-
Nam sinh lớp 12 nghi bị đánh gãy cổ ở quán bida đã không qua khỏi, camera ghi lại cảnh tượng sốc -
Nuôi 4 người con ăn học thành tài, để rồi khi "đủ lông đủ cánh" không một ai đoái hoài bố mẹ già ở quê -
10 năm làm mẹ đơn thân nuôi con không cha, cả làng đều chê cười tôi vô phúc, cho đến một ngày chiếc xe sang dừng trước cửa nhà -
Danh tính người phụ nữ rơi từ tầng 6 bệnh viện, tử vong tại chỗ: Công an vào cuộc làm rõ nguyên nhân -
Cô dâu, chú rể cùng người nhà gặp nạn trên cao tốc Đà Nẵng: Danh tính và tình trạng các nạn nhân hiện tại? -
Giá vàng trong nước đồng loạt giảm -
Ngân hàng dừng gói vay ưu đãi mua nhà cho người trẻ: Lãi suất tăng vọt, giấc mơ an cư thêm xa vời -
Tại sao mỡ máu tăng cao dù đã kiêng dầu mỡ? Bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" không ai ngờ tới -
Choáng ngợp trước những "hôn lễ thế kỷ" tiêu tốn hàng tỷ USD của giới siêu giàu: Khi tiền bạc chỉ là con số -
Trước bút bi Thiên Long, hàng loạt thương hiệu Việt "vang bóng một thời" đã rơi vào tay nước ngoài
Giới trẻ
24/04/2021 15:33Phát hiện bản thân là mối tình đầu của người yêu, chàng trai nhanh chóng 'chạy mất dép', cư dân mạng phán ngay: 'Cắn rứt lương tâm đấy mà!'
Mới đây, một cô gái buồn bã cho biết bị bạn trai chia tay vì cô yêu lần đầu: "25 tuổi yêu lần đầu là có tội hay sao ạ?
Mình là nữ, sinh năm 1996, hiện là nhân viên ngân hàng. 25 năm qua nói là chưa từng rung động trước ai thì không đúng, nhưng để có 1 mối tình chính thức thì chưa. Chắc do "duyên" của mình hơi xấu, mãi chưa gặp được người hòa hợp và đồng điệu. Hoặc đến lúc mình thích ai đó thì lại chỉ là tình đơn phương. Công việc bận rộn nhiều lúc cuốn mình đi.
Cuối năm ngoái thì mình quen anh (anh làm việc ở công ty đối tác). 3 tháng quen biết và tán tỉnh, 2 tháng yêu, đến nay là tròn 5 tháng. Mình chưa từng hỏi anh về người yêu cũ. Anh cũng thế với mình.
Đang yêu đương trong yên bình và hạnh phúc thì hôm nghỉ lễ 10/3, nhóm bạn thân đại học của mình có off và mỗi đứa đều dẫn người yêu theo. Mọi ánh nhìn, tập trung, háo hức đều đổ dồn vào đôi của mình, vì là lần đầu mình ra mắt người yêu mà. Bọn bạn thì trầm trồ trêu đùa kiểu:
- Anh ơi, lần đầu nó công khai người yêu đấy ạ.
- Anh ơi, bạn em còn nguyên đai nguyên kiện, chăm sóc nó cho tốt.
- Anh ơi anh làm thế nào để cưa đổ cái con 25 năm không biết yêu đương là gì này.
Lúc đấy mình vẫn vui vẻ hân hoan mà không để ý là thái độ anh bắt đầu thay đổi. Về đến nhà anh hỏi mình như hỏi cung "Em nói thật cho anh biết, em từng yêu đương nhưng chưa công khai, hay anh là người yêu đầu tiên của em? Hai khái niệm này rất khác nhau". Mình chân thành trả lời y như đoạn đầu mình note phía trên.
Nghe xong thì người yêu mình có vẻ hụt hẫng, thất vọng, còn bảo là "Thế mà trước giờ em giấu anh, em không thành thật". Giấu? Anh có hỏi bao giờ đâu mà mình kể. Người ta yêu đương lăng loàn phải giấu đã đành, giờ trong mắt anh ấy chưa từng có người yêu cũng là cái tội? Mình cứ nghĩ chuyện của mình là bình thường nên mới chưa bao giờ tìm cách che đậy.
Bọn mình cắt liên lạc 1 ngày. Sáng nay đến cơ quan thì mình nhận được tin nhắn của anh. Mình xin phép ghép 4 tin nhắn liền nhau và paste lại nguyên hình nguyên vẹn thành đoạn "Em à, anh nghĩ kỹ rồi ạ, mình dừng lại nhé. Anh thật lòng yêu em, nhưng gánh trọng trách làm người yêu đầu tiên trong cuộc đời em, với anh là quá lớn. Em xứng đáng với điều tốt đẹp hơn thế. Người có thể mang đến cho em trọn vẹn những cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ái ố của tình yêu đầu đời không phải là anh. Thời gian vừa qua coi như chúng mình đang tìm hiểu và quý mến nhau em nhé".
Ôi văn ơi là văn. Mình rep hẹn anh cafe để nói chuyện cho rõ thì anh bảo không cần, không muốn làm mình tổn thương, cứ chia tay qua tin nhắn như vậy thôi. Hai bên nói qua nói lại vài câu, mình bị block.
Mình ngẩn ngơ đọc đoạn chat suốt 4 tiếng đồng hồ rồi vẫn không hiểu chuyện gì, logic chia tay ở đây là thế nào? Mình chưa hết shock luôn mọi người ơi".
Dưới bình luận, nhiều người đoán rằng có thể chàng trai này chỉ yêu kiểu chơi bời với cô gái:
- Lương tâm cắn rứt đấy bạn, dính vào đứa 25-26 mà tình đầu kiểu gì cũng cưới, không thì rắc rối lắm.
- Người ta chỉ định chăn chị thôi. Thấy chị còn ngây thơ nên thấy tội lỗi á. Chị phải mừng vì điều đó chứ.
- Chứng tỏ ông này tính yêu chơi bời thôi, nên sau khi nghe chưa yêu ai bao giờ thấy hơi chột dạ về chữ trách nhiệm nên lại còn 1 chút tử tế nói lời chia tay trước.
- Đơn giản anh ta là bad boy và gu của anh ta là bad girl thôi.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Kinh hoàng Động đất 7,6 độ ở Nhật: Vỏ Trái Đất "trượt" 9 cm, Chuyên gia cảnh báo 1 tuần "tuyệt đối cảnh giác" (14:32)
- Nam sinh lớp 12 nghi bị đánh gãy cổ ở quán bida đã không qua khỏi, camera ghi lại cảnh tượng sốc (14:27)
- Mazda CX-8 hạ giá lăn bánh ‘chạm đáy’ đầu tháng 12/2025, ‘phế truất’ Ford Everest và Toyota Fortuner (14:25)
- Bố cô dâu ở múa võ Karate trong đám cưới ở Hà Tĩnh gửi gắm triết lý độc đáo (14:15)
- 5 phút kéo tinh thần khỏi đáy cảm xúc: Những mẹo ai cũng có thể làm ngay (14:10)
- Nuôi 4 người con ăn học thành tài, để rồi khi "đủ lông đủ cánh" không một ai đoái hoài bố mẹ già ở quê (14:10)
- Thua Philippines, chỉ còn một kịch bản duy nhất để tuyển nữ Việt Nam đi tiếp (14:04)
- Realme hé lộ vua gaming mới có màn 144Hz vượt trội Galaxy S25 Ultra, pin 7500 mAh cực lớn (14:00)
- 10 năm làm mẹ đơn thân nuôi con không cha, cả làng đều chê cười tôi vô phúc, cho đến một ngày chiếc xe sang dừng trước cửa nhà (43 phút trước)
- Thủy thủ được cứu ngón tay đứt rời sau 25 giờ nhờ bảo quản đúng cách (45 phút trước)