-
Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100m, nhiều người thương vong -
Hủy hôn trước ngày cưới sau khi đọc tin nhắn lạ trong điện thoại bạn gái -
Nam sinh Phú Thọ giành vé vào chung kết năm Olympia sau cuộc thi quý nghẹt thở -
Suýt mất mạng ở tuổi 25: Bài học đắt giá từ lối sống "vắt kiệt" bản thân -
Vị Vua Hùng sống thọ nhất, tuổi thọ 420 năm, là cái tên quen thuộc 100% người Việt Nam đều biết -
Cụ ông 78 tuổi bán vé số dạo được phát hiện tử vong trong phòng trọ, trước đó có dấu hiệu bất thường -
Thủ khoa Tin học Hà Tĩnh đạt điểm tuyệt đối: "Em không nghĩ mình được 20/20" -
Tin vui cho người lao động: Sau 30/4–1/5 vẫn còn 2 kỳ nghỉ dài trong năm 2026 -
Hiểm họa từ viên sủi Vitamin C: Nữ nhân viên văn phòng cấp cứu vì "mỏ sỏi" trong thận -
Màn trả thù thâm thúy của người vợ bị chồng giám đốc xem thường
Giới trẻ
02/09/2024 05:00Nóng nhất MXH lúc này: Hàng loạt sinh viên đăng bài bảo vệ giảng viên vừa bị trường Cao đẳng FPT buộc thôi việc
Mới đây, theo thông tin từ báo Tiền Phong, Trường Cao đẳng FPT TPHCM vừa chấm dứt hợp đồng lao động với một giảng viên tên M.D, kể từ ngày 28/8/2024; sau khi cô M.D bị sinh viên tên K.L phản ánh đã chấm bài thi của em này 0 điểm đồng thời có lời lẽ phê bình thiếu tế nhị, không đúng chuẩn mực trên group lớp khiến M.D xấu hổ với bạn bè.
Cụ thể vào ngày 10/8, sinh viên N.K.L lớp GD1807 nộp bài thi môn học Màu sắc, ngành học Thiết kế đồ hoạ và bị cô M.D chấm 0 điểm "Vì sử dụng AI, không có khả năng chỉnh sửa bài theo hướng dẫn của giảng viên, dẫn đến chất lượng bài thi không khác chất lượng bài thi trước đó".
K.L sau đó thắc mắc điểm số trong group messenger của lớp, cô M.D đã có các dòng tin nhắn trao đổi lại theo hướng phê bình cách thức làm bài của sinh viên. Theo phụ huynh của K.L, điều này đã làm K.L xấu hổ với bạn bè và buồn, khóc nên đã phản ánh thông tin đến nhà trường và "yêu cầu thẩm định chất lượng giảng viên"…
Ngày 15/8, nhà trường đã lập Hội đồng phúc khảo, phúc khảo bài thi của sinh viên và kết luận bài thi đạt 05 điểm. Tại buổi phúc khảo, sinh viên chia sẻ sự hài lòng về kết quả mới.
Ngày 21/8, sau khi ghi nhận các thông tin liên quan, giảng viên bộ môn trực tiếp gặp, xin lỗi sinh viên vì các tin nhắn không phù hợp, trong nội bộ lớp trên MXH. Cuộc gặp có sự chứng kiến của đại diện phòng Đào tạo nhà trường. Tuy nhiên, khi biết thông tin cuộc gặp, phụ huynh nêu quan điểm với đại diện nhà trường "không chấp thuận cách thức gặp riêng sinh viên để giải quyết vấn đề, yêu cầu giảng viên xin lỗi trong nhóm lớp (trên internet)".
Cô M.D đã nhắn tin vào nhóm lớp với nội dung: "Cô chúc mừng K.L đã bảo vệ môn học thành công. Trong quá trình giảng dạy, đôi khi cô có những ứng xử gây hiểu lầm khiến cho K.L buồn. Cô xin lỗi tới bạn và mong bạn có lại động lực, tinh thần học tập và tiếp tục việc học tập. Cô chúc các bạn luôn có động lực và tinh thần hợp tác trong học tập, đạt được nhiều thành công trong học tập, cuộc sống".
Được biết, K.L đã rời khỏi nhóm lớp từ trước, nên có thể không đọc được tin nhắn này.
Hàng loạt sinh viên đăng bài bênh vực giảng viên M.D
Đáng chú ý, sau khi cô M.D bị buộc thôi việc, hàng loạt sinh viên lớp GD1807 đã đăng bài bênh vực, đòi lại công bằng cho cô, đồng thời chia sẻ những tin nhắn trong nhóm chat để chứng minh góc nhìn khác của câu chuyện.
Cụ thể, một sinh viên đã có bài đăng vô cùng chi tiết, gây chú ý như sau:
"Đầu tiên, em là sinh viên học tại lớp GD1807, là bạn cùng lớp của bạn K.L, chúng em đã học của cô M.D được 2 kì học là môn Minh họa-Illustrator và Môn Màu sắc. Ở môn Illustrator, K.L được chung nhóm với một số bạn trong lớp, kết quả và thành tích của cả lớp nói chung và K.L nói riêng đều tốt, không xảy ra mâu thuẫn tranh cãi gì giữa sinh viên và giảng viên. Nhưng đến môn Màu sắc thì lại xảy ra vụ việc như những ngày qua.
Từ khi bắt đầu môn học, cô M.D đã cho cả lớp tự chia nhóm theo nguyện vọng của mỗi cá nhân trong lớp, và có nhóm ít người, có nhóm nhiều người, sau khi chia nhóm, không ai có ý kiến gì nên cả lớp đã ổn thỏa. Trong số đó có 2 bạn làm nhóm một mình, là bạn K.L và một bạn khác.
Cô M.D có hỏi cả hai bạn có chắc chắn việc làm nhóm một mình không, và cả 2 bạn đều đồng ý viết trước sự làm chứng của cả lớp, cam kết về việc làm ASM (bài kết thúc môn) "Không thực hiện các hành vi như sao chép, nhờ sự trợ giúp hoặc thuê người làm hộ bài, không sử dụng tranh của người khác hoặc tranh của A.I (Trí tuệ nhân tạo) để nộp bài" và bạn có ghi trên giấy cam kết: "Nếu em không hoàn thành bài tập ASM hoặc vi phạm lỗi nào phía trên, em xin chịu hết toàn bộ trách nhiệm và chấp nhận bị xử lý theo nội quy của nhà trường".
Trong quá trình học môn Màu sắc, cô đi và xem các bài LAB cũng như hỏi về bài ASM của các nhóm, cô có hối thúc cả lớp làm bài để cô nhận xét và chỉnh sửa trước buổi thi, K.L có làm bài nhưng chưa có kết quả rõ ràng và bản thân nhóm em cũng thế, cô đều nhắc các nhóm làm bài chứ không phải cô bỏ sót ai trong lớp. Ngoài các tiết học trên lớp cô có mở link GG Meets để sửa cho bạn hoàn thành bài thi chỉn chu.
Quay lại câu chuyện chính về bạn K.L thì cô M.D có quan tâm đến quá trình hoàn thành bài của cả lớp nói chung và bạn K.L nói riêng qua việc buổi tối hay nhắn tin qua group Messenger để hỏi về bài, và cả lớp thoải mái về vấn đề đó. Cô tạo group bên Messenger vì các bạn thường hay dùng mạng xã hội này để nhắn tin, bên cạnh đó chúng em còn đăng bài trực tiếp trên group để cô chỉnh sửa trực tiếp dưới comment.
Đến giai đoạn gần thi thì cô M.D không chỉ dạy 1 lớp mà đồng thời cô có dạy nhiều lớp khác nhau nên việc căng thẳng khi chấm bài là chuyện có thể hiểu được và mọi người ai ai cũng vậy, về việc deadline quá nhiều dẫn đến căng thẳng, và cách giao tiếp giữa cô và sinh viên, cả lớp đều thấy bình thường không có vấn đề gì.
Ở giai đoạn 1 bao gồm vẽ Sketch, đi Line trên Illustrator, và sử dụng Grayscale thì bạn K.L làm bài không chỉn chu và thiếu bước Grayscale nên cô có châm trước cho bạn điểm để qua giai đoạn 1.
Ở giai đoạn 2 thì thời gian nộp bài là ngày 5/8/2024 và chấm trực tiếp tại lớp từ 13h đến 15h (Bài các bạn đã làm ở nhà và đến sửa lại chút để cô chấm), K.L nộp bài và cô có phản hồi K.L sửa lại bài và cho thời hạn nộp bài là 7/8/2024 (Thời gian nộp trễ hơn các bạn khác) nhưng tới ngày 7/8/2024 chưa được tốt nên cô cho thêm thời hạn chỉnh sửa vào 9/8/2024 để bổ sung lần cuối. Trong quá trình thực hiện bài thi kết thúc môn, K.L có sử dụng A.I và dùng Tools lấy ảnh trên mạng về cắt ghép để làm bài, sau khi cô M.D phát hiện được thì có chụp bài gửi lên group lớp để giải thích cho K.L hiểu được việc mình đang làm, bên cạnh đó một số bạn trong lớp phát hiện ra những lỗi sai của bức tranh và phân tích cho K.L hiểu. Và cả lớp đều đồng ý lấy bài của các nhóm để so với bài bạn K.L như trên.




Và sau đó xảy ra các vụ việc như những hôm trước, vụ việc này gây mất công bằng cho cả lớp về điểm số lẫn năng lực của K.L và ảnh hưởng tới giảng viên cũng như là nhà trường".
Theo sinh viên này, sinh viên K.L nên đổi ngành học vì không phù hợp với bản thân. Đồng thời, theo ý kiến của sinh viên đăng bài, cách nói chuyện của cô M.D rất bình thường, không hề có gì nặng nề hay "vô đạo đức" như những chia sẻ, nhận xét của người nhà sinh viên K.L
Hiện tại, vụ việc đang thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.
Theo Thanh Hương (Phụ Nữ Số)
- Quảng Ngãi: Cây đa di sản bất ngờ gãy nhánh, hàng chục người đi lễ Giỗ Tổ thoát nạn hy hữu (19:18)
- Nữ TikToker triệu view buộc phải ẩn kênh vì phát ngôn gây tranh cãi về nhóm nhạc Hàn Quốc (58 phút trước)
- Nha Trang: Xác minh vụ nhân viên shop ném giày vào mặt du khách nước ngoài (1 giờ trước)
- Lai Châu: Cháy nhà trong đêm khiến 3 trẻ nhỏ tử vong thương tâm (1 giờ trước)
- ACV: Giá vé máy bay nội địa tăng mạnh do đứt gãy nguồn cung nhiên liệu (1 giờ trước)
- Cơ thủ Việt Nam đồng loạt rút khỏi giải billiards tại Trung Quốc để phản đối "đường lưỡi bò" (2 giờ trước)
- Người đàn ông ngưng tim trên sân pickleball được bác sĩ hàng xóm cứu sống kỳ diệu (2 giờ trước)
- Cập nhật lịch thi lớp 10 Hà Nội 2026: Chi tiết giờ phát đề, thời gian làm bài các môn (2 giờ trước)
- Hiện trường nơi phát hiện bộ xương người ở vườn quốc gia, manh mối quan trọng từ dòng chữ trên áo nạn nhân (2 giờ trước)
- Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100m, nhiều người thương vong (2 giờ trước)