-
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán -
Bức xúc clip ghi lại cảnh nam sinh lớp 8 bị bạn dùng ghế đỏ đập liên tiếp vào đầu, đánh hội đồng dã man tại Đồng Tháp -
Từ vụ bị phạt 200 triệu đồng vì đăng thông tin gây nhầm lẫn, SJC đã nói gì và hành động những gì? -
Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng -
Hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về công ty Trung Quốc đứng sau sản xuất mỹ phẩm của hệ thống Mailisa
Giới trẻ
12/09/2020 21:48Phát hiện bị 'trùng người yêu' khi lướt mạng xã hội, lúc truy hỏi thì nhận câu trả lời sét đánh, chàng trai có cách giải quyết 'cực gắt' với câu chốt đỉnh cao
Có những chuyện không thể dùng sự bao dung mà đối xử được. Trong tình yêu hay hôn nhân, ngoại tình là một trong số các vấn đề ít khi được tha thứ.
Thật là khó khăn cho chàng trai hay cô gái tha thứ cho người yêu của mình sau khi bị “cắm sừng”. Nền tảng vững vàng nhất cho một mối quan hệ là sự chung thủy. Một khi điều đó mất đi thì làm sao hai người có thể bình thản mà yêu nhau như trước.
Câu chuyện “bóc mẽ” được sự thật về tình cảm của bạn trai, bạn gái cũng vô cùng đa dạng. Nhiều người đã phát hiện vấn đề trong tình huống vô cùng đặc biệt.
Mới đây, một anh chàng đăng tải bài viết chia sẻ về sự việc người yêu ngoại tình. Chuyện như sau:
“Mình và cô ấy yêu nhau 2 năm, tin tưởng, không bao giờ kiểm tra điện thoại hay tin nhắn gì cả. Trước mình có thường xuyên nhưng không thấy gì nên chán, giờ chả kiểm tra nữa…
Vì vẫn yêu thương nhau cho đến ngày lướt group (Mình giấu tên), thấy một thanh niên đăng ngay ảnh người yêu mình lên, mình còn tưởng là nhìn nhầm cơ, đúng là ảnh người yêu mình thật, kèm cái câu hỏi:
‘Em với người yêu mới yêu nhau được 1 tháng, giờ em muốn đi đâu đó lãng mạn anh chị em cho xin 1 địa điểm ở quanh khu vực Hà Nội phát, homestay cũng được ạ, giá cả không quan trọng’.
Mình còn tưởng lúc đó thanh niên ấy dùng ảnh của người yêu chỉ để ‘câu like’, ‘câu tương tác’, mình dùng 1 cái tài khoản khác nhắn tin hỏi:
- Ông ơi?
Nhưng chắc trong phần tin nhắn chờ, mình mới bình luận là ‘Check inbox ông ơi’ thì thanh niên đó mới trả lời:
- Gì thế ông?
- Đây là ảnh người yêu ông hay ảnh ông câu tương tác thế?
- À ảnh người yêu tôi ông à?
- Ông với người yêu ông yêu nhau được 1 tháng rồi à?
- Ừ, sao thế ông.
- À tôi hỏi thế thôi.
Xong mình lưu lại hết tin nhắn, facebook, ảnh thanh niên kia. Mình nhắn tin cho người yêu vì mấy hôm trước thấy cô ấy cũng bảo chuẩn bị đi du lịch cùng bạn, quanh quanh Hà Nội thôi. Lúc đó mình có hỏi bạn nào thì bảo đến lúc ấy mới biết vì còn đang rủ thêm.
Liên lạc được, mình hỏi luôn:
- Em biết đây là ai không em?
- À đây là bạn em?
- Bạn em thật không?
- Sao anh hỏi lạ vậy, tự dưng hỏi thật không, em có nối dói dối anh bao giờ à?
Và rồi mình gửi nguyên cái ảnh chụp màn hình thanh niên kia hỏi trong cái group kín ấy kèm tin nhắn:
- Thế đây là cái gì?
Người yêu mình im lặng 1 lúc, xong trả lời là:
- Thôi, gặp nhau nói chuyện, giờ nói chuyện qua inbox cũng chẳng có ích gì.
Mình điên lắm, gọi, nhắn tin, thì phát hiện ra bị chặn rồi. Người yêu chỉ nhắn lại đúng 1 tin là: ‘Tối nay 9 giờ ở trước phòng trọ em nhé’.
Và rồi câu chuyện các bạn biết rồi đấy, chửi nhau có, cãi nhau có, chia tay… cũng có luôn. Cô ấy còn nói ‘Em yêu thử vì em không biết có phải yêu hay không’.
Lúc đó mình tức giận quá, nói lại thẳng mặt: ‘Yêu là yêu làm gì có chuyện thử với chả không, mày ‘cắm sừng’ tao còn văn vở à?’.
Nói xong mình ra về luôn, chẳng thèm tiếc nuối gì mối quan hệ này nữa”.
Đọc xong bài viết, nhiều người cảm thấy ngao ngán cho cô gái trơ trẽn. Cô đã ngoại tình bạn trai nhưng vẫn tỏ ra thoải mái, thậm chí tỉnh bơ chặn tài khoản của người khác để khỏi phải liên lạc nữa. Điều khiến cho nỗi bức xúc lên đến đỉnh điểm chính là câu nói: 'Yêu thử vì không biết có phải yêu hay không?".
Rõ ràng, cô còn có bạn trai rành rành nhưng thoải mái đi "yêu thử" người khác. Mối quan hệ này có phải quá mức rồi hay không?
Chàng trai đã vô cùng tỉnh táo trong việc giải quyết vấn đề. Không có tranh cãi quá nhiều, anh nói thẳng vào việc bị "cắm sừng" và nhận thấy cô bạn gái của mình quá "văn vở", dùng lời lẽ lấp liếm mọi chuyện. Đôi lúc, cần "gắt" như vậy để đối phương nhận ra rằng chẳng phải ai cũng ngu ngốc, nghe theo những lời bào chữa.
May mắn là anh chàng này phát hiện ra sự việc từ sớm khi chuyện bị "cắm sừng" mới chớm mà thôi. Hi vọng rằng trong tương lai anh sẽ tìm được người khác xứng đáng hơn để trao gửi tình yêu.
Theo Triệu Mẫn (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư (8 phút trước)
- Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? (13 phút trước)
- Âm mưu đằng sau việc Shark Thủy phải "làm đẹp báo cáo tài chính" trong nhiều năm cho Egroup (20 phút trước)
- Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa (29 phút trước)
- Phiên tòa kẹo Kera sắp mở, vì sao vợ chồng chị gái Quang Linh Vlogs không bi xử lý hình sự? (42 phút trước)
- Phim điện ảnh "Nhà ma xó" chính thức rời rạp với doanh thu 18 tỷ đồng, đối mặt nguy cơ thua lỗ (47 phút trước)
- Bắt chủ và quản lý nhà nghỉ chứa gái mại dâm (51 phút trước)
- Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" (56 phút trước)
- Triệu chứng ung thư đại trực tràng rất dễ bị bỏ qua, hãy cảnh giác (56 phút trước)
- Lần đầu ra mắt, mâu thuẫn văn hóa gia đình khiến chúng tôi rẽ lối (1 giờ trước)