-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Giới trẻ
28/10/2019 14:21Nữ sinh Ngoại thương đang 'chiến đấu' với căn bệnh ung thư: 'Rõ ràng mình còn rất trẻ mà...'
Nữ sinh Ngoại thương chủ động cạo trọc đầu khi hay tin mắc ung thư vú
Giống như rất nhiều người trẻ khác, nữ sinh Đặng Trần Thuỷ Tiên, sinh năm 2000, sinh viên Đại học Ngoại Thương Hà Nội cũng mang trong mình rất nhiều hoài bão, ước mơ và dự định cho tương lai.
Thế nhưng, ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, trong khi đang tràn đầy năng lượng sống nhất, tương lai của nữ sinh quê Hải Phòng bỗng trở nên tăm tối khi cô nhận kết quả chẩn đoán mắc bệnh ung thư.
Cách đây 4 tháng, Thủy Tiên phát hiện mình có khối u nhỏ:
"Đấy là vào một ngày giữa mùa hè của tháng 6, mình đi tắm và tình cờ thấy có cục hạch cứng, di động ở ngực, lên mạng đọc thấy bảo là còn trẻ, ít khả năng ung thư vú nên chắc không sao.
Một tuần sau khi tự phát hiện ra hạch, mình lên bệnh viện Châm cứu Trung ương khám. Bác sĩ siêu âm cũng bảo chỉ là xơ thôi nên chỉ định tiểu phẫu cắt u.
Khám hôm trước hôm sau mổ luôn, cắt ra hạch to bằng đầu ngón tay cái. Bệnh viện bảo cẩn thận hơn đem gửi hạch đi sinh thiết, gia đình mình đồng ý, cuối cùng sau khi sinh thiết u thì phát hiện đã ung thư vú giai đoạn 2a mất rồi.
Bác sĩ còn bảo mình ít tuổi thế làm sao ung thư được, lại còn là thể dễ tái phát, họ khuyên nên lên viện Ung bướu khám lại vì nhỡ đâu kết quả sinh thiết sai" – Cô gái Hải Phòng chia sẻ trong bức tâm thư.

Khi ấy, Thủy Tiên cho hay cô chỉ lo lắng mơ hồ và vẫn rất lạc quan, tin tưởng rằng với tuổi trẻ và sức khỏe của mình, không thể mắc căn bệnh ung thư quái ác.
Thế nhưng, cô nhận tin "sét đánh ngang tai, khi bệnh viên Ung bướu kết luận Thủy Tiên mắc ung thư vú.
"Trời đất xung quanh sụp đổ, mình như người bị phán án tử, biết trước cái chết, phẫn uất và thấy bất công vô cùng, vì sao thần chết lại điền tên mình vào danh sách dự bị sớm thế này. Rõ ràng là mình còn rất trẻ mà...
Phải khá lâu sau mình mới bình tĩnh lại và tạm chấp nhận số phận, gia đình, thầy cô và bạn bè liên tục động viên, bên cạnh lúc mình đứng giữa ranh giới sống chết của cuộc đời.
Ai cũng hy vọng mình khoẻ lại, mạnh mẽ đối diện với căn bệnh hiểm nghèo như cá tính bướng bỉnh của mình.", Thuỷ Tiên viết.
Kể từ đó, cô gái Hải Phòng chủ động cạo trọc đầu trước, bảo lâu kết quả học tập để tập trung chữa bệnh. Cô được phẫu thuật cắt nửa bên ngực trái, sau đó là quá trình điều trị hóa chất ròng rã một năm.

"Mình bắt đầu điều trị hoá chất giữa tháng 7, đợt đầu tiên khi thuốc ngấm thì vô cùng mệt, nôn nao, móng tay móng chân đen, da sạm, bạch cầu thấp, thiếu máu.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, mình vẫn hoang mang khó tả. Bây giờ một tuần một lần mình từ Hải Phòng lên Hà Nội để truyền hoá chất trong 2 ngày, rồi lại về và bồi bổ, tĩnh dưỡng ở nhà".
Dù đang phải chịu những cơn đau do bệnh tật hành hạ, nhưng cô gái trẻ vẫn rất lạc quan, tin tưởng.
Thậm chí, Thủy Tiên còn đăng ký dự thi Duyên dáng Ngoại thương, sử dụng chính bức ảnh cô chụp sau khi đã cạo trọc đầu để trị bệnh.
Những bức ảnh xinh đẹp, rạng ngời của cô gái trẻ nhanh chóng nhận được sự yêu thích, ngợi khen của mọi người, giúp Thủy Tiên lọt top 40 Miss Duyên dáng Ngoại thương 2019.
Lời cảnh báo dành cho các bạn trẻ
Theo những gì Thuỷ Tiên chia sẻ trong tâm thư thì hiện tại, cô đã thay đổi thói quen sinh hoạt một cách lành mạnh, điều độ hơn để quá trình điều trị bệnh đạt kết quả tốt nhất.
Cô dậy từ 5 giờ sáng, tập thể dục cùng bố mỗi ngày, ăn uống điều độ hơn và đi học đàn để tinh thần luôn vui vẻ, lạc quan.

Mặc dù bệnh của Thủy Tiên không có nguyên nhân rõ ràng, nhưng cô gái trẻ vẫn khuyên mọi người sống một cuộc sống thật lành mạnh, từ bỏ những thói quen xấu như cô từng có trước đây.
"Trước đây mình thức rất khuya, ngủ không đủ giấc, lười tập thể dục và ăn những món ăn không tốt cho sức khoẻ, nên bây giờ phải thay đổi hết toàn bộ.
Mọi người cũng thế, đừng nên chủ quan với sức khoẻ của mình, cố gắng thay đổi thói quen sinh hoạt không tốt cho cơ thể, ngủ sớm hơn, ăn uống lành mạnh. Bệnh tật không chừa một ai cả, từ già đến trẻ, hãy biết quý trọng bản thân mình hơn."
Cô gái Hải Phòng cho hay, cô viết bức tâm thư cũng mong muốn chia sẻ với những ai đang mắc bệnh hiểm nghèo như mình, rằng hãy sống lạc quan hơn, dù chỉ còn một ngày được sống cũng phải sống thật trọn vẹn, ý nghĩa.
Nghị lực của cô nữ sinh Ngoại thương khiến nhiều người cảm thấy xúc động và cảm phục. Hiện câu chuyện Thủy Tiên chia sẻ đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên của cộng đồng mạng.
Theo Ngân Hà (Thế Giới Trẻ)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (53 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (55 phút trước)




