Giới trẻ

Nỗi đau của cô gái yêu mặn nồng ba năm bị bạn trai buông lời chia tay

Yêu nhau ba năm, cùng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, thế nhưng đùng một cái bạn trai buông lời chia tay, nếu là bạn bạn sẽ làm gì?.

Yêu nhau ba năm, cùng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, thế nhưng đùng một cái bạn trai buông lời chia tay, nếu là bạn bạn sẽ làm gì?.

Cô gái này đã vô cùng đau khổ khi dành trọn tình yêu thương cho người bạn tưởng chừng sẽ là bạn đời của mình trong tương lai.

Thế nhưng chỉ vì mẹ bạn trai ngăn cấm, không đồng ý nên chàng trai đã buông lời chia tay khiến cô gái này mấy ngày không ăn, không uống nước và cũng không nói với ai câu nào.

Một câu chuyện tình éo le nữa thu hút sự quan tâm của cư dân mạng (Ảnh minh họa).

Trong hoàn cảnh éo le của mình, cô mong muốn nhận được những lời khuyên chân thành từ cộng đồng mạng.

Trước câu chuyện này, rất đông cư dân mạng đã bày tỏ sự thông cảm với tình cảnh của cô và cũng nhanh chóng đưa ra lời khuyên.

“Nặng tình nặng nghĩa thì nặng nợ, vô tình vô nghĩa lại vô tư, mạnh mẽ lên mà sống, nhiều người được chiều chuộng tha thứ nhiều quá họ lại nghĩ đó là những điều tất lẽ dĩ ngẫu họ được quyền hưởng hết tình họ tìm cách chia tay. Trong khi bạn đang đau khổ thì khéo nó đang hú hí vui đùa với người khác rồi. Hãy nghĩ bạn may mắn vì mới 3 năm đã phát hiện ra bản chất thật của nó, còn hơn thêm vài năm nữa tuổi xuân ngày càng qua đi nó mới bỏ, lúc đó còn đau đớn hơn đó. Cố gắng lên, rồi thời gian sẽ là liều thuốc giúp bạn vượt qua tất cả” là chia sẻ của bạn Quỳnh Nhím.

Ly Ly bày tỏ: “Nếu bạn mù quáng như vậy thì khuyên gì lúc này cũng không giải quyết vấn đề gì cả. Vì vấn đề thực sự ở đây là bạn đã quá yêu và lụy bạn nam kia, bao nhiêu biến cố bạn đều tha thứ và ở bên chăm sóc anh ta đủ biết bạn mù quáng cỡ nào. Mọi lời khuyên chỉ như nước đổ lá khoai thôi.

Con gái vốn yếu đuối sẽ hành động theo cảm tính chứ không theo lí trí đâu. Tớ sẽ không khuyên bạn điều gì. Chỉ chúc bạn sớm ổn định tinh thần, sức khỏe và suy nghĩ thấu đáo cho chuyện của mình”.

D.N thì khuyên: “Nên buông bạn ạ, một khi đã không được gia đình họ đồng ý thì có lấy nhau về bạn cũng bị đay nghiến cả một đời, còn người yêu bạn đến phút cuối còn buông bạn thì nó cũng sẽ không thể trở thành người chồng tốt, người cha mẫu mực của con bạn đâu. Chốt lại là bỏ, đau một lần rồi thôi còn hơn đau cả đời”.

Nguyên văn dòng chia sẻ của cô gái đang gây tranh cãi trên mạng xã hội:

"Em và anh ấy yêu nhau hơn 3 năm, nhà cách nhau có 800m. Bao chuyện đã xảy ra, nào vì người yêu cũ của anh mà bọn em buông tay, nào vì người yêu cũ của bạn lão xen vào lại cứ chậm nhịp hay thậm chí em kết nghĩa của em âm mưu cướp anh khỏi tay em. Ai cũng hỏi tại sao e lại tha thứ, tại sao qua bao năm vẫn yêu mãi một người???

Đúng, anh chẳng có gì, gia cảnh bình thường, ngoại hình không có gì nổi bật và không phải người may mắn trong công việc. Nhưng trong thâm tâm em luôn nghĩ yêu con người anh ấy trước rồi mới yêu nghề nghiệp của người mình yêu. Hơn 3 năm bên nhau, em hi sinh hầu như tất cả, từ bỏ tất cả chỉ để ở lại bên người đàn ông đó. Chưa một lần muốn buông tay, chưa một lần muốn rời xa dù anh gặp bao khó khăn hay rắc rối trong công việc...chỉ mình em bên anh không bỏ mặc anh, động viên và sẻ chia cùng anh. Còn em, khó khăn đến em im lặng, chỉ cần thấy anh thôi là em đã yên lòng đi thật nhiều chứ chưa một lần nghĩ sẽ để anh gánh vác thay em.

Ngày lễ, chưa một lần quan niệm con trai phải tặng quà, em vẫn tặng anh mà chưa một lần đòi hỏi. Lo cho anh từng liều thuốc giải độc gan, lọc phổi, sợ anh lạnh lại gửi áo gửi tất ra anh mang. Ừ, em là thế, em làm tròn bổn phận một người vợ chu toàn cho cuộc sống của anh, yên lặng bên anh cổ vũ anh khi anh cần động lực, động viên anh khi anh gặp khó khăn mà chưa 1 lần đòi hỏi. Yêu anh, em được gì, công việc anh trăm phần bận rộn, em chưa một lần cản trở hay trách móc anh câu nào. Vậy đó, hơn 3 năm qua đã trải qua bao ấm lạnh riêng mình, để đến hôm nay anh nói "anh nợ em quá nhiều rồi"... Suốt thời gian ấy, được anh yêu chiều và quan tâm lo lắng, nhưng có lẽ những gì em làm cho anh ấy đã vượt quá cái yêu đó....mà là thương.

Cứ nghĩ bên anh, yêu anh, thương anh là đồng cam cộng khổ cùng anh dù vui hay buồn dù vất vả hay sung sướng, dù gian khó hay hạnh phúc...chưa một lần nhìn màu áo anh để yêu. Anh nói anh nợ em, anh nói anh làm khổ em nhiều, có nghĩa anh muốn dừng lại. Vì ai?vì mẹ, em đã làm gì để mẹ ghét em, em đã làm đủ, tròn và hơn thế nữa chỉ với tư cách người yêu?

Vậy tại sao mẹ nhất quyết không chấp nhận em? Còn anh, sau hơn 3 năm anh bảo vệ em, giờ anh nói buông vì "anh với vợ không đến được với nhau mô". Anh biết em khổ vì anh, hi sinh vì anh, nợ em tại sao không biết cách đây mấy năm để em khỏi tha thứ để anh quay về lần này lượt khác.

Chả lẽ chừng ấy năm mặn nồng ân ái bên nhau anh lại không bất chấp mà bảo vệ em đến phút cuối ư? Bao đêm anh ôm em gọn trong lòng, bao đêm em quay lưng anh ôm em từ phía sau ,bao đêm bao ngày em cuộn tròn vào lòng anh dự tính cho tương lai. Anh cũng vậy, anh tính cho gia đình mình, cho đám cưới của mình. Vậy sao đến lúc này, anh lại đột ngột buông như vậy!!!

Từng yêu nhau say đắm, mặn nồng thế nhưng sự buông tay của bạn trai khiến cô gái bị sốc, bị tổn thương nặng nề (Ảnh minh họa).

Em đã không ăn nổi thứ gì từ trưa 18 đến hôm nay, không uống nước hay nói với ai câu nào. Em xanh xao, em thều thào nhưng vẫn cứng miệng với anh. Ngày hạnh phúc, thử hỏi chúng ta có hạnh phúc không anh? Em đã nói, nói rất nhiều cho anh nghe những điều em làm cho anh nhưng anh không biết, nói anh nghe vô vàn những ấm ức tủi hờn em gặp phải...Tại sao anh lại đột ngột buông vậy hả anh???

Em phải làm gì đây? Em phải đối diện với sự thật này như thế này đây, e phải làm gì để một là buông dứt khoát hai là níu lại hạnh phúc cho em?".

>> Làm gì khi bị người yêu đe dọa sau chia tay?
>> “Yêu” lần cuối để chia tay, ai ngờ bạn gái có bầu

Theo Lan Anh (Nguoiduatin.vn)