-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Giới trẻ
04/08/2017 11:16Nhận diện sống ảo: Muôn mặt “thiếu gia”
Họ là những thanh niên mới vào đời có hoàn cảnh khó khăn nhưng thích khoe mẽ. Thoạt nhìn vào những “công tử ảo” này, ai cũng tưởng con nhà trâm anh thế phiệt, nào biết phía sau diện mạo quý tộc, thượng lưu, bóng bẩy kia là sự thật trần trụi điển hình cho lối sống đua đòi, thực dụng, thậm chí vẻ bề ngoài có khi đầy toan tính đó nhằm phục vụ cho mưu ma chước quỷ… lừa tình, lừa tiền!
Thiếu gia… là da bọc xương!
Ở xóm nghèo, trong hẻm “địa đạo” sâu tít khu đường ray xe lửa quận Phú Nhuận, TPHCM bà con không ai lạ gì Minh (21 tuổi). Học năm 2 đại học, Minh bị nhà trường buộc cho thôi học vì lười. Sa cơ lỡ vận, nhưng Minh lại cho mình tại số “sinh bất phùng thời”, nên tỏ ra…bất đắc chí! Nhà nghèo, ba mẹ Minh là công nhân, thu nhập chỉ đủ ăn, nhưng vì không cam chịu số phận, nghĩ rằng mình có thể “cải mệnh” nên cậu ta luôn gắn cái mác thiếu gia tự đánh bóng, đón chờ thời vận.
Nhờ lợi thế cao ráo, thư sinh, ăn mặc chải chuốt, miệng mồm lại dẻo quẹo nên không ít lứa bạn hồi đại học nhầm tưởng Minh là… thiếu gia thật. Cứ khoảng 10 giờ sáng, một chiếc BMW mới coóng đỗ đầu hẻm đón, bữa thì chiếc Lexus đến đưa “công tử” con nhà nghèo này xúng xính với áo quần lượt là, tóc vuốt gel bóng lưỡng, giầy hiệu láng mướt, người sực nức nước hoa…bước ra leo tót lên xe vù đi.
Không biết tiền ở đâu ra mà trong những câu chuyện “tám” với bà con chòm xóm, Minh cứ bô bô, nào là sáng uống cà phê với đối tác, trưa đãi đằng khách tại khu phố Tây, phố Hàn ở Phú Mỹ Hưng hay “bay” lên tít sân thượng của toà nhà Bitexco để… ngắm cảnh.
Ở những nơi này, “hàng xóm cà phê” của Minh toàn là giới đại gia, thiếu gia, đi xe hơi “hàng độc” giá hàng chục hàng trăm tỷ. Bằng hữu “hàng thửa” toàn là những mỹ nam, hotgirl, diễn viên, ca sĩ, người mẫu… nổi tiếng trên mạng xã hội.
Và thế là, mỗi khi gặp gỡ, đám bạn học đại học một thuở trố mắt khi nghe Minh thao thao bất tuyệt. Mọi nhất cử nhất động, một cái nhăn mặt, một cái móng tay bị gãy, hay ăn trái cóc, trái ổi của các thiếu gia ái nữ là ngay lập tức trở thành một cơn bão… view trên những trang mạng xã hội. Đó là không gian sống… bữa sáng của Minh. Còn không gian chiều của Minh là… đổ mồ hôi tại những phòng tập gym đẳng cấp, “để giữ body chuẩn men”.
Trong những lần cà phê với chúng tôi, Minh nói, mấy cái phòng gym cấp quận, cấp phường đâu phải là chỗ để cậu ta lui tới. Với đẳng cấp “thiếu gia”, dân chơi lịch lãm, các phòng gym “mối ruột” của anh chàng đều là… thứ dữ, cỡ như: California Fitness &Yoga, Gold Sport hay Elite Fitness Center hoặc Getfit and Yoga…
Những địa điểm mà dân tập gym nghe đến là muốn lùng bùng lỗ… nhĩ. Bởi, một thẻ hội viên một năm ở những địa chỉ trên phải tính bằng con số ngàn USD, mà không phải dân “bá vơ” có tiền nào cũng có thể đăng ký. Phải “đẳng cấp” nào, tên tuổi gì… mới có thể chen vô được.
![]() |
Xế hộp, đô la và đồ dùng cá nhân thuộc hàng hiệu thường được các “công tử” dởm khoe. |
Ngày hớt tóc - Tối thành “thiếu gia”
Trọng Chính (26 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), lại có một đẳng cấp khác. Là thợ hớt tóc ở quận 8, ngày ngày “cày” đến khoảng 7 giờ tối mới về, nhưng sau 20h trở đi, Chính lột xác thành một con người khác hẳn, luôn diện một bộ cánh toàn hàng hiệu với đồng hồ Omega, nhẫn, dây chuyền kim cương giả lấp lánh. Không nhậu nhẹt, rượu chè, sở thích của Chính là uống cà phê. Nhưng cái “bối cảnh” cà phê của Chính cũng khiến không ít người… điên thủ, tăng xông.
Chìa ra xem cả xấp “cạc” những quán cà phê mà Chính thường lui tới, chúng tôi không khỏi… hoa mắt. Nào là những: Air Skybar (toà nhà Bến Thành Times Square), XoXo (Cầu Ông Lãnh), Poc Poc (Phạm Ngọc Thạch), Hard Rock Café (Lê Duẩn)… Chính cho biết, dù “đi cày” gập lưng cả ngày nhưng buổi tối, “ta lại là ta”, cố vay cố mượn, chắt chiu để được “sống cho ra sống”, chứng tỏ đẳng cấp thời thượng của một chàng trai Sài Thành đúng hiệu.
Cho dù, để chứng tỏ được thì một buổi cà phê nhẹ nhàng với ly cà phê đá, nhâm nhi vài ba cái chả giò chiên nhỏ xíu như cái bánh… snack, ở những địa chỉ trên cũng “móc” hết của mình vài ba trăm ngàn. Coi như “thâm” vô tiền công cày cả ngày hớt tóc.
Cà phê tối của Chính như được “cộng thêm” bởi những địa điểm trên thường diễn ra các event (sự kiện), có xuất hiện các em người mẫu, diễn viên, MC… nổi tiếng. Đó là dịp để Chính trổ hết tài “bon chen”, ráng chụp một tấm hình kỷ niệm đứng dựa hơi các người đẹp để có dịp mang ra “nổ” khoe chi chít trên mạng nhằm mục đích “săn”… mồi.
![]() |
Với chiêu trò khoe mẽ sự giàu sang của mình, các cô gái “nhẹ dạ cả tin” rất dễ sập bẫy các thiếu gia dởm. |
Sự thật bẽ bàng
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hít thở cùng “like”, comment và được bạn bè chia sẻ cái “sướng” quá tốn kém của Minh lẫn Chính là những gì? Với Minh, đó là được cái nhìn “ngưỡng mộ”, “kính nể” của bạn bè thời sinh viên cũng như trên mạng xã hội.
Đó còn là sự “trầm trồ” khen ngợi của bà con chòm xóm mỗi khi thấy mình “lấp lánh hào quang” ra khỏi nhà, bước lên những chiếc xế hộp bạc tỷ. Rồi ở những quán cà phê, điểm tâm, đó là cái sướng âm ỉ khó tả nên lời khi những “tao nhân, mặc khách” chào hỏi xã giao, mến mộ.
Cái sướng nữa mà Minh rất đỗi tự hào là những món ăn, những ly nước uống được Minh lấy điện thoại ra selfie rồi tung lên facebook của mình. “Ngồi ở những chỗ này, lâu lâu được chụp “ké” với những nhân vật nổi tiếng. Thêm nữa, khi ra về, mình còn tranh thủ nhờ bạn bè hay tự sướng đứng cạnh những con siêu xe mà cả nước chỉ có vài chiếc”, Minh nhoẻn miệng khoe khi uống cà phê với chúng tôi ở nóc tòa nhà Bitexco.
Còn với Chính, cái “sướng” trong những buổi cà phê tối là được đắm chìm trong cái không khí rạo rực, những ánh đèn laser ma mị, những bộ quần áo sang trọng, những con người đẳng cấp ở một thế giới phù hoa, những nàng chân dài thánh thiện cao sang, con nhà gia giáo.
Cả Minh lẫn Chính, những tấm hình chụp được ở những nơi này dường như là món ăn tinh thần không thể thiếu. Nó được tung lên trang cá nhân cấp kỳ và sau đó, cả ngày lẫn đêm họ chỉ chăm chăm đắm mình vào các phương tiện thông minh, lúc nào cũng “quẹt quẹt” để coi mình được bao nhiêu “like”, bao nhiêu comment, bao nhiêu lượt chia sẻ.
Nhìn cuộc sống và vẻ bề ngoài “công tử hào hoa” của Minh, không mấy ai biết khi cả gia đình cậu ta luôn sống trong cảnh thiếu trước hụt sau, cha mẹ chạy ăn từng bữa. Có những chiều, đến 15 giờ cả gia đình mới dùng cơm trưa. Bữa trưa chỉ là mỗi người một tô cơm, với quả trứng luộc dầm nước mắm và đĩa rau muống luộc cho cả nhà.
Tiền điện, tiền nước hàng tháng luôn phải chạy vạy đi vay bà con hàng xóm. Cả nhà chật vật lắm mới đủ tiền để cho hai đứa em Minh đi học. Mỗi món tiền đột xuất ngoài kế hoạch chi tiêu thường ngày như: bệnh tật, ma chay, cưới hỏi… là một phen cả nhà phải điên đầu bởi không đào đâu ra món tiền dù nhỏ nhưng như sao quả tạ từ trên trời rơi xuống.
Còn Chính, cũng may “chàng” chưa có gia đình, nhưng cũng bị bố mẹ la làng vì “làm một đồng, xài đến ba đồng”. Mà cái ba đồng đó chỉ là một thú vui cá nhân, ích kỷ và vô bổ. Không những thế, cái sở thích cho sống ảo, hào nhoáng đó khiến Chính trở thành một con nợ kinh niên của đám bạn đồng nghiệp. Nợ mỗi ngày cứ dày lên, Chính trở thành con tin của chính mình tự bao giờ không biết nữa...
Với đẳng cấp “thiếu gia”, dân chơi lịch lãm, các phòng gym “mối ruột” của anh chàng đều là… thứ dữ, cỡ như: California Fitness &Yoga, Gold Sport hay Elite Fitness Center hoặc Getfit and Yoga… Những địa điểm mà dân tập gym nghe đến là muốn lùng bùng lỗ… nhĩ. Bởi, một thẻ hội viên một năm ở những địa chỉ trên phải tính bằng con số ngàn USD, mà không phải dân “bá vơ” có tiền nào cũng có thể đăng ký. |
Theo Đình Du - Nguyên Quốc (Tiền Phong)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (1 giờ trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (1 giờ trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (2 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (2 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (2 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (3 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (3 giờ trước)




