-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Giới trẻ
20/08/2024 15:45'Nữ đại gia' hot MXH tuyên bố mở sân Pickleball: 'Phụ nữ đẹp nhưng đừng dung tục'
Bộ môn Pickleball đang rất hot trong thời gian gần đây. Xoay quanh môn thể thao thú vị này cũng có rất nhiều chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt là cách ăn mặc của các cô gái khi cầm vợt ra sân.
Bước vào đường đua Pickleball, có vẻ người ta khoe kĩ thuật, lối chơi thì ít mà "khoe thân" thì nhiều. Đa phần các cô gái xinh đẹp, chân dài, body hút mắt đều chọn những bộ trang phục "ít vải" để khoe được hết vẻ đẹp nuột nà của mình. Và cũng chính hiện trạng đó mà các bà vợ truyền tai nhau: Cho chồng đi chơi Pickleball rồi có ngày mất chồng như chơi.
Ý kiến của cô nàng thẳng thắn "bóc mẽ" sự thật đằng sau nhưng cô gái chơi Pickleball với outfit siêu ngắn được cư dân mạng là gọi là "kim cương quan điểm" được share rất nhiều.
"Đừng bảo là không biết giữ chồng để chồng đi. Thể thao rất tốt, nhưng đừng để nó biến tướng cả 1 bộ môn lành mạnh…", chủ nhân của bài đăng dậy sóng MXH giữa trào lưu Pickleball chính là Vân Nguyễn – kinh doanh tự do.
Mới đây, dân tình còn thi nhau chia sẻ thông tin: Bị nói không yêu thể thao, chỉ giỏi phán xét người khác, Vân Nguyễn tuyên bố mở sân Pickleball chỉ tiếp người mê thể thao chân chính. Vậy đây có phải sự thật?

Nói về bài đăng trước đó, lên án các cô gái mặc hở khi đi chơi Pickleball, Vân Nguyễn lên tiếng: "Đối với những người có vấn đề về đọc hiểu bài của mình thì mình không còn gì để nói. Nét đẹp của người phụ nữ là nét đẹp đáng được tôn vinh. Ai cũng có quyền tự tin về bản thân nhất là những người có nét đẹp hình thể, nhưng Việt Nam là đất nước có tiêu chuẩn về thuần phong mỹ tục không phải quá thoáng như các nước phương Tây. Bộ đồ thể thao nhất là dành cho Pickleball có rất nhiều đồ đẹp vẫn có thể khoe nét đẹp của người phụ nữ và là trang phục thể thao có bảo hộ cho người chơi. Cái mình lên án là những người không biết chọn trang phục đúng hoàn cảnh, để làm ảnh hưởng tai tiếng 1 bộ môn lành mạnh, thay đổi cái nhìn về các chị em phụ nữ, những người không phải lúc nào cũng có điều kiện ra sân cùng chồng. Người thì mặc áo quây chỉ dán ngực ra sân, người thì mặc váy không có bảo hộ, người thì 'thả rông' để chơi thể thao khiến những người chơi thực thụ có nhiều người cảm thấy nhức mắt, vì Pickleball là 1 bộ môn nhẹ nhàng nên ra sân sẽ đủ các lứa tuổi già có trẻ có để tham gia".

Chắc hẳn sẽ có rất nhiều bà vợ lo ngại nếu chồng mình đã, đang và có ý định chơi bộ môn thể thao này. Nhưng có đúng là để chồng chơi Pickleball sẽ có nguy cơ "mất chồng"?
"Tâm lý của đàn ông họ luôn thích cái đẹp, kể cả là mình có ra sân cùng chồng mà có 1 người phụ nữ đẹp họ vẫn sẽ ngắm. Đến bản thân mình là phụ nữ thấy gái đẹp mình vẫn trầm trồ, nhưng đẹp thôi, đừng dung tục. Ranh giới giữa sexy và phản cảm mong manh, ranh giới cái nhìn đàn ông về ngưỡng mộ và coi thường hình ảnh cũng rất mong manh. Xã hội bây giờ chị em đứng lên vì nữ quyền càng ngày càng nhiều, nên phải biết bảo vệ hình ảnh để được tôn trọng hơn!", Vân bày tỏ.
Còn về câu chuyện "tức mình" về mở sân tập Pickleball như dân mạng đồn đoán thì Vân Nguyễn cũng khẳng định mình có dự định nhưng không muốn chia sẻ nhiều vì cô không muốn mượn lùm xùm để PR hay ảnh hưởng hoạt động kinh doanh.

Nếu nhiều phụ nữ quan niệm, ngoại tình, "say nắng" là sai lầm của đàn ông, là do tham lam mà không khống chế bản thân được trước cám dỗ thì Vân lại cho rằng: "Một câu nói dùng câu từ của các cụ ngày xưa để ví von dành cho những người phụ nữ không biết tôn trọng hình ảnh của chính bản thân mình, dùng thể xác để phô trương quá đà, làm tăng mức độ ham muốn của đàn ông không tránh được cám dỗ dễ xảy ra".
Tóm lại, môi trường nào cũng sẽ có những cám dỗ nhất định. Đàn ông muốn giữ gia đình thì cần cứng rắn, vững bản lĩnh nhận ra đâu là cuộc chơi đâu là cuộc đời. Còn phụ nữ muốn giữ mình thì đừng dại mà khoe thân nhầm chỗ, cái đẹp nào cũng cần có giới hạn và quy chuẩn nhất định.
Theo VV (Phụ Nữ Số)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (48 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)