-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Giới trẻ
04/03/2015 17:34Những tình huống "cười ra nước mắt" khi bạn theo đuổi một ai đó
1. Tui nói với cô ấy là anh yêu em, nếu em đồng ý thì cười với anh, nếu em không đồng ý thì móc gỉ mũi ra tặng cho anh. Kết quả là cô ấy cười té ghế. Thành công!
![]() |
3. “Có tuyết rồi, mau ra ban công đi! Anh đợi em ở dưới này!”. Cô ấy chạy ra ban công nhìn thấy trên tuyết viết “XXX, I love…” rồi hỏi, vì sao không viết nốt chữ U? Tui mới nói anh đã đi 99 bước, chỉ để đợi em bước 1 bước cuối cùng… Nhưng thực ra chân tướng là do tui tè không đủ chữ U nữa… =))
- Nên trọng tâm là đáp ứng đúng lúc?
- Không phải, tất cả là do tao chạy nhanh, bắt xe bus nhanh thôi khà khà…
- Ồ…
![]() |
5. Bạn cùng phòng ký túc đều biết tôi thích cô ấy, có lần đi lấy cơm thì xếp hàng ngay sau cô ấy, đám bạn trời đánh cố tình đẩy tôi đụng vào người cô ấy, thế là mặt cổ đỏ bừng, về sau thì đồng ý. Đến giờ tôi cũng chưa nói cho cổ biết cái thứ đụng vào cô ấy từ phía sau, cứng như đá ấy, thực ra là cái Nokia trong túi quần tôi.
6. Lần đầu "bị" thì lại dính ngay lúc đang học, bạn cùng bàn phát hiện ra, lúc đó tui rất xấu hổ. Ai ngờ cậu ấy cầm một bình mực đỏ đổ lên quần cậu ấy và cả ghế ngồi nữa, rồi hét lên “Làm đổ mực rồi, xin lỗi đã làm dính cả cậu”. Sau đó cậu ấy chạy tới chỗ chị cậu ấy xin một miếng "bánh", lén đưa cho tui. Tan lớp tự học xong tui đợi mọi người về hết rồi mới rời lớp. Lúc ra khỏi cửa thì thấy cậu ấy đứng đợi, nói “Biết là cậu sẽ sợ mà.”
7. Nói ra cũng trùng hợp lắm, là do thầy làm mai đó, ở cạnh nhau mười ba năm rồi, cậu ấy tên là BÀI TẬP. Yêu đương mười ba năm rồi vẫn không đá cậu ấy được. Nhớ lại mười ba năm đó thiệt tình là chẳng dễ dàng gì…
![]() |
9. Nhờ người tới đánh cho ảnh một trận, rồi ở trong bệnh viện với ảnh cả tuần lễ. Tới giờ ảnh vẫn chưa biết chuyện này haha…
Còn bạn, bạn có kỷ niệm nào thật đáng nhớ khi đi cưa cẩm hay được cưa cẩm không?
Theo Dennis Q (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)








- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (7 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (11 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (14 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (16 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (31 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (31 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (36 phút trước)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (40 phút trước)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (41 phút trước)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (44 phút trước)




