Câu chuyện của Yu Yue (Vu Duyệt), 27 tuổi, quê tại Tế Ninh, Sơn Đông (Trung Quốc), đang khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Ở độ tuổi còn nhiều ước mơ và dự định, cô gái trẻ phải đối mặt với suy thận mạn giai đoạn cuối – căn bệnh buộc cô gắn chặt cuộc đời mình với máy lọc máu để duy trì sự sống.

Theo chia sẻ, Yu Yue được chẩn đoán mắc bệnh từ năm 2021, khi mới 23 tuổi. Kể từ đó, cuộc sống của cô xoay quanh việc chạy thận mỗi ngày. Các bác sĩ cho biết nếu không lọc máu đều đặn, người bệnh có thể rơi vào suy đa cơ quan, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Trong hơn 4 năm chống chọi với bệnh tật, Yu Yue đã nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch và từng ba lần bị viêm phúc mạc – biến chứng nặng thường gặp ở bệnh nhân lọc màng bụng.

Nữ shipper 27 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối: “Chạy xe giao hàng 1 ngày, đổi 1 ngày được sống”- Ảnh 1.
Nữ shipper 27 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối: “Chạy xe giao hàng 1 ngày, đổi 1 ngày được sống”- Ảnh 2.

Dù bệnh không thể chữa khỏi, Yu Yue vẫn cố gắng giữ tinh thần tích cực. Cô cho biết, trong bệnh viện, cô gặp nhiều hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình và chính sự động viên lẫn nhau đã giúp cô có thêm nghị lực để tiếp tục sống.

Khi sức khỏe tạm ổn, Yu Yue lại khoác lên mình chiếc áo shipper, rong ruổi giao đồ ăn khắp thành phố. Cô bắt đầu công việc này từ tháng 5/2025, xem đó là cách tự trang trải chi phí điều trị. Dù đã có bảo hiểm y tế chi trả phần lớn, mỗi tháng cô vẫn phải bỏ ra hơn 3.000 NDT cho việc chữa bệnh, chưa kể sinh hoạt phí hằng ngày.

Lý do Yu Yue chọn nghề giao đồ ăn không chỉ vì thu nhập mà còn bởi tính linh hoạt. Do phải chạy thận mỗi ngày, nhiều công ty từ chối nhận cô sau khi biết tình trạng sức khỏe. “Tôi cần một công việc có thể chủ động thời gian. Mệt thì nghỉ, khỏe hơn thì chạy thêm vài đơn”, cô chia sẻ.

Nữ shipper 27 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối: “Chạy xe giao hàng 1 ngày, đổi 1 ngày được sống”- Ảnh 3.
Nữ shipper 27 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối: “Chạy xe giao hàng 1 ngày, đổi 1 ngày được sống”- Ảnh 4.
Cô làm shipper giao đồ ăn để kiếm tiền chạy thận.

Hoàn cảnh gia đình của Yu Yue cũng khiến hành trình chống bệnh thêm chông chênh. Mẹ đã qua đời, cha làm bảo vệ với thu nhập thấp và có gia đình riêng. Không muốn trở thành gánh nặng cho người thân, cô gần như tự xoay xở mọi chi phí bằng việc chạy ship và thỉnh thoảng livestream, dù khoản thu này không đáng kể.

Những ngày rong ruổi ngoài đường, nắng mưa thất thường, cơ thể mệt mỏi vì bệnh tật, Yu Yue vẫn không cho phép mình dừng lại. Cô nghẹn ngào nói: “Mỗi ngày chạy xe là thêm một ngày được sống. Có lúc leo cầu thang giao hàng, tôi mệt đến mức thở dốc, tim đập rất nhanh, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác”.

Nữ shipper 27 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối: “Chạy xe giao hàng 1 ngày, đổi 1 ngày được sống”- Ảnh 5.
Nữ shipper 27 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối: “Chạy xe giao hàng 1 ngày, đổi 1 ngày được sống”- Ảnh 6.
Nữ shipper 27 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối: “Chạy xe giao hàng 1 ngày, đổi 1 ngày được sống”- Ảnh 7.

Hơn bốn năm qua, Yu Yue vẫn từng ngày chạy đua với tử thần. Dẫu vậy, cô gái trẻ cho biết mình vẫn cố gắng giữ sự lạc quan. Hiện cô sở hữu một kênh Douyin với hơn 265.000 người theo dõi, nơi Yu Yue chia sẻ hành trình điều trị và nhận được rất nhiều lời động viên từ cộng đồng mạng – nguồn sức mạnh tinh thần lớn giúp cô tiếp tục bước tiếp, dù con đường phía trước còn đầy thử thách.