Giới trẻ

Nửa đêm đi chơi trở về kí túc xá mà nhìn thấy cảnh này, dám chắc 99,9% dân tình sẽ lựa chọn ngủ ngoài đường

Chỉ là một sự "sắp xếp ngẫu nhiên của tạo hóa" nhưng chắc sẽ khiến dân tình sợ nín thở không chừng

Việc sống ở kí túc xá đối với những bạn sinh viên đi học xa nhà từ lâu đã trở nên quá quen thuộc vì vừa tiết kiệm được một số tiền lớn so với ở trọ bên ngoài, vừa được trải nghiệm cuộc sống tập thể cực đáng nhớ. Tuy nhiên, thích thì có thích thật, nhưng thi thoảng, các bạn cũng gặp phải những tình huống dở khóc dở cười khiến đời sinh viên càng thêm phần thú vị.

Mới đây, một cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội Weibo và nhận được sự chú ý rất lớn. Người này cho biết được bạn gửi cho một bức ảnh vào lúc 1h24 sáng với dòng tin nhắn: "Ai treo lên đây? Nửa đêm dọa mình sợ chết rồi!".

Nửa đêm đi chơi trở về kí túc xá mà nhìn thấy cảnh này, dám chắc 99,9% dân tình sẽ lựa chọn ngủ ngoài đường
Tin nhắn với hình ảnh kinh dị được gửi vào lúc 1h24 sáng

Điều khiến người xem không khỏi...sợ chết khiếp ở câu chuyện này là bức ảnh trên nhìn thoáng qua trông giống hệt như đang chụp một người treo cổ. Hơn nữa lại được chụp vào lúc tờ mờ sáng nên lại càng tăng thêm tính kinh dị. 

Nửa đêm đi chơi trở về kí túc xá mà nhìn thấy cảnh này, dám chắc 99,9% dân tình sẽ lựa chọn ngủ ngoài đường - 1
Các bạn có giật mình khi xem hình ảnh này không?
Nửa đêm đi chơi trở về kí túc xá mà nhìn thấy cảnh này, dám chắc 99,9% dân tình sẽ lựa chọn ngủ ngoài đường - 2
Zoom kỹ hơn chút nhé

Thế nhưng, sau khi "hoàn hồn" lại, nhiều người đã phát hiện ra sự thật "éo le" đằng sau bức ảnh gây hoang mang này. Trên thực tế, chẳng có ai tự tử ở hành lang kí túc cả, tất cả chỉ là vài bộ quần áo phơi trên dây vô tình xếp thành hình thù kì dị mà thôi.

Nửa đêm đi chơi trở về kí túc xá mà nhìn thấy cảnh này, dám chắc 99,9% dân tình sẽ lựa chọn ngủ ngoài đường - 3
Màn phân tích cực logic và kỹ lưỡng khiến dân mạng thở phào

Sau khi mọi sự đã rõ ràng, cộng đồng mạng đã nhanh chóng để lại hàng loạt bình luận:

- Ai treo quần áo mà vui tính thế?

- Theo logic mà nói thì không thể tự vẫn trên chỗ đó được vì không có điểm tựa vững chắc. Nhưng lúc nhìn thấy thế này thì mình cũng không chắc là bản thân còn logic hay không đâu.

- Mới nhìn thì sợ thật mà đọc xong cười muốn xỉu.

- Gặp mình chắc mình chết đứng ở đó luôn chứ không dám chụp lại như thế này đâu.

- Hết hồn thật luôn! Phơi đồ ngẫu nhiên mà được vậy cũng giỏi đấy!

- Nếu là tôi, tôi sẽ chạy và hét tung cái nóc nhà kí túc xá mất!

- Chưa bao giờ tôi thấy cái gọi là nghệ thuật sắp xếp và góc nhìn lại "kì diệu" như vậy

- Nghệ thuật phơi đồ của nó cả đấy!

Việt Hà (SHTT)