-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Giới trẻ
05/01/2018 17:22Những cô gái có chồng nhờ đi học nghệ thuật 'cưa'
Có ngoại hình đẹp, học thức cao, đang làm trong phòng thí nghiệm tại một viện nghiên cứu ở TP HCM, nhưng đến tận 33 tuổi, Vân Trang vẫn chưa có “mảnh tình nào vắt vai”. Nhìn các bạn cùng trang lứa có gia đình hoặc người yêu, còn mình bao năm vẫn lẻ bóng, cô thấy chạnh lòng.
Cô kể, trước đây, có gặp vài anh chàng do người quen giới thiệu, hai bên hẹn hò cà phê, trao đổi thông tin liên lạc nhưng chẳng hiểu sao, mối nào cũng ra đi trong im lặng. Trang buồn một chút rồi nghĩ, chắc duyên mình chưa đến.
Cùng phòng làm việc với cô có Quốc Tuấn 35 tuổi, độc thân, giỏi chuyên môn, cao ráo, ít nói, thích đọc sách, thích uống nước cam vào buổi chiều và vô cùng hài hước. Thích anh từ lâu nhưng Trang chỉ dám nhìn lén từ xa hoặc kiếm cớ nhờ giúp việc này, việc kia về chuyên môn. “Nam nữ thụ thụ bất thân, là con gái thì chờ người ta tỏ tình trước”, Trang nghĩ.
Mỗi lúc được anh giúp đỡ, Trang rất vui, hay cười một mình, miệng lí nhí hát và chờ đối phương nói lời yêu để đồng ý. Ngược lại, Tuấn chỉ nhẹ nhàng quan tâm cô đúng tính chất em đồng nghiệp. Cuối cùng, cô quyết định đăng ký học một khóa nghệ thuật quyến rũ để thực hiện ước mơ của mình.
Đầu tiên, cô âm thầm quan sát từng việc làm, hành động và sở thích của Tuấn, đồng thời tích cực kiếm cớ nhờ chỉ bảo về chuyên môn, mục đích được ngồi cạnh anh. Về phần mình, cô ăn mặc mốt, trau chuốt hình thể, hài hước, tâm lý hơn.
Tiếp đến, cô chọn mua một chiếc ly, chiều nào cũng vắt nước cam mang đến bàn cho Tuấn. Khi cả hai thân mật một chút, cô lấy lý do muốn nhờ công việc để hẹn Tuấn ra quán nước, ở đó sẽ thoải mái hơn và được đồng ý.
Buổi hẹn đầu tiên, cô trang điểm nhẹ, mặc chiếc đầm hở vai, tóc buông ngang vai, trông tha thướt khác hẳn mọi khi. Hôm đó, họ nói chuyện vui vẻ, Tuấn tận tình chỉ chuyên môn.
Về nhà, cô chủ động nhắn tin cảm ơn, Tuấn đáp lại bằng những lời khen cô đẹp, dí dỏm và khéo léo. Những lần sau, mỗi khi có chuyện gì cần trao đổi họ lại hẹn nhau ở quán nước, trò chuyện vui vẻ thoải mái. Trang nhẹ nhàng đóng vai một cô nàng quyến rũ, biến buổi hẹn trở nên lãng mạn. Dần dần Tuấn thấy nhớ những buổi gặp gỡ như thế, và rồi bộc lộ tình cảm bằng sự quan tâm, những tin nhắn yêu thương.
Sau sáu tháng hẹn hò, họ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2017. Mặc chiếc áo cô dâu, đứng bên cạnh người mình thích, Trang vô cùng hạnh phúc. Cô nhận ra, thời gian qua mình cô đơn là vì nhút nhát, mãi ngồi chờ “cọc đi tìm trâu”, không biết khoác lên người những bộ cánh đẹp và phát huy thế mạnh của mình.
Sau hơn một năm yêu nhau, Lan (Gò Vấp, 28 tuổi) bị người yêu đòi chia tay, cô rất sốc, không biết nguyên nhân từ đâu. "Thấy anh làm việc vất vả, tôi nấu đồ ăn mang đến tận văn phòng, chăm lo từng cái quần cái áo. Tôi cũng luôn chọn mẫu quần áo hợp thời trang, học trang điểm, tự bổ sung kiến thức để không bị lép vế trước anh”, Lan cho biết.
Suốt mấy tháng liền, cô tự đi tìm nguyên nhân rồi tự trả lời, chứ chẳng dám đối diện với chàng để hỏi rõ. “Chắc người ta giàu, giỏi, giao tiếp rộng, có nhiều em theo thì tôi chẳng là gì cả”, cô đặt nghi vấn. Cuối cùng, Lan quyết định mang tâm trạng đau khổ, thất vọng đi đăng ký đi học nghệ thuật quyến rũ, để được chuyên gia tâm lý tháo gỡ nút thắt.
Tiến sĩ tâm lý trị liệu tình yêu hôn nhân gia đình Phan Thị Huyền Trân (hay còn gọi là Dr Perper, TP HCM) tìm hiểu thì biết, Lan là cô gái xinh, duyên dáng, giỏi, đang làm trưởng phòng cho một công ty nước ngoài tại TP HCM. Trước đây, cô từng yêu một vài người nhưng cuộc tình đến rồi đi trong tích tắc.
Người yêu của cô, anh Kiên (30 tuổi) đẹp trai, giao tiếp rộng, có một công ty chuyên về công nghệ thông tin tại TP HCM. Là chủ một doanh nghiệp, anh phải tiếp xúc với nhiều người nên không thích ai quản lý giờ giấc. Anh cũng cho biết, đang cần chăm lo sự nghiệp và cần một người đồng hành với mình trong con đường phát triển.
“Ngày nào cô ấy cũng hỏi, anh ở đâu, đang làm gì, sao không đến đón em đi chơi, tôi rất mệt mỏi. Cô ấy chỉ làm được vai trò người vợ, chứ tri kỉ thì không”, anh chia sẻ. Ngược lại, Lan suốt ngày ghen, kiểm soát người yêu, chăm lo bạn trai giống như một người mẹ.
Tiến sĩ tâm lý phân tích, yêu một người mà suốt ngày ghen, kiểm soát họ là bộc lộ sự không tự tin vào bản thân, vì thế làm người kia vô cùng thất vọng. “Cái Kiên cần là được bên cô người yêu vui vẻ, hài hước, có thể giải tỏa được những căng thẳng trong công việc chứ không phải là đồ ăn ngon, quần áo đẹp. Còn Lan thì làm những điều ngược lại khiến người kia chán nản, muốn buông”, vị chuyên gia phân tích.
Nghe lời khuyên của chuyên gia, Lan đã tự bổ sung kiến thức tâm lý, đọc nhiều chuyện cười, tự tin hơn và không còn có ghen tuông vô lối. Sau đó, cô khéo léo tán lại Kiên và được chấp nhận. Họ mới tổ chức đám cưới cuối năm 2017. Lan nhận ra, một người phụ nữ muốn giữ hòa khí gia đình, ngoài nữ công gia chánh còn phải hài hước, tâm lý, sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện với chồng.
Khóa học nghệ thuật quyến rũ được tổ chức hơn hai năm nay tại TP HCM và Hà Nội, do chị Trân sáng lập, dành cho những chị em chưa tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân, chưa tìm được một nửa yêu thương và sắp kết hôn... Ở đó, các cô gái học cách có nhiều suy nghĩ đẹp, tràn đầy năng lượng tích cực, hạnh phúc cho chính mình và những người may mắn ở cạnh; Giúp các cô gái biết yêu quý bản thân, trở nên xinh đẹp, quyến rũ, có sức thu hút với mọi người; Các cô gái cũng sẽ có cách ứng xử thông minh hơn với chồng, bạn trai, mẹ chồng, bạn bè..., đồng thời hiểu rõ bản thân muốn gì, nên làm gì để được hạnh phúc.
Theo bà Huyền Trân, nhiều cô gái xinh đẹp, học thức rộng, thu nhập cao mà mãi chẳng tìm được người yêu. Cũng có cô làm điên đảo bao anh chàng si tình trong lần gặp mặt đầu tiên, nhưng kết quả, chỉ sau vài lần gặp người kia lẳng lặng ra đi. Nguyên nhân là vì các cô gái đó thường có tư tưởng truyền thống, không chịu mở rộng mối quan hệ, chỉ thích chơi với mấy người bạn thân, sáng đi tối về và có quan niệm ngồi chờ bạn trai tới...
Vị chuyên gia cho rằng, để có người yêu, các cô gái hãy thay đổi suy nghĩ, ăn mặc đẹp lên, biết cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể, chủ động mở rộng các mối quan hệ và cứ khéo léo tán tỉnh. “Bây giờ, quan niệm chờ đàn ông đến 'cưa' đã lạc hậu rồi. Nam nữ bình đẳng, thích ai bạn cứ việc tán tỉnh, nhưng thật khéo léo, đừng quá lố, làm sao để đối phương cảm nhận được tình yêu một cách nhẹ nhàng nhất”, vị chuyên gia nói.
* Tên nhân vật trong bài đã thay đổi
Theo Thảo Nguyên (VnExpress.net)
- Giữ chữ tín sau cú tông vỡ đuôi xe Lexus, tài xế quê Thanh Hoá được giảm tiền đền bù và trả góp "vô thời hạn" (10/10/26 22:22)
- Arsenal ngược dòng trong 8 phút, tìm lại mạch thắng (10/10/26 22:08)
- Bóc gỡ đường dây rửa tiền nghìn tỷ xuyên quốc gia: Giả mạo ngân hàng lừa tiền ở Nhật Bản, gom tài sản ảo "xóa dấu vết" tại Việt Nam (10/10/26 21:57)
- Người đẹp Tanzania trở thành Miss Grand International 2026, Emoura Phạm giành ngôi vị Á hậu 4 (10/10/26 21:41)
- MU, AC Milan, Inter Milan sang Việt Nam đá giao hữu (10/10/26 21:31)
- Vượt rào kiểm soát, mô hình AI của Anthropic gửi tin hoang báo án mạng tới cảnh sát Mỹ (10/10/26 20:57)
- Cristiano Ronaldo chính thức bị đình chỉ thi đấu vì tự ý bỏ tuyển (10/10/26 20:50)
- Chuyên gia cảnh báo: Các loại gia vị rất dễ dẫn tới bệnh gan (10/10/26 19:33)
- Nắng trên trời, nước ngập dưới đường ở TPHCM (10/10/26 19:20)
- Kết quả HAGL 3-0 Đà Nẵng: Đội bầu Đức chơi hay đến bất ngờ (10/10/26 19:10)