-
Người phụ nữ 27 tuổi "máu trắng đục" vì thường xuyên uống thứ nước vạn người mê
-
Cách chức một hiệu trưởng liên quan đến sửa điểm từ yếu lên giỏi cho học sinh
-
Đàn ông có 2 con mà không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội
-
Tiệm tạp hóa cháy ngùn ngụt trong đêm, người đàn ông không kịp thoát thân
-
5 thực phẩm ăn càng nhiều tinh thần càng mệt mỏi, thậm chí tăng nguy cơ trầm cảm: Toàn món chị em "mê tít"
-
Sự thật về video 50% người Hà Nội kéo lên Nhà Thờ Lớn thu hút cư dân mạng
-
Hà Nội thông tin về công trình xây dựng làm rơi bê tông đè vào 2 người đi đường
-
Thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ở Đắk Lắk đối diện hình thức kỷ luật nào?
-
Người giàu để két sắt ở đâu để sinh tài lộc, ngày càng giàu hơn?
-
Bão số 12 Fengshen suy yếu, lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông
Giới trẻ
11/04/2025 21:18Người yêu cũ dắt con gái đến hát ở đám cưới khiến chú rể bật khóc nức nở: Sự thật hé mở gây chấn động
Mới đây trên nền tảng mạng xã hội Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam) viral clip 25 giây ghi lại cảnh một người phụ nữ dắt theo con nhỏ đến hát ở một đám cưới khiến chú rể bật khóc, người thân, khách mời thì xôn xao bàn tán.
Clip với tiêu đề "người phụ nữ mang con đến hát trong đám cưới của người yêu cũ" gây xôn xao. |
Đính kèm với clip là nội dung gây chú ý: “Người phụ nữ Tứ Xuyên (Trung Quốc) để bạn trai qua nước ngoài du du học dù hai người đã có một cô con gái. Nhiều năm sau, bạn trai trở về và kết hôn với một cô gái khác. Vào ngày cưới, người phụ nữ nắm tay con gái đến hát ‘Cuối cùng anh cũng mất đi em’, không nói thêm một lời nào và lặng lẽ rời đi”.
Chia sẻ này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của netizen. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm, xót xa cho người phụ nữ. Chưa rõ đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người nên không thể phán xét ai đúng - ai sai chỉ thông qua clip nêu trên.


Tuy nhiên, đông đảo netizen đều dành lời khuyên bà mẹ 1 con này mạnh mẽ hơn, nên buông bỏ để dành thời gian, tâm sức sống cuộc đời của mình, chăm con,... Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn cho rằng tuy chưa kết hôn, song người đàn ông kia nên có trách nhiệm chu cấp cho cô bé.
“Anh ta có quyền đi tìm hạnh phúc mới nhưng phải có trách nhiệm với con chứ. Cô bé chính là người tổn thương nhiều nhất trong mối quan hệ của hai người”, một netizen bình luận.
Nhiều người thì chia sẻ câu chuyện tương tự. Thế nên, clip này nhanh chóng viral trên Douyin, được nhiều người dùng đăng tải lại. Lúc này, nhiều người nhận ra đây là clip cắt ghép, không phải sự thật.
Theo đó, họ cho biết từng bắt gặp những clip tương tự trên mạng xã hội, có cảnh người mẹ nắm tay con gái hát được ghép với nhiều cặp cô dâu - chú rể ở những đám cưới khác nhau. Thậm chí, câu chuyện cũng khác nhau, có khi là người yêu cũ, có lúc là vợ cũ,... đến hát tại đám cưới.


Chính chủ cũng đã lên tiếng thừa nhận clip nêu trên chỉ là một sản phẩm đã được chỉnh sửa, thêm thắt nội dung để thu hút sự chú ý của người dùng. Tuy nhiên, nội dung chia sẻ dựa trên những câu chuyện có thật, hình ảnh trong clip đã qua chỉnh sửa, cắt ghép. Song, nhiều người khi xem lần đầu đã không nhận ra, chỉ khi xem rõ các clip, hoặc vào kênh chính chủ đăng tải thì mới biết đây là một “sản phẩm”.
Song, nhiều netizen cho rằng tuy đã biết đây là giả nhưng vẫn xúc động vì từng rơi vào tình huống tương tự hoặc chứng kiến câu chuyện có thật ngoài đời. Vì nhiều lý do khác nhau, cả sự phản bội cũng có mà hai người không thể tiến tới hôn nhân, thậm chí dù đã bên nhau 5-10 năm. Thế nên, thông qua clip này, nhiều người cũng muốn được dịp trải lòng, hoặc gửi lời động viên tới những ai đang trong hoàn cảnh tương tự.
Các cô gái và các chàng trai trong tình yêu cũng rút ra được bài học riêng cho mình. Trên thực tế, không hiếm những trường hợp người yêu cũ, vợ cũ/chồng cũ đến đám cưới của nửa kia để “bóc phốt”, bày tỏ tình cảm,... Mỗi người đều có những hoàn cảnh, lý do khác nhau.
- “Không phải sự lựa chọn nào cũng đúng. Chúng ta không thể phán xét đúng - sai trong câu chuyện này. Song, nếu rơi vào tình huống tương tự, thì đừng quá nản lòng, nuôi dạy con gái thật tốt, làm việc chăm chỉ và sống một cuộc sống bình yên”.
- “Là tôi luôn đó mà tôi của 10 năm trước. Chúng tôi yêu nhau, anh ấy đi du học, sau này tìm được người môn đăng hộ đối. Tôi cũng đành ngậm ngùi chúc phúc cho họ”.
- “Tuy biết là giảnhưng thật sự nếu có thật thì cô ấy phải can đảm biết bao nhiêu mới đứng ở đó. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một đoạn (khó khăn) trong cuộc sống thôi, hãy mạnh mẽ để vượt qua tất cả”.
- “Nhưng nếu đã có con chung thì người đàn ông nên có trách nhiệm chứ”.
Theo Trần Hà (Phụ Nữ Số)








- Nóng: Xác minh thông tin hai nhân viên y tế Bệnh viện Sản nhi Nghệ An bị người nhà bệnh nhân nhốt rồi đâm bị thương (12:18)
- Chuyển hộ khẩu lộ bí mật động trời: Đứa trẻ nuôi 20 năm không phải con đẻ (1 giờ trước)
- Tân HLV đội tuyển Thái Lan: Từ gã nghiện rượu đến niềm hy vọng của một nền bóng đá (1 giờ trước)
- Phim Sex/Life và bí mật khiến cả Hollywood đỏ mặt: Khi cảnh nóng không chỉ là diễn xuất (1 giờ trước)
- Bé gái tử vong trong xe ô tô khi bị bố mẹ bỏ quên (1 giờ trước)
- Lê Công Vinh: Học vì tương lai (1 giờ trước)
- Chồng chém vợ tử vong chỉ vì lời cằn nhằn (1 giờ trước)
- Phố Wall đỏ lửa, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc (1 giờ trước)
- Người phụ nữ 27 tuổi "máu trắng đục" vì thường xuyên uống thứ nước vạn người mê (1 giờ trước)
- Ứng dụng VNeTraffic có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi (1 giờ trước)




