-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Giới trẻ
17/08/2016 22:04Nữ sinh Hà Nội trượt tốt nghiệp, nhập viện tâm thần vì cãi nhau với bạn trên facebook
Chỉ vì giận bạn, sau đó lời qua tiếng lại trên facebook, một nữ sinh ở Phú Xuyên (Hà Nội) đã phải nhập viện tâm thần điều trị vì mắc bệnh trầm cảm.
Tại Khoa 6 (Khoa Cấp tính nữ) – Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, em Trần Thị Hoài Thu (Hà Nội) có lẽ là bệnh nhân trẻ tuổi nhất đang điều trị tại đây khi em vừa tròn 18 tuổi. Đáng nói hơn, lý do em phải nhập viện tâm thần điều trị khiến không ít người phải xót xa.
Theo chân TS.BS Tô Thanh Phương – Phó giám đốc bệnh viện, kiêm Trưởng khoa Cấp tính nữ đến thăm khám cho bệnh nhân Thu, phóng viên mới ngỡ ngàng về việc chỉ vì cãi nhau với bạn trên facebook mà trong suy nghĩ của em đã le lói ý định tự tử.
Được biết, bệnh nhân Thu đã có những biểu hiện của bệnh trầm cảm cách đây đã 5 tháng, nhưng giờ mới được gia đình đưa vào viện thăm khám và điều trị. Nhìn vào ngoại hình và đoán trước được tâm lý của bệnh nhân, BS Phương hỏi: Thế cháu đã từng có suy nghĩ tự tử chưa? Cháu phải nói thật để các bác sĩ có phương án điều trị kịp thời cho nhanh khỏi?
![]() |
| Nữ sinh Thu đang được điều trị tại khoa Cấp tính nữ, BV Tâm thần Trung ương 1. |
Trước câu hỏi của vị Phó giám đốc này, bệnh nhân Thu ấp úng rồi trả lời rất nhỏ: “Cháu đã từng có ý định tự tử rồi”. Trước câu trả lời của con gái, bà mẹ ngồi ngay bên cạnh bần thần, mặt tái mét đi vì suýt chút nữa mình đã mất con.
Sau khi BS Tô Thanh Phương thăm khám cho bệnh nhân Thu xong, nán lại nghe bà mẹ chia sẻ thì mới biết được chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên facebook mà hậu quả lại khủng khiếp đến như vậy.
“Các đây khoảng 5 tháng, thấy con có nhiều biểu hiện bất thường như: thường xuyên thức khuya, không ăn uống gì, thỉnh thoảng lại cười tủm, nói lẩm bẩm một mình, thậm chí là gọi 2-3 lần mới thưa và thường xuyên kêu chán.
Trước cháu chưa bao giờ có những biểu hiện đó, gặng hỏi mãi cháu mới khai ra là trước đây có cô bạn thân dùng chung tài khoản facebook, sau khi giận nhau không chơi cùng nữa thì bạn gái kia dùng facebook nói xấu và mắng chửi nhau trên đó.
Từ đó, cháu Thu mới bắt đầu suy nghĩ, lo âu và xa lánh tất cả bạn bè. Thậm chí, lúc nào cháu cũng nghe thấy có người mắng chửi ở trong đầu”, mẹ bệnh nhân Thu chia sẻ.
Mẹ bệnh nhân Thu cho biết, lý do gia đình chưa cho cháu đi điều trị ngay là vì đang dở ôn thi tốt nghiệp. “Giờ thì bệnh đã nặng thêm, mà thi thì trượt rồi, chuyện đã rồi, dù sao cũng đã phát hiện kịp thời và trăm sự nhờ bác sĩ”, mẹ bệnh nhân buồn rầu nói.
Theo các bác sĩ, bệnh nhân nhập viện ngày 16/8, sau một ngày điều trị hiện bệnh nhân đã ổn định hơn lúc mới vào nhưng vẫn cần phải theo dõi và điều trị tích cực, cùng với sự hỗ trợ tâm lý từ phía gia đình thì mới nhanh hồi phục.
Bàn về những mặt trái của mạng xã hội, trong đó có facebook, bác sĩ Vương Khánh Hiệp (Khoa 6 – Bệnh viện tâm thần Trung ương 1) cho biết, khi dùng mạng xã hội không đúng mục đích, quá đam mê hoặc bị kích động sẽ dễ gây bệnh. Nguyên nhân là do khi sử dụng việc ăn uống, ngủ nghỉ không đầy đủ khiến cơ thể mệt mỏi, lo âu… lâu ngày như vậy sẽ bị trầm cảm.
“Bệnh nhân đến điều trị vì nguyên nhân này đa số đã bị nặng do gia đình dấu diếm, vì thế khi có các biểu hiện như lo âu, mất ngủ, bồn chồn, hoặc có các biểu hiện kích động thần kinh, gia đình cần đưa đến bệnh viện để thăm khám và điều trị kịp thời”, BS Hiệp khuyến cáo.
* Tên bệnh nhân đã được thay đổi
Theo Lê Phương (Khampha.vn)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (20:05)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (40 phút trước)
- 3 ô tô tông liên hoàn khiến xe bán tải vỡ nát: Tài xế bán tải rời hiện trường, nguyên nhân va chạm? (1 giờ trước)
- Sau 25 năm bỏ trốn, nữ giúp việc 72 tuổi bị bắt giữ vì bán heroin: Lời khai với loạt tình tiết sốc (1 giờ trước)
- Sở Y tế Cà Mau thông tin nóng vụ nữ sinh bị chị họ rạch nát tay, bất ngờ với hoàn cảnh nạn nhân (1 giờ trước)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (2 giờ trước)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (2 giờ trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (2 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (3 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (3 giờ trước)
