Giới trẻ

Nữ sinh bị lột áo nhận tin đe dọa: "Sẽ nổi tiếng nhất vịnh Bắc Bộ"

Trước khi đoạn clip "nữ sinh bị đánh, lột áo tại Bắc Giang" chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội hôm 18/10, thì nữ sinh này nhận được tin nhắn: "Em sẽ nổi tiếng nhất “vịnh Bắc Bộ”...".

Trước khi đoạn clip "nữ sinh bị đánh, lột áo tại Bắc Giang" chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội hôm 18/10, thì nữ sinh này nhận được tin nhắn: "Em sẽ nổi tiếng nhất “vịnh Bắc Bộ”...".

Vụ việc nữ sinh bị một nhóm "nữ quái" lột áo và đánh đập dã man tại khuôn viên trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang cách đây hơn một năm, nhưng đến giờ đoạn clip trên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội facebook khiến mọi người vô cùng phẫn nộ.

Em M. nhận được tin nhắn đe dọa: "Cứ từ từ rồi em sẽ thành một trong những người nổi tiếng nhất "vịnh Bắc Bộ"..."

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nữ sinh trên là em Tạ Thị M. (SN 2001, trú tại xã Quang Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Để tìm hiểu xung quanh câu chuyện, đoạn clip ghi lại cảnh em M. bị lột áo, điều gì khiến kẻ "lạ mặt" kia lại có hành động như vậy, chúng tôi đã tìm gặp em M. tại nhà riêng để được nghe em trải lòng.

Em M. cho hay, mọi chuyện xảy ra cũng qua rất lâu. Đến giờ, mọi chuyện tưởng trôi đi nhưng không ngờ đoạn clip đó lại được phát tán trên mạng. Em M. chỉ mong mọi người xóa clip ấy đi. Đến giờ, tâm trạng của em M. không được tốt, không dám đi ra ngoài vì cảm thấy xấu hổi với bạn bè, mọi người xung quanh.

“Trước đó vài ngày đoạn clip về em bị đánh được chia sẻ trên mạng xã hội facebook vào ngày 18/10, thì bỗng nhiên một kẻ "lạ mặt" vào nói chuyện và có xảy ra mâu thuẫn. Trong đoạn trò chuyện đó vẫn lưu dòng tin nhắn: "Cứ từ từ rồi em sẽ thành một trong những người nổi tiếng nhất vịnh Bắc Bộ”...", em M. chia sẻ.

Liên quan đến tình ái?

Nhắc lại chuyện quá khứ, em M. cho biết: "Vụ việc trên xảy ra vào khoảng tháng 7/2014 tại khuôn viên của trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang. Vào thời điểm trên, em đi vào trong trường chơi thì bỗng dưng bị một nhóm bạn nữ gọi ra hồ của trường để nói chuyện.

Lúc ấy, em mới học lớp 8. Thấy mọi người bảo ra hồ để nói chuyện, em cũng đi ra. Khi ra đến nơi, các bạn nữ xông vào đánh tới tấp và lột đồ rồi ép nhảy xuống ao. Họ đều là người trong xã. Trong lúc bị đánh, có một bạn đã quay lại được".

Khi hỏi về việc tại sao bị đánh, em M. cho biết: "Em không mâu thuẫn với ai trong nhóm đánh mình cả. Họ hiểu nhầm em có quan hệ tình cảm với một bạn khác giới. Cũng đã một lần đoạn clip này được tung lên mạng sau đó được gỡ xuống. Sau trận bị đánh đó, em đã nghỉ học. Hiện tại, em đang làm công nhân cho một công ty điện tử ở gần nhà".

Hình cắt từ màn hình clip nữ sinh bị đánh, lột áo tại Bắc Giang được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 18/10.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Quang Sáng, trưởng thôn Khả Lý Hạ, xã Quang Minh cho biết: "Em M. là con thứ trong gia đình có hai anh em. Bố mất vì bị tai nạn giao thông. Cuộc sống gia đình tương đối ổn định. Mẹ em M. đi làm công nhân may và M. cũng mới đi làm cho công ty điện tử".

Ông Vũ Quang Sáng cho biết thêm: "Năm 2014, em M. bị các bạn đánh. Do cảm thấy ái ngại trước các bạn cùng trang lứa nên em M. đã bỏ học. Từ đó trở đi, tính tình của em M. thay đổi thất thường, thi thoảng bỏ nhà đi chơi. Người thân trong nhà khuyên nhủ không được. Ông cũng không ngờ chuyện xảy ra lâu rồi giờ lại được "cày xới" lên".

Sau vụ việc này, em M. chỉ mong mọi chuyện được lắng xuống nhanh chóng, và người đăng tải đoạn clip em bị đánh cách đây một năm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

>> Một nữ sinh bị lột áo, đánh hội đồng và bắt nhảy xuống sông gây phẫn nộ ở Bắc Giang

Theo Bảo Yên (Nguoiduatin.vn)