-
Bi kịch nghèo đói rúng động Hàn Quốc: Quặn lòng chiếc bình sữa bơ vơ và lễ tang tĩnh lặng của 5 cha con -
Nỗi trăn trở của mẹ chồng: Giữ trọn danh dự gia đình hay giải thoát cho nàng dâu trầm cảm? -
Quân A.P ngầm xác nhận mối tình 14 năm với "vợ yêu" sau thời gian dài kín tiếng -
Tóc Tiên bất ngờ trải lòng về quá khứ "mù quáng" và những "chiếc sừng" cũ -
MC Khánh Vy lên tiếng trước nghi vấn tình cảm với đàn anh nổi tiếng -
Không có phép màu với người cha lao ra biển cứu 2 con nhỏ chới với vì bị sóng cuốn -
Nghẹn ngào tiễn biệt Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" -
Nàng dâu trưởng "phát hoảng" vì kế hoạch "đám cưới vàng" 20 mâm của bố mẹ chồng -
Trung Đông bên bờ vực sụp đổ: Iran đe dọa “nhấn chìm” vùng Vịnh trong bóng tối -
Tử vi thứ 2 ngày 23/3/2026 của 12 con giáp: Mão nên chậm lại, Hợi trắc trở
Giới trẻ
09/06/2015 17:00Nữ trí thức phát điên vì áp lực lấy chồng giàu, giỏi
“Những người đến đây chữa trị đều mang trong mình những chứng bệnh khác nhau, người thì nghiện rượu, trầm cảm, động kinh, người khác lại mắc chứng ảo thanh mà không biết. Có chị M là trường hợp cá biệt, chị ấy cầm dao đi ăn trộm đồ đạc nhưng khi hàng xóm phát hiện thì vì mắc chứng bệnh đó nên chị ấy lại cầm dao đâm lại họ”, bác sĩ Nguyễn Thu, Bệnh viện tâm thần Mai Hương cho biết.
Theo bác sĩ Thu thì lần đó có một cô gái trẻ (25 tuổi) tên M được đưa về Bệnh viện tâm thần Mai Hương để chữa trị.
Điều đặc biệt là trước đó cô ấy bị công an bắt vì tội đâm người hàng xóm. Khi tra hỏi, họ thấy cô ấy không bình thường nên đã xem xét về tình trạng bệnh rồi gửi xuống cho bệnh viện chúng tôi.
|
|
| Đi ăn trộm bị phát hiện chị M dùng dao đâm lại chủ nhà. Ảnh minh họa |
“Khi bệnh nhân M được công an và người thân hộ tống đến đây, cô ấy luôn trong tình trạng bị kích động mạnh, có những biểu hiện không bình thường như hay chửi bới, khóc, đập phá... Không ai có thể tiếp xúc được với bệnh nhân lúc đó", bác sĩ Thu cho biết.
Sau đó chị M được chẩn đoán mắc chứng ảo thanh. Người bị mắc chứng này thường xuất hiện những âm thanh ảo trong đầu “xui khiên” gây ra những việc làm nguy hiểm mà bản thân không hề có ý thức.
“Quá trình điều tri chúng tôi phát hiện cô M từng bị phát bệnh năm 2009. Theo như gia đình chia sẻ thì trước đó cô ấy cũng thường xuyên đi đập phá và ăn trộm vặt của các hộ gia đình cùng xóm nên được người thân đưa vào Bệnh viện Lạng Sơn điều trị.
Năm 2010, khi bệnh tình ổn định, cô M lấy chồng và hiện tại có 2 người con.
Năm 2012, bệnh tái phát nhưng gia đình không có điều kiện đưa đi khám chữa. M thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, đập phá, trộm cắp vặt của hàng xóm và vì mắc chứng ảo thanh này nên M cầm dao đi ăn trộm gà và khi bị hàng xóm phát hiện thì cô ấy đâm người ta trọng thương.
Sau gần 1 tuần nằm điều trị tích cực bằng các phương pháp tiên tiến tại Bệnh viện tâm thần Mai Hương thì mọi người có thể trò chuyện với bệnh nhân M trong một khoảng một thời gian nhất định.
Tâm thần vì…không được yêu
29 tuổi và đã từng trải qua nhiều mối tình, chị Nguyễn Thị T quyết định sống độc thân và không tiến tới bất kỳ một cuộc hôn nhân nào trong tương lai, dù công việc của chị T có nhiều điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc với người khác giới. Và hiện tại chị T đang phải nằm điều trị tại bệnh viên tâm thần Mai Hương.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Được mấy hôm, tôi thấy có số điện thoại bàn ở Hà Nội gọi cho tôi và báo con tôi uống thuốc ngủ tự tử và đang phải nằm cấp cứu tại bệnh viện. Mặc dù cứu được tính mạng nhưng con trở nên điên dại, khóc lóc, cười cợt...Tôi thực sự sốc trước việc này”.
Chị T sinh ra và lớn lên ở Hải Dương. Từ nhỏ chị T đã không mấy hài lòng về ngoại hình của mình. Thế nhưng sau đó chị quyết tâm học tập nên đã đạt điểm thi đại học khá cao tại một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Từ đó chị T luôn là niềm tự hào của họ hàng, làng xóm. Và nghiễm nhiên dù vẫn ngoại hình không đẹp nhưng gia đình chị tin rằng sau này có thể lấy được một chàng trai có học thức và giàu có ở thành phố.
“Nhiều lần tôi tâm sự với con là sau này chỉ cần 1 người tốt, thu nhập bình thường và quan trọng là người ta yêu thương con làm rể là đủ chứ không tha thiết gì thêm nhưng con không chịu. Con bảo nếu phải lấy người thấp kém thì thà ở vậy còn hơn.
Đến khi ra trường, con xin làm việc trong một công ty tư nhân và có yêu đơn phương sếp nên khi không được ông ấy đáp lại, con tôi trở nên điên điên, dại dại và trở bệnh.
Bác sĩ Thu cho biết: “Chị T là một trong số không ít những bệnh nhân nữ độc thân là trí thức bị rối loạn cảm xúc – một căn bệnh của thời bấy giờ. Nguyên nhân thường do những cảm xúc nặng nề kéo dài trong một thời gian khá dài. Chị ấy đặt ra tiêu chuẩn và chịu áp lực từ gia đình, từ xã hội và từ chính bản thân mình phải lấy chồng giàu, chồng giỏi. Khi không thành công sẽ sinh ra tâm lý chán nản, tuyệt vọng, dần dần sẽ dẫn đến ý định tự tử.
Theo Hạnh Thúy - Minh Thùy (VietNamNet)
- Di sản của BlackBerry: "Bóng ma" kéo Apple vào vòng xoáy pháp lý với Xiaomi (10:38)
- Ngân hàng ồ ạt lập công ty bảo hiểm, tham vọng hoàn thiện hệ sinh thái tài chính (10:31)
- Bán tải rao bán "rẻ như rau" tại Hà Nội: Người dùng lo mất giá vì lệnh cấm giờ cao điểm (10:29)
- Uống thuốc ho tại nhà, bé trai 7 tuổi suy gan, men gan tăng gấp 50 lần (10:28)
- Bước ngoặt trưởng thành của "Rich kid" số 1 Dubai: Từ thiếu gia khoe siêu xe đến người đàn ông của gia đình (10:20)
- Bi kịch nghèo đói rúng động Hàn Quốc: Quặn lòng chiếc bình sữa bơ vơ và lễ tang tĩnh lặng của 5 cha con (10:15)
- Giá vật liệu xây dựng liên tục tăng, người dân và doanh nghiệp gồng mình xoay xở (10:12)
- Bộ Ngoại giao thông tin về 8 lao động Việt gặp nạn do sóng lớn tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- Nỗi trăn trở của mẹ chồng: Giữ trọn danh dự gia đình hay giải thoát cho nàng dâu trầm cảm? (1 giờ trước)
- Phim do Triệu Vy đạo diễn ra mắt sau 10 năm "đắp chiếu" (1 giờ trước)

