-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Giới trẻ
26/07/2024 01:20Người trẻ xếp hàng dài vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Thương bác vô cùng, mong bác yên lòng'
Từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25/7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26/7, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Cùng thời gian trên, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố TP.HCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Từ 18h ngày 25/7, Ban tổ chức Lễ tang sẽ tạo điều kiện, sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID.
Xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngay trong ngày đầu tiên của Quốc tang, nhiều người trẻ đã có mặt tại các địa điểm diễn ra lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội và TP.HCM để kính tiễn và chia buồn cùng gia đình. Hoà trong dòng người, ai nấy đều cảm nhận được mất mát to lớn trước sự ra đi của vị Tổng Bí thư đáng kính.



Ở Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), bạn Đinh Thái Ngọc (Tân Phú) cho biết mình cùng các đồng nghiệp trong công ty đến viếng Tổng Bí thư. "Mặc dù rất đông nhưng mình thấy mọi người trật tự, theo sự sắp xếp của lực lượng chức năng. Có cô chú cao tuổi nhưng vẫn chịu khó xếp hàng chờ vào viếng".
Châu Phượng (TP. Thủ Đức) bày tỏ niềm tiếc thương: "Mình rất đau lòng. Hơn ai hết, thế hệ người Việt trẻ luôn nêu cao tinh thần uống nước nhớ nguồn, đặc biệt là những người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nên đất nước. Thế nên, khi nghe tin bác mất thì mình cũng rất buồn. Bác luôn ở trong tim mình và hàng triệu người Việt Nam".
Tấn Lực (quận 1) chia sẻ: "Mình rất tự hào vì tinh thần của mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Các bạn cũng đi viếng bác rất nhiều. Đây là sự tôn trọng, biết ơn, tri ân với vị lãnh đạo tuyệt vời của đất nước".

Ở Hà Nội, Lê Kim Ngân (Sinh viên năm 2 trường Đại học Hà Nội) dậy từ 4h30 ra Lăng Bác dự lễ thượng cờ. Sau đó cô di chuyển đến Nhà tang lễ Quốc gia với hy vọng sẽ được dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại đây, lực lượng chức năng thông báo chờ đến 18h để vào viếng nên cô quyết định về nhà và buổi chiều sẽ quay trở lại.
Chia sẻ về tình cảm của mình với Tổng Bí thư, Kim Ngân nói: "Vài hôm trước, mình đang đi tham gia tình nguyện ở Thái Nguyên. Ngay khi nghe tin bác từ trần, mình thật sự rất sốc và đau lòng vì bác đã dành cả đời để cống hiến cho đất nước.
Mặc dù chưa có cơ hội được gặp trực tiếp bác nhưng qua những chương trình Thời sự và thước phim ngắn, mình cảm thấy ấn tượng nhất là hình ảnh bác cùng người thân gói bánh chưng ngày Tết. Hình ảnh bác mặc quần áo giản dị gói bánh chưng rất gần gũi và thân thiện. Bên cạnh đó, bác còn là tấm gương sáng để chúng mình noi gương theo".
Một nữ sinh khác quê Hải Dương cũng có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia từ sáng sớm, cùng những người bạn xếp hàng với mong muốn được vào viếng Tổng Bí thư.
Vào sáng sớm ngày 25/7, nhiều người dân, trong đó có nhiều bạn trẻ đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), dự Lễ thượng cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng loạt thay ảnh đại diện cờ rủ, tưởng nhớ ở Sổ tang điện tử
Trên các nền tảng MXH, nhiều KOL và cư dân mạng cũng chia sẻ lời chia buồn, tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên Sổ tang điện tử VNeID.
Châu Bùi bày tỏ biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cô khẳng định những bài học mà Tổng Bí thư để lại là tấm gương để lớp trẻ noi theo đồng thời hứa luôn phấn đấu hết mình để cống hiến cho đất nước.

Thái Anh kính cẩn gửi lời chia buồn sâu sắc và cúi đầu trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cô cũng bày tỏ những cống hiến của vị lãnh đạo sẽ là điều để thế hệ trẻ cố gắng tiến lên, noi gương và nguyện gìn giữ.
Bên cạnh đó Tâm Tít, MC Hoàng Linh, Salim, Nam Thương, Vũ Dino, Trâm Anh - bà xã JustaTee, MC Đặng Thu Huyền, Quyền Leo Daily, Thủng Long Family,... đều thay ảnh đại diện cờ rủ và đăng tải những hình ảnh để tưởng nhớ và kính tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trước đó, ngay sau khi được tin, nhiều nghệ sĩ, KOC đã dừng các phiên livestream, chương trình, gameshow, sự kiện... để bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc. Nhiều người trẻ cũng viết những dòng tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.



Theo Nhóm PV (Nguoiduatin.vn)
- Truy nã người đàn ông nhận 495 triệu đồng chuyển khoản nhầm nhưng không trả lại (14:29)
- Vì sao xe màu trắng luôn “đắt khách” tại thị trường Việt Nam? (14:21)
- Canva ra mắt bộ công cụ AI 2.0 tại Việt Nam, mở rộng khả năng thiết kế tự động (14:16)
- Nghẹt thở ca phẫu thuật gắp bóng đèn LED sắc nhọn trong phổi bé trai 9 tháng tuổi (14:16)
- Xử phạt thanh niên thu phí gửi xe "cắt cổ" 200.000 đồng tại lễ hội biển Sầm Sơn (14:08)
- Tháng 3 âm có 3 con giáp phát tài phát lộc nhưng cũng hút thị phi, phải cẩn trọng để bảo vệ thành quả (14:03)
- Bắt đối tượng đột nhập nhà dân trong đêm, hiếp dâm bé gái 14 tuổi (48 phút trước)
- “Bao Thanh Thiên” Kim Siêu Quần: Bình yên bên người vợ kém 23 tuổi sau biến cố sức khỏe (55 phút trước)
- Sri Lanka bắt giữ 22 nhà sư với cáo buộc vận chuyển 110kg cần sa (1 giờ trước)
- Nhà xe “bỏ rơi” hành khách giữa đêm bất ngờ tháo bảng hiệu, cắt đứt liên lạc (1 giờ trước)