Giới trẻ

Nữ sinh số nhọ nhất năm: Buồn bã vì thất tình, leo lên bồn rửa mặt khóc và làm vỡ tan tành

Đúng là "trong cái rủi có cái xui" quả không sai.

Thất tình là một trải nghiệm chắc hẳn chẳng có ai muốn trải qua. Nỗi buồn vì thất tình mang đến thật khó diễn tả thành lời. Những lúc như thế, người ta thường chỉ muốn khóc hoặc buồn bã cô đơn ngồi một góc vì chán nản.

Giống như cô bạn ở câu chuyện này, sau một thời gian mặn nồng, những tưởng cô đã tìm được người bạn trai hoàn hảo của cuộc đời mình, có thể cùng nắm tay đi đến bến bờ của hạnh phúc nhưng rút cục lại nhận được câu chia tay phũ phàng: "Anh thấy chúng ta không hợp, mình chia tay đi!".

Quá sốc, quá đau lòng, nữ sinh này đã tìm kiếm một nơi để gặm nhấm nỗi buồn. Cô nàng đã chạy vào nhà vệ sinh của ký túc xá nơi cô đang ở và khóc thật to. Thế nhưng không biết có phải vì quá đau khổ mà không nhận thức được đâu là mặt đất không mà nữ sinh này lại trèo hẳn lên bồn rửa mặt để khóc. Và rồi, không biết do cô nàng hơi thừa cân hay chiếc bồn rửa mặt không chịu được sức nặng của cô nàng mà cuối cùng, cái bồn đã vỡ tan tành trong sự hoảng hốt của chính chủ.

Nữ sinh số nhọ nhất năm: Buồn bã vì thất tình, leo lên bồn rửa mặt khóc và làm vỡ tan tành
Nữ sinh đau khổ leo hẳn lên bồn rửa mặt khóc cho vơi nỗi buồn...
Nữ sinh số nhọ nhất năm: Buồn bã vì thất tình, leo lên bồn rửa mặt khóc và làm vỡ tan tành - 1
...và lại càng buồn hơn khi chiếc bồn rửa mặt vỡ tan tành

Đúng là đã đen còn đen hơn gấp bội, nỗi đau thất tình còn chưa kịp nguôi ngoai thì cô gái đã phải nuốt nước mắt vào trong để đền bù thiệt hại mà cô gây ra cho ký túc xá.

Ngay khi được chia sẻ lên mạng xã hội, câu chuyện này đã thu hút sự chú ý rất lớn của cư dân mạng. Ai nấy đều thương nhưng không khỏi buồn cười khi chứng kiến trường hợp này. "Cạn lời luôn, ngồi dưới đất không chịu, lại leo lên bồn rửa mặt khóc", "Ôi trời, chia tay người này thì còn người khác, buồn làm gì, lo đền cái bồn cho ký túc xá kìa",... là những bình luận của cư dân mạng.

Việt Hà (SHTT)