-
Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc -
Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái -
TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ -
Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Ám ảnh khoảnh khắc ô tô tông tử vong người phụ nữ đang đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ -
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7? -
Thanh Hóa: Đang ngủ trong nhà cùng ông bà, bé trai 13 tuổi bị gỗ đè tử vong vì dông lốc ập đến -
Bài học nhớ đời của nam sinh lớp 6 định bỏ nhà "đi bụi" -
Người được phong thiếu tướng ngay trong đêm 30/4/1975, khiến CIA bái phục, là 1 trong 4 nhà tình báo hàng đầu Việt Nam -
TP HCM khởi công dự án Trung tâm hành chính 30.000 tỷ đồng và cải tạo Bến Nhà Rồng
Giới trẻ
09/10/2025 15:24Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu"

Sau 11 năm theo đuổi nghề y, đầu tháng 9, Khổng Hạnh Nguyên (sinh năm 1996) vừa trở thành nghiên cứu sinh với điểm số 9,5 - cao nhất chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ Tái tạo tại Học viện Quân y.
"Mọi người khen xinh khiến tôi khá ngại. Điều tôi mong muốn là được người khác nhìn nhận thấy sự tận tâm và nghiêm túc với nghề", nữ bác sĩ chia sẻ với Tri Thức - Znews khi được hỏi về những lời khen , bày tỏ niềm vui nếu hình ảnh của mình mang lại sự tích cực.
Làm việc 12-14 tiếng/ngày
Hành trình của Khổng Hạnh Nguyên bắt đầu từ năm 2014, khi cô gái từ vùng cao Hà Giang cũ (nay là tỉnh Tuyên Quang) trúng tuyển vào ngành Bác sĩ đa khoa của Học viện Quân y. Không có ai trong gia đình theo nghề y, lựa chọn này với cô vừa là sự dũng cảm, vừa là một cuộc thử thách chính mình.
"Là con gái, lại không có người thân trong ngành, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi không biết mình có đi quá xa không. Nhưng tôi tin nếu thật sự yêu nghề thì khó khăn chỉ là thử thách để trưởng thành", nữ bác sĩ chia sẻ.
Nhưng rồi sau nhiều năm miệt mài đèn sách, năm 2020, Hạnh Nguyên trở thành một trong số ít bác sĩ nội trú của Học viện Quân y. Cô nhớ mãi khoảnh khắc lần đầu tiên được đứng mổ khi còn là bác sĩ nội trú. Trên đường về, cô khóc vì hạnh phúc, nhận ra mình đã thật sự chạm tới giấc mơ áo blouse trắng từ thuở nhỏ. Đó là cột mốc chứng minh tất cả nỗ lực, kiên trì và những lần tưởng chừng muốn bỏ cuộc đều xứng đáng.

Nhìn lại hành trình 11 năm theo đuổi ngành y, Hạnh Nguyên không ít lần thấy kiệt sức. Có lần, giữa một đêm đông lạnh lẽo, khi trực tại khoa Hô hấp - Lao phổi, cô ngồi một mình ở hành lang, vừa lạnh vừa mệt, vừa tủi thân khi nhìn bạn bè đồng trang lứa đã có công việc ổn định trong khi bản thân vẫn chưa biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng chính hình ảnh bệnh nhân hồi phục sau điều trị trở thành nguồn động lực lớn nhất để cô bước tiếp con đường đã chọn.
Chuyên ngành Hạnh Nguyên lựa chọn là Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ Tái tạo, đòi hỏi không chỉ kiến thức mà còn sức bền thể chất và tinh thần. Là phụ nữ, cô cũng gặp không ít áp lực, từ cường độ làm việc 12-14 tiếng mỗi ngày đến việc phải cân bằng cuộc sống. Nhưng thay vì coi đó là bất lợi, cô xem đó như động lực để rèn luyện sự kiên nhẫn, kỷ luật và tinh thần bền bỉ.
"Quan trọng nhất là giữ mục tiêu rõ ràng và niềm tin vào lựa chọn của mình", Hạnh Nguyên chia sẻ.
Nhiều đêm thức trắng viết nghiên cứu
Ngày 9/9, Khổng Hạnh Nguyên nhận kết quả trúng tuyển nghiên cứu sinh với số điểm 9,5, cao nhất chuyên ngành. Với cô, đây là sự ghi nhận cho 11 năm miệt mài học tập và nghiên cứu.
"Khoảnh khắc đó tôi vừa hạnh phúc, vừa áp lực vì tôi hiểu rằng con đường phía trước còn nhiều thử thách hơn", Hạnh Nguyên nói.
Nữ bác sĩ cũng chia sẻ chỉ có những người thân thiết mới biết, cô đã phải thức trắng nhiều đêm để "viết lách" mới có được kết quả xứng đáng như vậy. Cô đùa rằng: "May là sau 11 năm, tóc tôi vẫn còn nhiều".
Đề tài nghiên cứu bác sĩ Hạnh Nguyên theo đuổi tập trung vào điều trị phù bạch mạch, một lĩnh vực nghiên cứu rất mới tại Việt Nam. Trong 5 năm tới, cô đặt mục tiêu tạo ra công trình có tính ứng dụng cao, góp phần cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân. Với cô, mỗi công trình khoa học không chỉ là thành quả cá nhân mà còn là cách đóng góp cho cộng đồng và nền y học nước nhà.


Khi được hỏi, suốt 11 năm tuổi trẻ gắn với sách vở, bệnh viện, phòng mổ, Hạnh Nguyên có bao giờ thấy thiệt thòi, cô kiên định lắc đầu. Hai từ "bỏ cuộc" cũng không có trong từ điển của nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ suốt hơn một thập kỷ qua.
"Thú thật là tôi cũng có những phút giây tâm trạng bị trùng xuống không ít nhưng rồi lại thấy mỗi người có một lựa chọn. Với tôi, được trưởng thành qua từng ca mổ, từng ca trực là trải nghiệm quý giá nhất của tuổi trẻ", nữ bác sĩ trẻ bày tỏ.
Để giữ cân bằng, Hạnh Nguyên dành cho bản thân những "khoảng nghỉ" nhỏ để tái tạo năng lượng. Đó có thể là một chuyến du lịch ngắn ngày, học thêm một kỹ năng mới hoặc đơn giản là một bữa ăn yêu thích sau ca trực dài.
Với những sinh viên y khoa trẻ, nữ nghiên cứu sinh Khổng Hạnh Nguyên cũng gửi gắm: "Đừng sợ bắt đầu từ con số 0. Áp lực ai cũng có, nhưng chính sự kiên trì sẽ đưa các bạn đi xa. Hãy giữ cho mình niềm tin, sự tò mò học hỏi và một tâm sáng với nghề. Mọi khó khăn rồi sẽ trở thành động lực để trưởng thành".




- Vị Tổng Bí thư từng "chặn đứng" lạm phát chưa từng có, bí danh lấy từ cuộc vượt ngục của chính mình (2 giờ trước)
- Trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn, phát hiện nhiều hiện vật bất ngờ (2 giờ trước)
- Nhà máy nội thất 4.000 m² ở TP.HCM bị thiêu rụi: Hàng trăm công nhân thoát nạn, tài sản cháy sạch (2 giờ trước)
- "Đại gia food reviewer" 40 triệu follow bị phong sát: Truy thu thuế 18,9 triệu NDT, khóa sạch nền tảng (3 giờ trước)
- Shark Hưng bất ngờ nộp đơn xin từ chức tại Cen Land (4 giờ trước)
- Noo Phước Thịnh lộ tin nhắn riêng tư với "trai 6 múi" xứ Trung : Khổ chủ giải thích một câu "không thể rõ ràng hơn" (4 giờ trước)
- Xăng dầu "nóng" trước giờ nghỉ lễ: RON95 vượt 23.700 đồng/lít, dầu diesel cán mốc 28.000 đồng/lít (4 giờ trước)
- Đạo diễn trăm tỷ Bùi Thạc Chuyên "đặt gạch" đường đua phim Tết 2027 (5 giờ trước)
- Apple Maps "bứt tốc" trong cuộc đua dữ liệu tại Việt Nam (5 giờ trước)
- Arsenal trước chuyến làm khách Atletico: Khi Arteta tìm cách “giải phóng” áp lực (5 giờ trước)