 giờ trước)
- Lý do người phụ nữ bán trái cây nổi tiếng ở bờ biển Nha Trang bị thu gánh hàng, bị xử lý thế nào? (2 giờ trước)
- Phát hiện thêm sai phạm trong vụ cháy xe khách giường nằm khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (2 giờ trước)
- Đề nghị truy tố tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong, hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại (2 giờ trước)
- Đêm đầu tiên con ngủ riêng và khoảng lặng bất ngờ sau cánh cửa phòng ngủ (2 giờ trước)