-
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc -
Danh tính người mẹ ôm con 3 tuổi định nhảy cầu Bính, Hải Phòng: Diễn biến cuộc giải cứu căng thẳng -
Nam thanh niên xăm kín lưng mất tích bí ẩn 30 ngày, người thân tiết lộ chi tiết gây chú ý -
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu
Giới trẻ
08/09/2016 17:24Nỗi đau tột cùng của cô gái bỏng xăng sau va chạm giao thông
Chiều 7/9, PV có mặt tại khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội), nơi Hằng đang điều trị.
Tuy nằm bất động trên giường bệnh, Hằng hoàn toàn tỉnh táo, nhận biết và suy nghĩ rõ ràng về những chuyện đang xảy ra. Những cơn đau hành hạ ngày này qua ngày khác cùng nỗi lo về tương lai mờ mịt khiến cô gái trẻ dằn vặt, đau lòng.
Trừ chân trái, không chỗ nào trên cơ thể Hằng còn lành lặn, toàn thân bị băng bó, chân phải và hai tay phải sử dụng dây treo để đỡ. Quanh người cô chằng chịt dây của những thiết bị y tế trợ giúp.
![]() |
| Hằng đang từng giờ, từng phút chịu đựng nỗi đau và chống chọi với tử thần, giành giật sự sống. Ảnh: Hoàng Như. |
Khuôn mặt Hằng được băng kín bởi lớp vải màn mỏng, đôi mắt nặng trĩu mở hé. Nhiều mảng da quanh mắt bị cháy loang lổ. Từ khuôn miệng sạm đen vì lửa xăng, cô gái khẽ cất lên giọng yếu ớt: “Em đau quá, đau đến không còn biết gì nữa. Từ nhỏ đến giờ, em chưa khi nào trải qua đau đớn nhường này. Sau hơn một tuần được các bác sĩ chăm sóc và điều trị, em có đỡ hơn, nhưng vẫn còn đau lắm”.
“Chuyện về tai nạn, em chỉ nghe mọi người kể lại chứ không nhớ gì cả. Em nghe nói mẹ và em trai bỏng nhẹ hơn nên vẫn đang điều trị ở bệnh viện Bình Định. Em bị nặng hơn vì cầm lái nên mới phải chuyển ra Hà Nội điều trị”, Hằng vừa nói vừa chớp mí mắt như muốn khóc khi nhắc về những chuyện đã qua.
Nhận định về tình hình sức khỏe của Hằng, bác sĩ Lê Hải Trung cho biết, những trường hợp bỏng đưa vào khoa Hồi sức cấp cứu đều là những ca nặng. Hiện tại, Hằng bị bỏng cấp độ 5, khá nặng nhưng chưa rơi vào trường hợp theo dõi đặc biệt. Với cấp độ bỏng này, không chỉ lớp da trên bề mặt mà những phần dưới da như thịt, gân, cơ, xương,… cũng bị bỏng.
“Theo nhận định ban đầu, bệnh nhân Hằng bị bỏng 66%, trong đó 35% độ sâu. Có khả năng không cứu được đôi tay. Hiện tại, bệnh nhân này chưa qua cơn nguy kịch, cần phải theo dõi thêm”, bác sĩ Trung nhận định.
Đưa con từ Bình Định ra Hà Nội với hy vọng các bác sĩ ở Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác có thể cứu được đôi tay cho con gái mình, ông Nguyễn Văn Thành chia sẻ: “Tôi vẫn giấu vợ chuyện em nó bị bỏng nặng, nguy kịch. Tôi nói dối là ưu tiên đưa Hằng ra Hà Nội chữa vì thương nó còn trẻ, chưa chồng lại vừa tốt nghiệp đại học. Nếu nói thật, tôi sợ vợ buồn, sẽ khó lành bệnh”.
“Giờ còn nước còn tát, tôi chỉ hy vọng cho cháu nó qua cơn hoạn nạn, bác sĩ cứu được tính mạng và đôi tay. Nếu phải điều trị lâu dài, tôi quyết bán nhà, bán đất để chữa bệnh cho con”, ông Thành buồn bã nói.
Khi được hỏi về hai thanh niên gây tai nạn thương tâm cho vợ và các con mình, ông Thành cho biết, ông không hề oán trách họ vì sự việc xảy ra là điều không ai muốn. Việc ai đúng, sai đã có pháp luật điều tra. Bây giờ, ông Thành chỉ muốn tập trung chạy chữa cho con gái vượt qua giai đoạn nguy hiểm này.
![]() |
| Ông Thành luôn tự nhủ phải đứng vững, làm trụ cột của gia đình trong cơn hoạn nạn này. Ảnh: Hoàng Như. |
Cùng bố túc trực tại bệnh viện, Nguyễn Văn Thuận, em trai Hằng đang học ĐH Tôn Đức Thắng tại TP HCM, cho biết, cậu đã xin nhà trường nghỉ học ba tuần để ra Hà Nội chăm sóc chị gái.
“Ban đầu, bố và mọi người trong nhà giấu em chuyện mẹ, chị Hằng và em Tiến gặp nạn. Hai ngày sau vụ việc, em mới biết chuyện khi bạn bè gọi điện hỏi thăm và đọc thông tin trên mạng xã hội. Khi đó em sốc và buồn nhiều lắm, không tin được chuyện bất hạnh như vậy lại xảy ra với gia đình mình”, cậu sinh viên năm 3 tâm sự.
Đáp lại sự lo lắng và chăm sóc tận tình của người thân, tuy phải chịu đau đớn dày vò, Hằng vẫn gắng lạc quan và hy vọng tương lai tươi sáng hơn.
Cô gái Bình Định ước nguyện: “Giờ em chỉ mong sao gia đình mình được bình an, không còn gặp bất cứ điều xui xẻo, bất hạnh. Em cũng hy vọng sức khỏe của mình hồi phục để đi làm phụ giúp bố mẹ, không còn là gánh nặng của gia đình nữa”.
| Bố cô gái bị bỏng toàn thân chia sẻ khó khăn: Bố cô gái xinh đẹp bị bỏng toàn thân, biến dạng khuôn mặt trải lòng về khó khăn khi con gái gặp nạn. |
| Ông Thành cho biết, bước đầu, lãnh đạo CSGT Bình Định nhận định, sau cú va chạm giao thông, hai bịch xăng treo trước xe máy của hai thanh niên bắt lửa thuốc lá khiến cả năm người cùng phương tiện bốc cháy. Người đi đường dập lửa và khẩn cấp đưa 5 nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Bình Định cấp cứu. Hiện một trong hai thanh niên đã tử vong do bỏng quá nặng. |
Theo Hoàng Như - Kiều Trang (Zing.vn)
- Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn (4 phút trước)
- Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới (14 phút trước)
- Kinh hoàng cảnh tượng “núi rác” trong phòng trọ của sinh viên 2k4: Chủ nhà “xanh mặt” khi phá khóa (27 phút trước)
- Tin quảng cáo tăng kích thước “cậu nhỏ”, nhiều nam giới trả giá bằng sức khỏe (31 phút trước)
- Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại (35 phút trước)
- Ô tô không biển số lao vào nhóm công nhân đang ăn trưa, 5 phụ nữ tử vong (41 phút trước)
- Mẫu iPhone 3 mắt này có camera zoom quang rẻ nhất Việt Nam, 2026 đứng cạnh iPhone 17 không lép vế (50 phút trước)
- Valentino Garavani qua đời ở tuổi 93, khép lại huyền thoại sắc đỏ làm say mê giới thượng lưu (56 phút trước)
- Nghẹt thở giây phút đối đầu kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai, giao dịch viên nhanh trí "giấu tiền vào sọt rác" (1 giờ trước)
- Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH (1 giờ trước)

