-
Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc chìm trong đợt giá rét mạnh nhất từ đầu năm, Mẫu Sơn "chạm đáy" 2,8°C -
Cổ tích tình yêu tuổi xế chiều: Cụ ông 73 tuổi vượt 1.500km rước bạn gái qua mạng và cái kết ấm lòng -
Diễn biến bất ngờ vụ sắp xây nhà thì mộ tổ của chủ cũ "mọc lên", thực hư tin dựng mộ vì giá đất tăng -
Nữ tài xế lái Tucson gây va chạm liên hoàn khiến ô tô lật nghiêng ở Hà Nội: Cách xử lý không ngờ của các bên liên quan? -
Hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo công khai bảo vệ Lý Đức giữa "tâm bão" chỉ trích vì chiếc thẻ đỏ tại U23 châu Á -
Sự thật ít biết về cuộc hôn nhân tuổi 21 của ngôi sao U23 Nguyễn Thanh Nhàn và vợ mẫu ảnh -
Bắc Ninh: Dậy sóng clip 2 người 1 nam, 1 nữ lao vào đánh dã man, đòi giết 1 người phụ nữ mới sinh và 1 người mang bầu -
Hiện trường gạch đá rơi như "bẫy tử thần" trên vành đai Hà Nội, công an khẩn trương xác minh các xe chở vật liệu -
Trung ương thống nhất đề nghị chưa bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội XIV -
8 trường hợp không được nhận trợ cấp thất nghiệp từ 2026: Người lao động lưu ý thông tin quan trọng!
Giới trẻ
03/02/2017 22:42Những cặp đôi kỳ lạ, khiến khán giả khóc hết nước mắt ở "Bạn muốn hẹn hò"
Rớt nước mắt trước cậu bé chịu về sống với ngoại để mẹ được đi lấy chồng
Bạn muốn hẹn hò tập 115 giới thiệu cặp đôi là bạn gái Anh Đào 28 tuổi, buôn bán ẩm thực tại gia và anh Lê Hoàng Vinh, 37 tuổi, là tổ trưởng tổ bảo vệ. Cả anh Vinh và chị Đào đều đã từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân và khi đến tham gia chương trình, anh Vinh, chị Đào cùng đã có một đứa con riêng.
Tình huống gây ấn tượng và khiến người xem phải lặng người nhất chính là cuộc trò chuyện của MC Quyền Linh với bé Long – con trai riêng của chị Anh Đào.
Khi được MC Quyền Linh đặt câu hỏi “Con có muốn mẹ mình lấy chồng không”, bé Long, con trai chị Đào đã nhanh chóng trả lời “Con có”. Khi Quyền Linh hỏi tiếp “Mẹ lấy chồng thì con ở với ai”, cậu bé 7 tuổi không ngập ngừng mà dứt khoát trả lời “Con ở với bà ngoại”.
Câu trả lời của bé Long khiến không chỉ chị Đào, những người có mặt trong trường quay ngày hôm đó mà tất cả những ai đã có dịp xem lại đoạn clip này trên mạng xã hội đều phải nhói lòng, rớt nước mắt vì tình cảm đầy trong sáng mà đứa trẻ 7 tuổi dành cho người mẹ của mình.
![]() |
| Cả anh Vinh đã từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân và khi đến tham gia chương trình, anh Vinh đã có một đứa con riêng. |
![]() |
| Chị Đào ly hôn, trở thành mẹ đơn thân sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc. |
![]() |
| Bé Long đi cùng hai dì đến cổ vũ mẹ tham gia chương trình. |
![]() |
| Khi được MC Quyền Linh đặt câu hỏi “Con có muốn mẹ mình lấy chồng không”, bé Long, con trai chị Đào đã nhanh chóng trả lời “Con có”. |
![]() |
![]() |
| Cậu bé ngây thơ chấp nhận "ở với bà ngoại" để mẹ đi lấy chồng. |
![]() |
| Người mẹ đơn thân bật khóc trước tình cảm trong sáng của con trai. |
| Clip: Rớt nước mắt trước cậu bé chịu về sống với ngoại để mẹ được đi lấy chồng |
![]() |
![]() |
Anh giám đốc công ty giả làm thợ mộc và chuyện tình với cô gái đã qua một lần đò
Bạn muốn hẹn hò tuần tập phát sóng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 có dịp se duyên cho cặp đôi Xuân Hồng – Thanh Xuân là hai người chơi có hoàn cảnh đặc biệt nhất trong quá trình mai mối của hai MC Cát Tường - Quyền Linh.
Chị Thanh Xuân một phụ tá nha khoa bước vào tuổi 30 đã trải qua hai mối tình với 'một lần đò', mong muốn tham gia chương trình để tìm một người bạn tâm đầu.
Bên kia tấm rèm chia sẻ cùng Quyền Linh là anh Xuân Hồng 39 tuổi là thợ mộc cũng chung hoàn cảnh. Anh chia sẻ hai vợ chồng anh đã ly thân được 7 năm, ly hôn được 4 năm, có một người con 8 tuổi hiện đang sống với vợ.
![]() |
| Anh cho biết mình là một người sống tình cảm tuy nhiên trong cuộc sống hôn nhân anh không tìm được sự đồng điệu với người vợ của mình. |
![]() |
Khi được hỏi cảm nghĩ thế nào về người bạn gái đã từng một lần dang dở, anh khẳng định: "Em cũng đã một lần đò rồi, mà cho dù em có là trai tân đi chăng nữa nhưng một khi đã yêu thì dù đã một lần đò thì em vẫn chấp nhận".
Mặc dù lúc đầu anh giới thiệu mình là thợ mộc nhưng thực ra anh Xuân Hồng là giám đốc của công ty, tuy nhiên anh không khoe khoang về tài sản của mình. Người đàn ông đã một lần đò cho biết nhiều cô gái trẻ đẹp chưa chồng có tình cảm với anh nhưng anh từ chối vì "muốn bước cho chắc chắn". Anh vẫn xin lỗi chị Thanh Xuân và nói rằng nếu lấy anh, chị có thể sẽ phải chịu khổ, nhưng anh hứa sẽ lo lắng hết mức cho cuộc sống của chị, bù đắp những mấy mất, những nỗi đau mà chị đã phải trải qua.
![]() |
![]() |
Cát Tường khi đó lặng lẽ nép vào một góc sân khấu lau đi những giọt nước mắt và chia sẻ trong sự xúc động: 'Thật ra thì hai bạn cũng có hoàn cảnh giống như Tường. Nghe hai người tâm sự với nhau chỉ vài điều ngắn ngủi, nhưng điều làm Tường xúc động nhất là hai bạn đến với nhau ngoài sự yêu thương nhau mình còn bù đắp cho những nỗi đau mà mình trải đã qua.
Bởi vì Tường nghĩ khi những người đã gãy đổ như Tường để tìm được một người đồng cảm, và có thể nói được với mình những câu như vậy thì cuộc đời thật là ý nghĩa và cuộc đời còn rất đẹp ở phía trước.
Theo Hà My (Khampha.vn)
- Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc chìm trong đợt giá rét mạnh nhất từ đầu năm, Mẫu Sơn "chạm đáy" 2,8°C (21:27)
- Cổ tích tình yêu tuổi xế chiều: Cụ ông 73 tuổi vượt 1.500km rước bạn gái qua mạng và cái kết ấm lòng (48 phút trước)
- Diễn biến bất ngờ vụ sắp xây nhà thì mộ tổ của chủ cũ "mọc lên", thực hư tin dựng mộ vì giá đất tăng (1 giờ trước)
- Rút ngắn thời gian làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (2 giờ trước)
- Giá vàng chốt phiên 21/1 bật tăng mạnh: Thế giới leo đỉnh, vàng miếng SJC và nhẫn 9999 áp sát mốc cao mới (2 giờ trước)
- Bất ngờ số tiền Tổng thống Zelensky và vợ sở hữu, tiền có cả ở các ngân hàng nước ngoài (2 giờ trước)
- Hà Nội: Người đàn ông chủ động nhờ CSGT hỗ trợ dìu vào chốt để lập biên bản sau bữa nhậu hết mình (2 giờ trước)
- Miền Nam hứng chịu đợt rét lịch sử: Nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt thấp kỷ lục (2 giờ trước)
- AFC công bố tổ trọng tài trận tranh hạng Ba: Người quen của U23 Việt Nam tái xuất (2 giờ trước)
- Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (3 giờ trước)












