Trong khi phần lớn bạn trẻ vừa tốt nghiệp đại học thường ưu tiên tìm kiếm những công việc ổn định với thu nhập hấp dẫn, Nguyễn Thị Ngọc Trâm lại chọn cho mình một ngã rẽ hoàn toàn khác biệt.

Cô gái sinh năm 2002, quê tại xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đã khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân ngay sau khi nhận tấm bằng cử nhân loại Khá của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

24-1771919273-nu-cu-nhan-kinh-te-va-quyet-dinh-re-loi-gac-bang-dai-hoc-tinh-nguyen-tong-quan.jpg
Nguyễn Thị Ngọc Trâm tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an. Ảnh: SK&ĐS.

Quyết định này không phải là sự bốc đồng nhất thời mà là kết quả của một quá trình suy nghĩ nghiêm túc và khát vọng cống hiến âm ỉ bấy lâu. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Tĩnh giàu truyền thống cách mạng, Trâm sớm hiểu rằng sự bình yên của cuộc sống hiện tại là thành quả từ sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước. Thay vì lựa chọn vùng an toàn với chuyên ngành kinh tế đã theo học, cô gái trẻ khao khát được thử thách bản thân trong môi trường kỷ luật, nề nếp và đầy cam go của lực lượng vũ trang.

Chia sẻ về lựa chọn của mình, Ngọc Trâm bộc bạch rằng lá đơn tình nguyện không đơn thuần là một thủ tục hành chính, mà là lời hứa dấn thân và trách nhiệm của một công dân trẻ đối với quê hương. Đối với Trâm, nghĩa vụ Công an nhân dân là cơ hội quý giá để rèn luyện bản lĩnh, sự kiên định và tinh thần trách nhiệm cao. Cô tin rằng nếu không dám bước ra khỏi vùng an toàn, bản thân sẽ không bao giờ khám phá hết giới hạn và thực hiện được lý tưởng phụng sự Tổ quốc.

24-1771919274-nu-cu-nhan-kinh-te-va-quyet-dinh-re-loi-gac-bang-dai-hoc-tinh-nguyen-tong-quan.jpg
Quyết định của Trâm nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Ảnh: SK&ĐS.

Dù ban đầu không khỏi lo lắng trước môi trường quân ngũ vốn khắc nghiệt với phái nữ, gia đình Trâm sau khi thấu hiểu tâm tư và sự quyết đoán của con gái đã hoàn toàn ủng hộ, trở thành hậu phương vững chắc nhất cho em. Sự đồng hành của người thân đã tiếp thêm sức mạnh để nữ cử nhân tự tin hơn trên con đường thực hiện ước mơ trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân vững vàng.

Hành trình phía trước của Nguyễn Thị Ngọc Trâm chắc chắn sẽ không thiếu những khó khăn, thử thách về cả thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, với trái tim đầy nhiệt huyết và ý chí sắt đá, cô gái trẻ Hà Tĩnh đang sẵn sàng biến quãng thời gian thanh xuân của mình thành một hành trình đáng tự hào nhất – hành trình của sự cống hiến vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

PTH (SHTT)