-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Giới trẻ
31/07/2018 16:17Người chơi Dare Pong: 'Dám chơi dám chịu, không làm gì sai để bị chửi'
ấy kịch bản từ nước ngoài, Dare Pong hiện trở thành tâm điểm chú ý, tranh cãi trong giới trẻ Việt. Phần lớn dân mạng cho rằng chương trình này có nhiều "dare" (thử thách) phản cảm, không hợp với thuần phong mỹ tục.
Có thể nói, người chơi là đối tượng phải hứng chịu nhiều "gạch đá" nhất. Họ bị đánh giá là lố bịch, cố tình "tạo phốt" để nổi tiếng. Thậm chí, một số người còn không ngần ngại dùng lời lẽ xúc phạm, làm loạn trang cá nhân của nhân vật chính trong video.
Không quan tâm thiên hạ nghĩ gì
Lương Xuân Vũ (31 tuổi) và Vũ Hạ Vy (24 tuổi) là hai nhân vật được dân mạng "truy lùng" sau khi tham gia tập "Người lạ ơi" (hai người không quen biết cùng đến chơi Dare Pong). Đây cũng là một trong những tập nhận được nhiều sự quan tâm nhất vì có yếu tố bất ngờ, độc đáo.
Chia sẻ với Zing.vn, Hạ Vy (tên thật Phùng Ngọc Hạnh, làm PT online tại Đà Lạt) cho hay khi đã quyết định tham gia, cô không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Quan điểm của Hạ Vy là sống thế nào chỉ cần bạn bè, người thân hiểu là được, bởi cuộc sống luôn tồn tại cả người thương và ghét mình. Nhờ Dare Pong, 9X mới nhận ra được có nhiều người không ưa mình đến vậy.
Yến Hana (23 tuổi) - cô gái xuất hiện trong tập 6 - khẳng định đã chịu chơi thì phải chịu chỉ trích. Bên cạnh ý kiến cho rằng Hana quá táo bạo, có hành động phản cảm, không ít người cũng bày tỏ sự yêu mến nên cô thấy quyết định tham gia chương trình là đúng đắn.
Việc Yến Hana và bạn cùng chơi (Kin Nguyễn) từng là người yêu cũ của nhau dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều.
Họ nhận định Yến Hana có bạn trai mới mà vẫn tham gia các thử thách "đụng chạm" với Kin là điều khó chấp nhận. Một số thì đưa tin cả hai đã quay lại với nhau sau khi chơi Dare Pong.
Trước những bình luận trên mạng, cô gái 23 tuổi lên tiếng phủ nhận. Yến Hana cho hay cô và bạn trai cũ không hề quay lại như đồn đoán. Cả hai vẫn là bạn tốt của nhau, không có gì thay đổi.
Hana cũng muốn cảm ơn tới người yêu hiện tại vì đã dành sự tin tưởng cho cô. Chính anh là người động viên cô bỏ ngoài tai những lời không hay.
"Đã tham gia là không hối hận" - Hạ Vy, Yến Hana đều khẳng định như vậy. Với hai cô gái, đây chỉ là gameshow, chơi để vui và không có cảm xúc gì ngoài lề. Họ hy vọng khán giả sẽ có cái nhìn thoáng hơn.
Trò chơi có kịch bản bí mật và rất độc đáo
Phần lớn người xem cho rằng Dare Pong quá táo bạo so với văn hóa Việt Nam. Nhưng đối với người trực tiếp tham gia lại khác, họ thấy trò chơi này mới lạ và hấp dẫn. Kịch bản chương trình sẽ được giữ bí mật tới phút chót, mỗi tập sẽ có các "dare" khác nhau.
Ngô Lữ Lê Vy - cô gái tham gia Dare Pong tập 3 với người yêu cũ - cho Zing.vn hay cô chơi vì muốn cùng bạn bè thử một trò thú vị gì đó vào cuối tuần. Cô cũng đặc biệt tò mò, không biết mình lúc say khi lên sóng sẽ như thế nào.
Công việc chính của Lê Vy là chuyên viên trang điểm. Ngoài ra, cô còn là mẫu ảnh cho một số cửa hàng thời trang ở TP.HCM.
Kỷ niệm 9X ấn tượng nhất khi tham gia Dare Pong là đối phương rất hiền, lúc say vẫn để cô bắt nạt. Sau khi chơi xong, chàng trai này phải nằm một chỗ 2 ngày mới tỉnh.
Chia sẻ về lý do Lê Vy chỉ uống, không thực hiện nhiều "dare", cô cho biết do cả hai từng yêu nhau, giờ chỉ là bạn bè.
"Các thử thách mình gặp phải đều là hôn thân mật, đụng chạm nhạy cảm, nếu làm vậy sẽ gợi lại cho người kia tình cảm lúc trước. Mình cảm thấy không thoải mái lắm", Vy nói.
Cô gái làm nghề trang điểm cũng tiết lộ rằng trong chuyện tình cảm, 9X không muốn có những hành động thân mật với người cũ, dù chỉ là chơi game hay trong lúc say.
Sau chương trình, Vy khá buồn khi bị nhận xét tập của cô khá nhạt bởi hai người chỉ uống. Bên cạnh đó, không ít người ủng hộ, ấn tượng với tính cách của nữ chính và hiểu được lý do vì sao Vy không thực hiện "dare".
Khi tham gia Dare Pong, Lê Vy không cảm thấy mất mát điều gì, ngược lại cô có thêm trải nghiệm mới, nhất là được nhận nhiều tình cảm của bạn bè.


Liên lạc với chàng trai chơi cùng Lê Vy, anh cho biết Dare Pong là ý tưởng của một người bạn và anh được mời tham gia. Ban đầu, Kha Huỳnh chỉ nhận lời chơi cho vui vì chưa biết rõ như thế nào. 9X không ngờ được nhiều người xem, quan tâm đến vậy.
Nam chính thấy đây là chương trình thú vị, mới lạ. Bởi 100% tình huống diễn ra tự nhiên, không có sự dàn xếp hay kịch bản từ trước.
"Mỗi tập đều có thử thách khác nhau. Tập của mình và Vy bị mọi người bảo nhạt vì chỉ uống, không chịu làm dare", Huỳnh kể.
Kha Huỳnh tiết lộ cuộc sống của anh không có nhiều thay đổi. Huỳnh và Vy tôn trọng, sợ mất đi tình bạn nên chỉ đồng ý thực hiện những thử thách phù hợp.
Chàng trai này thực tế không biết uống rượu nên đến ly thứ 2 đã say. Giống như Vy nói, anh chơi để vui là chính. Sau khi tham gia Dare Pong, anh phải nằm ngủ li bì mất 2 ngày.
Kha Huỳnh nhận thấy trò chơi không đến mức gây phản cảm. Theo 9X, do người Việt Nam suy nghĩ không thoáng, chứ ở phương Tây các trò tương tự khá bình thường.
Dare Pong (hay Fear Pong) là trò chơi được phát triển từ Beer Pong - thử thách uống bia thường được tổ chức tại các bữa tiệc ở nước ngoài.
Người tham gia cần chuẩn bị khoảng 20 cốc đồ uống có cồn, các "dare" (thử thách) và hai trái bóng bàn. Luật chơi: Ném bóng trúng vào cốc của đối phương để buộc họ phải uống cạn nó hoặc làm theo thử thách được đặt phía dưới cốc. Bên nào hết cốc trước thì bên đó thua.
Một số "dare" gây khó dễ: Uống nước tương, ngồi lên bánh kem, đổ nước đá vào quần, cạo lông... hay nhạy cảm như cởi đồ của đối phương bằng răng, ăn sushi trên người đối thủ, hôn sâu, nhảy sexy...
Theo Thùy Dương - Kiều Trang (Tri Thức Trực Tuyến)
- Gia Lai: Hơn 100 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc bánh mì (19:16)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (1 giờ trước)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (1 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (1 giờ trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (1 giờ trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (2 giờ trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (2 giờ trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (2 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (2 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (3 giờ trước)