Giới trẻ

Những ước mơ dang dở của Võ Thị Ngọc Nữ

Khi còn sống, Ngọc Nữ mơ ước một lần hiến máu cứu người và lập quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em mắc bệnh ung thư như mình.

Khi còn sống, Ngọc Nữ mơ ước một lần hiến máu cứu người và lập quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em mắc bệnh ung thư như mình.
Sau thời gian chống chọi căn bệnh hiểm nghèo, "đóa hoa yêu múa" Võ Thị Ngọc Nữ đã trút hơi thở cuối cùng lúc 15h35 ngày 19/9 tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương.
 
Lớn lên từ những giọt mồ hôi của mẹ
 
Nữ mồ côi cha từ năm lên 3. Một mình mẹ là bà Lã Thị Thắm (57 tuổi) tần tảo nuôi Nữ. Bà Thắm làm tất cả công việc, từ rửa chén, phụ hàng cơm, bán hàng rong… hy vọng con mình có tương lai tươi sáng.
 
Hai mẹ con sống trong ngôi nhà cấp bốn xập xệ ở tận cuối con hẻm nhỏ ở Đà Nẵng. Nhà không khu vệ sinh, nên suốt một thời gian dài, Nữ và mẹ phải nhờ nhà hàng xóm.
 
Cuộc sống thiếu thốn nhưng chẳng bao giờ Nữ buồn tủi về việc này. Bởi trong căn nhà nhỏ ấy, cô được sống trong tình thương yêu đong đầy của mẹ - người cô yêu quý nhất trên đời.
 
Năm lên 6, Nữ nhấp nhổm xem ké chương trình ca múa trên truyền hình của hàng xóm, từ đó yêu mến bộ môn nghệ thuật này. Sau thời gian ấp ủ mơ ước, 8X thi đậu vào trường múa ở Đà Nẵng.
 

Nụ cười rạng rỡ của Ngọc Nữ sẽ luôn ở trong tâm trí của những người yêu mến cô. Ảnh: FBNV.

 
Ngỡ tưởng cuộc sống của hai mẹ con từ đây sẽ bớt vất vả nhưng tai họa ập xuống khi cô gái không may mắc bệnh ung thư quái ác.
 
Những ngày đầu đối mặt bệnh tật, Nữ không dám nhắm mắt vì sợ mình sẽ không bao giờ dậy, không được ở bên mẹ nữa. Nhiều lúc, cô gái nhỏ bé tưởng rằng mình không thể vượt qua số phận nghiệt ngã, nhưng nhờ có mẹ, Nữ quyết tâm đấu tranh đến cùng.
 
Không bao giờ dập tắt hy vọng
 
Ngọc Nữ luôn tâm niệm, mình không bất hạnh khi mắc căn bệnh hiểm nghèo. Ngược lại, cô cảm thấy may mắn khi được nhiều người yêu thương.
 
Suốt gần 1 năm, Ngọc Nữ cùng mẹ đi về giữa Hà Nội – Đà Nẵng để chạy chữa. Nữ chia sẻ không chỉ cô mà nhiều người bệnh đã sống dựa vào nguồn máu tình nguyện của mọi người.
 
“Mọi lời cảm ơn đều vô nghĩa, không thể nào nói hết bằng lời. Các bạn biết không, trong người Nữ bây giờ là máu của rất nhiều người, chính họ đã nuôi sống và cứu mình khỏi tay số phận”, cô gái từng chia sẻ .
 

Ngọc Nữ mong muốn được một lần hiến máu cứu người. Ảnh: FBNV

 
Chưa một ngày Nữ ngừng ước ao có được sức khỏe để giúp đỡ những người kém may mắn trong cuộc sống. Cô mong sẽ có ngày thực hiện tâm nguyện một lần hiến máu cứu người.
 
Ngọc Nữ từng nói, mọi nỗi đau trên cuộc đời này đã nếm trải, bởi vậy, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, cô cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua.
 
Điều trăn trở lớn nhất của cô gái này là mẹ. Cô yêu mẹ, mong muốn được ở bên chăm sóc lúc mẹ tuổi già. Thế nhưng, điều ước ấy mãi mãi không thể thực hiện.
 
Hạnh phúc giản đơn
 

"Em học được từ chị về tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Trước đây, dù là thanh niên nhưng có chuyện buồn là em buông xuôi... Dù chưa được dịp gặp và nói chuyện với chị một lần, nhưng thông qua những câu chuyện, em cảm nhận được nhiệt huyết tuổi trẻ của chị. Có chăng, may mắn vẫn chưa đồng hành với chị thêm một chặng đường nữa" - bạn Long Vũ chia sẻ cảm nghĩ trên diễn đàn mạng.

Mỗi khi nhắc đến người đàn ông đặc biệt của đời mình, Ngọc Nữ vui lắm. Tuy nhiên, cô chỉ muốn tiết lộ vài chi tiết nhỏ trong chuyện tình yêu bình dị, còn lại Nữ sẽ giữ làm hạnh phúc cho riêng mình. 
 
 "Với tất cả mọi người, anh ấy chỉ là người bình thường, nhưng với Nữ, anh ấy có một ý nghĩa rất đặc biệt", cô gái đã tâm sự như thế.
 
Ngọc Nữ kể rằng, cô và anh gặp nhau lần đầu tiên tại Hà Nội, khi Nữ đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Qua những lần trò chuyện trên mạng xã hội, những tin nhắn hỏi thăm, họ trở nên thân thiết. Và sau đó, tình yêu chớm nở.
 
“Ngày nào cũng vậy, mỗi khi xong công việc, anh đều đến bệnh viện chăm sóc trò chuyện với mình. Tình yêu này đơn giản lắm nhưng mình cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi có anh bên cạnh. Có những đợt chạy thuốc, mình sốt li bì không thể ăn uống được, may mà có mẹ và anh luôn động viên, hỗ trợ, mình mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này”, cô nói.
 
Đóa hoa bé nhỏ ấy vẫn luôn thầm cảm ơn người bạn tri kỷ,  cùng cô đi hết hết quãng đời đầy ý nghĩa của mình.
 
Trốn viện khi nhận giải thưởng VTV
 
Trong đêm gala trao giải chương trình VTV Awards 2015 diễn ra tại SVĐ Quần Ngựa (Hà Nội), Ngọc Nữ xuất hiện với tinh thần lạc quan. Cô trở thành Gương mặt khách mời ấn tượng giải thưởng thường niên của Đài truyền hình Việt Nam.
 

Ngọc Nữ nhận giải thưởng từ danh hài Xuân Bắc, Trường Giang. Ảnh: Tuấn Mark.

 
Để đến với chương trình, Nữ cùng mẹ trốn bác sĩ. Hai mẹ con Nữ không dám ở ngoài lâu, sát giờ mới đến và ra về ngay sau khi nhận giải xong.
 
Với Nữ, giải thưởng này không chỉ dành riêng cho cô. Đây là chiếc cúp dành cho tất cả những bệnh nhân đã và đang tiếp tục chiến đấu chống lại căn bệnh hiểm nghèo.
 
Ước mơ lập quỹ từ thiện giúp bệnh nhân ung thư
 
Mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng hy vọng chưa bao giờ dập tắt trước cô gái Võ Thị Ngọc Nữ. Cô mong muốn truyền đạt nghị lực sống đến những người bạn nhỏ từng cùng điều trị tại Viện huyết học - Truyền máu trung ương.
 
Nữ mơ ước rằng, mình có thể tự tay lập quỹ từ thiện giúp các em nhỏ có một cuộc sống tốt hơn. Những lúc rảnh rỗi, cô vẫn may quần áo, bán lấy tiền để mua quà cho các em.
 
Khi còn sống, Nữ từng ngỏ lời sẽ nhường số tiền ghép tủy của mình cho bất kỳ bệnh nhân nào khác, nếu như họ đang cần gấp. 8X nói, trường hợp của cô chưa cần ghép tủy gấp nên ai cần, Nữ sẵn sàng giúp. 
 
 "Đóa hoa khao khát được sống"
 
Đó là tiêu đề đoạn video do các thành viên trong hội từ thiện Sharing The Life (Cuộc sống sẻ chia - Đà Nẵng) thực hiện vào ngày 23/9/2014, ngay trước lúc Ngọc Nữ quay trở lại bệnh viện để điều trị giai đoạn 2.
 
Clip nhanh chóng được mọi người lan truyền với hy vọng cộng đồng sẽ chung tay, quyên góp giúp đỡ cô gái trẻ. Thông qua đây, cái tên Ngọc Nữ cũng được đông đảo cộng đồng mạng biết đến.
 
Đại diện nhóm từ thiện cho biết, Ngọc Nữ là cộng tác viên năng nổ - giàu tình cảm, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện. "Mọi thứ cứ thế đến như lẽ buộc nó phải vậy. Như chiếc máy may đã cũ, Nữ mua từ lâu, lại chưa kịp may cho mẹ bộ quần áo mà cô từng hứa" - anh nói.
 
>> Mẹ Ngọc Nữ ngất xỉu bên linh cữu con gái
>> Lặng người trước tình yêu của bạn trai dành cho Ngọc Nữ
>> Mẹ Ngọc Nữ: "Em nó đi rồi, tôi phải cố vượt qua"
 
Theo An Viên - Trai Úc (Zing.vn)