-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
-
Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
-
Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành
-
Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
-
Vụ hiệu trưởng nâng khống điểm cho 1 thí sinh thành thủ khoa: Hội đồng chấm thi giải trình gì?
-
Nam thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang: Trước khi đi nhắn chủ nhà một điều đáng lo
-
Sau dịu mát ngày lập thu, miền Bắc sẽ nắng nóng gay gắt như giữa mùa hè từ ngày 8-8
-
Đang làm nhiệm vụ, trung tá cảnh sát giao thông bị người đàn ông nước ngoài đấm vào miệng
-
Bộ Tài chính thông tin mới về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
-
Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận đột phá về biên giới
-
Bộ Quốc phòng thông tin chương trình diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
-
Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng
-
Quảng Ninh sẽ lắp thiết bị này trên tất cả tàu du lịch ở Hạ Long
-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
Giới trẻ
24/03/2021 11:05Nữ thủ khoa ĐH Kiểm sát Hà Nội khoe nhan sắc đỉnh cao cùng bảng thành tích 'khủng'
Gây chú ý khi xuất hiện ấn tượng trong buổi lễ bế giảng
Trần Ngọc Thảo, sinh năm 1997, quê ở Bạc Liêu là sinh viên khoá 2016-2021 ngành Kiểm sát, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.
Thời gian qua, cô nàng liên tục nhận được sự quan tâm, ngưỡng mộ của mọi người sau khi xuất hiện nổi bật trong buổi lễ bế giảng và trao bằng Cử nhân hệ chính quy ngành Luật cho sinh viên Khoá IV (niên khoá 2016 - 2021).
Là tân thủ khoa khóa IV ĐH Kiểm sát Hà Nội, trong buổi lễ bế giảng, Ngọc Thảo vinh dự được chọn là người đại diện cho sinh viên nhà trường lên phát biểu cảm tưởng sau hơn 4 năm học tập.
Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, nổi bật như Hoa khôi, đồng thời còn tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc cùng hàng loạt thành tích ấn tượng khác, Ngọc Thảo khiến dân tình không ngớt lời ngợi khen, trầm trồ.
Trước đó, Ngọc Thảo cũng từng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi xuất hiện xinh đẹp trong trang phục kiểm sát viên tại các phiên tòa giả định.
Được biết, Ngọc Thảo từng là học sinh trường THPT Chuyên Bạc Liêu. Từ miền Nam ra Thủ đô theo học ngành Kiểm sát, Ngọc Thảo mang trong mình nhiều hoài bão, ước mơ được khẳng định mình.
Sau 4 năm kể từ lần đầu tiên đặt chân đến mái trường Kiểm sát, nữ sinh Bạc Liêu không chỉ gây ấn tượng bởi bảng thành tích học tập, cô nàng còn rất tích cực trong các hoạt động xã hội, các phong trào thanh niên và cả nghiên cứu khoa học.

Ngọc Thảo từng được nhận Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Kiểm sát Hà Nội về thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia đóng góp soạn thảo cuốn sách "Hướng dẫn, chỉ dẫn Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015".
Cô còn là chủ nhiệm câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học, đạt giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhận Bằng khen của Đoàn khối các cơ quan Trung ương do đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018-2019.
Năm 2020, Ngọc Thảo được tặng Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" của Đoàn khối các cơ quan Trung ương; Giải Nhì cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2018 - 2019 và giải Nhất năm 2019 – 2020; Giải Nhất cuộc thi viết "Kiểm sát tôi yêu"…
Nỗ lực hết mình để gặt hái thành quả ngọt ngào
Để có được thành tích đáng ngưỡng mộ, Ngọc Thảo chia sẻ cô đã phải nỗ lực hơn 100% năng lực của mình, bởi "Không có con đường nào trải đầy hoa hồng mà không có chông gai và thử thách."
Nhớ lại cách đây 4 năm, khi chập chững bước chân vào cánh cửa trường Đại học, bắt đầu cuộc sống mới xa gia đình với nhiều bỡ ngỡ, nữ sinh Bạc Liêu không tránh khỏi nhiều lúc yếu lòng. chông chênh.

"Thời gian đầu ở Hà Nội, xa nhà đi học, em gặp khó khăn vì khác biệt giọng nói, văn hóa vùng miền, lần đầu rời xa vòng tay bao bọc của người thân. Thành tích học tập khi mới vào trường cũng chưa đạt kỳ vọng nên đôi lúc bản thân không khỏi buồn chán.
Thế nhưng, nhờ có sự yêu thương, quan tâm và giúp đỡ của gia đình, bạn bè, thầy cô, sau đó em bắt đầu thích nghi và cảm thấy vui vẻ, tràn đầy năng lượng.
Có thể nói thời gian học ở trường Kiểm sát là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, là cơ hội để em học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng sống và hoàn thiện bản thân mình" – Ngọc Thảo chia sẻ.
Vốn mơ ước được gắn bó với ngành luật từ nhỏ, Ngọc Thảo cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được sống đúng với sở trường, đam mê của mình. Để gặt hái được thành quả như ngày hôm nay, cô gái trẻ đã không ngừng học tập, trau dồi, trải qua nhiều khó khăn, thử thách.
Đặc biệt, nữ sinh Bạc Liêu dành niềm yêu thích đặc biệt cho việc nghiên cứu khoa học. Dẫu làm nghiên cứu thực sự vất vả và là thử thách với mỗi sinh viên, buộc phải đọc sách của nhiều học giả, tìm tòi, nghiên cứu…
Nhưng chính điều này giúp cô không bỡ ngỡ khi học trên lớp, hỗ trợ rất nhiều trong quá trình làm khóa luận. Hơn nữa, cô còn tích lũy được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm, vốn sống.
Ngọc Thảo chia sẻ: "Nhớ những đợt làm đề tài nghiên cứu khoa học, em thức trắng đêm để chỉnh sửa từng chi tiết trong đề tài, trau chuốt từng câu chữ để đề tài được hoàn thiện nhất có thể.
Những ngày miệt mài đi tìm tài liệu, thu thập số liệu và thông tin để viết bài được thật chỉn chu. Nhiều hôm đau đầu vì ý tưởng và kết cấu đề tài bị thay đổi, cả nhóm phải còng lưng viết rồi lại sửa.
Nhưng vượt lên tất cả, chúng em đã luôn trách nhiệm với nhau và đã luôn nỗ lực hướng đến mục tiêu là giải thưởng trong hoạt động nghiên cứu khoa học."
Ngọc Thảo tâm niệm, thành công không phải là đích đến mà là hành trình chinh phục những mục tiêu.
Dù đã tốt nghiệp với bảng thành tích đáng ngưỡng mộ, cô nàng vẫn luôn nhắc nhở bản thân không được tự mãn, phải nỗ lực hơn nữa để thành công, phải thành nhân trước khi thành danh và nhất định phải trở thành một người có ích cho xã hội.
Theo Ngân Hà (Nhịp Sống Việt)








- Cô gái 24 tuổi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2025 (07/08/25 23:39)
- Phát hiện thi thể mất bàn tay chân, không quần áo ở Cà Mau (07/08/25 22:36)
- Hội bạn thân đẹp, giàu nổi tiếng TikTok Việt bị nghi nói xấu, nghỉ chơi (07/08/25 22:30)
- Mỹ nhân MasterChef qua đời vì tai nạn kinh hoàng ở tuổi 38 (07/08/25 21:56)
- Khởi tố vụ cô gái mất 96% sức khỏe vì bị khung đỡ đèn tiệc cưới đổ sập, đè lên người (07/08/25 21:07)
- Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai (07/08/25 21:03)
- Sesko đối mặt cú sốc văn hóa tại MU (07/08/25 20:58)
- Xác định được nhóm đánh hội đồng cháu gái 14 tuổi (07/08/25 20:50)
- Bãi nại cho người xách ngược cháu bé 16 tháng tuổi ném xuống nền bê-tông (07/08/25 20:45)
- Một cảnh sát giao thông bị thanh niên người Nga tấn công ở Nha Trang (07/08/25 20:37)




