-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
Giới trẻ
25/09/2024 04:35Người mẹ gục khóc bên quan tài của con gái 26 tuổi qua đời sau vài tháng làm ở Big 4: Lời tiễn biệt gây ám ảnh
Lời tiễn biệt cuối cùng của người mẹ có con gái 26 tuổi qua đời sau 4 tháng đi làm
Câu chuyện của Anna Sebastian Perayil (26 tuổi, Ấn Độ) qua đời sau 4 tháng làm việc tại Ernst & Young (viết tắt: EY - một trong 4 tập đoàn kiểm toán hàng đầu thế giới) đã khiến nhiều người bàng hoàng.
Sau đó, mẹ của Anna đã viết bức tâm thư dài 4 trang A4 cho Chủ tịch công ty EY để vạch trần văn hoá làm việc tại công ty đã gián tiếp đẩy con gái bà đến cái chết đau lòng.
Cô gái đã qua đời khi đang trên đường cấp cứu đến bệnh viện, vào ngày 20/7. Nhưng đau lòng thay, không một ai trong tập đoàn EY đến viếng đám tang của cô.
Chỉ có gia đình Anna, bạn bè cùng người thân phải trải qua nỗi đau tột cùng này, phải tiễn đưa cô gái trẻ xấu số.
Trong đám tang của con gái, bà Anita Augustine (mẹ của Anna) kể lại rằng Anna luôn tưởng tượng vào ngày lễ tốt nghiệp, cô được đứng cạnh cha mẹ mình. Anna đã vẽ bức tranh này và ngắm nhìn nó mỗi ngày để lấy động lực.
"Khi còn đi học, con bé đã về bức tranh về bố, mẹ và chính mình trong ngày lễ tốt nghiệp. Con bé ngắm bức tranh đó mỗi ngày và đặt nó vào bàn học" , bà Augustine mở đầu bài phát biểu đau lòng trong đám tang của con gái.
Trước đó, bà Augustine cho biết Anna là một "chiến binh" thực thụ, luôn hết lòng vì công việc. Nhưng vì Anna mới đi làm nên cô đã không có kinh nghiệm cũng như khả năng để vạch ra ranh giới, phản kháng lại những yêu cầu vô lý chốn công sở.
Để rồi, những áp lực công việc đã gián tiếp đẩy Anna đến cái chết đau thương.
Bà Augustine đau buồn và bật khóc khi đứng bên cạnh quan tài của con gái. Bà nói lời tiễn biệt cuối cùng đến đứa con bé bỏng:
"Tôi có 2 điều muốn nói với con. Con ơi, con đã lang thang nhiều ngày nay rồi. Mẹ hứa với con, tất cả bạn bè của con ở đây ngày hôm nay. Tất cả những người yêu thương con đều đang ở đây. Anh em họ hàng, chú bác và dì thân yêu của con.
Con ơi, con không cần phải đi phiêu bạt nữa đâu. Con đã đạt được ước mơ của mình rồi. Con đã làm việc tại một công ty hàng đầu. Ở đây con đã làm công việc kiểm toán rất tốt. Con đã hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách xuất sắc. Bạn bè con bảo mẹ đừng khóc, rằng mẹ nên tự hào khi đã có cô con gái như con. Họ nói rằng tất cả đều muốn có được đứa trẻ như Anna ", người mẹ vừa nói, vừa nhìn vào quan tài của con.
Mạng xã hội "bùng nổ" sau sự ra đi của Anna
Sau khi bức tâm thư của mẹ Anna được đăng tải đã tạo nên làn sóng bùng nổ trên MXH.
Ông Rajiv Memani (chủ tịch tập đoàn EY ở Ấn Độ) đã lên tiếng về sự việc trên trang cá nhân. Ông bày tỏ sự hối hận khi không có mặt tại đám tang của Anna. Song, vị chủ tịch này lại gây phẫn nộ khi nghi ngờ những cáo buộc cho rằng Anna qua đời vì kiệt sức.
"Cô ấy được phân công làm việc như mọi nhân viên khác. Chúng tôi không tin rằng áp lực công việc có thể cướp đi mạng sống của cô ấy ", chủ tịch EY trả lời phỏng vấn trên The Indian Express.
Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ đang mở cuộc điều tra toàn diện để tìm ra nguyên nhân đằng sau cái chết của Anna.
Uỷ ban Nhân quyền Quốc gia Ấn Độ (viết tắt: NHRC) đã yêu cầu Bộ Lao động Ấn Độ đưa ra thông báo chi tiết về cái chết của Anna. NHRC cũng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về các tình tiết xung quanh cái chết của cô gái này. Bộ trưởng Bộ Lao động Ấn Độ cũng xác nhận đang xem xét về vấn đề này.
Theo NHRC, các báo cáo xung quanh cái chết của Anna cho thấy văn hoá nơi làm việc có thể tác động nghiêm trọng đến tinh thần và thể chất của nhân viên trẻ. Đặc biệt là những người làm trong ngành có tính áp lực cao như tài chính, tư vấn, luật.
NHRC lưu ý rằng căng thẳng, lo âu, mất ngủ và việc theo đuổi không ngừng các mục tiêu bất khả thi đã dẫn đến "vi phạm nghiêm trọng quyền con người".
Theo Mây (Thanh Niên Việt)
- Vụ nam sinh 18 tuổi mất tích ở sông Hồng: Không có phép màu xảy ra (39 phút trước)
- Bắt đối tượng rút dao đâm CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn ở TPHCM (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn của người đàn ông tử vong khi thử vỏ lãi (1 giờ trước)
- Thị trường MPV tháng 9: Xpander lấy lại "ngôi vương", Honda BR-V tăng tốc (1 giờ trước)
- "Trại buôn người" cán mốc 400 tỷ, diễn viên Steven Nguyễn làm nên lịch sử (2 giờ trước)
- Ba Lan điều tra âm mưu ám sát thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng (2 giờ trước)
- U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026 sau 3 trận toàn thắng (2 giờ trước)
- Tiến Linh ghi bàn may mắn, CA TP.HCM vẫn bị SLNA chia điểm tại chảo lửa Vinh (3 giờ trước)
- TPHCM xử lý dứt điểm 28 điểm kẹt xe đến năm 2030 (3 giờ trước)
- Công an xác minh vụ người đàn ông tự nhận uống rượu, chặn ô tô tát tài xế ở Hà Nội (4 giờ trước)