Giới trẻ

Phim ngắn: Cô gái bị bạn thân 20 năm cướp người yêu và bài học về sự phản bội

Sau khi bị chính cô bạn thân nhất của mình lừa dối cướp đi bạn trai đã yêu nhau 5 năm, nữ chính trong phim đã cay đắng nhận ra sẽ chẳng dễ dàng tin tưởng ai nữa...

Sau khi bị chính cô bạn thân nhất của mình lừa dối cướp đi bạn trai đã yêu nhau 5 năm, nữ chính trong phim đã cay đắng nhận ra sẽ chẳng dễ dàng tin tưởng ai nữa...

Tình yêu luôn là một câu chuyện rất khó để nói trước điều gì sẽ xảy ra, bao gồm những bất ngờ khiến bạn hạnh phúc, và cả những sự thật cay đắng dù bạn không muốn tin nhưng chẳng thể làm được gì khác ngoài việc chấp nhận nó, trong đó, có sự phản bội. Và còn đau đớn hơn rất nhiều khi sự phản bội lại đến từ chính những người bạn không nghĩ đến. "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" - đoạn clip tóm tắt lại bộ phim cùng tên của Thái Lan xoay quanh chủ đề đó đang được dân mạng rất chú ý. Đây là đoạn phim mà sau khi xem xong, chắc chắn bạn sẽ có những cảm xúc rất bất ngờ.
 
 
Phim kể về tình bạn của hai cô gái trẻ đều là những cô gái cực kỳ xinh đẹp, cuốn hút: Tun và Lee. Cả hai là đôi bạn rất thân thiết, cùng lớn lên và chơi với nhau đã được 20 năm. Mở đầu phim là cảnh Lee bị bạn trai đã yêu 8 năm phản bội khi có người khác. Trong đám cưới của bạn trai Lee, Tun đã đến và cho anh ta một bài học sau khi "vạch mặt" anh chàng này trước mặt cô dâu.
 
 
 
 
Bị phản bội, Lee thực sự đã suy sụp. Thật may mắn cho Lee khi đã có Tun và người yêu của Tun ở bên chăm sóc, họ luôn tìm cách để khiến tâm trạng cô trở nên phấn chấn hơn.
 
Đoạn phim ngắn đang được chia sẻ rất nhiều.
 
Thế nhưng, chuyện không ngờ nhất đã xảy ra. Trong khi Tun đặt hết niềm tin vào người yêu và cô bạn thân nhất của mình, thì Man - bạn trai cô và Lee đã qua lại với nhau. Cho đến khi Lee "muốn Man rời xa Tun", Tun thực sự vẫn không biết nguyên nhân chia tay của mình là gì. Chuyện tình 5 năm kết thúc nhanh như một cái chớp mắt, Tun lại càng tuyệt vọng hơn khi được bạn bè kể lại rằng chính Lee là người đã cướp người yêu của mình.
 
 
Trong đám cưới của Lee và Man, Tun đã xuất hiện rất xinh đẹp, lộng lẫy. Rồi sau đó, khi chúc rượu, cô nàng đã không ngại phun rượu vào cô dâu - chú rể trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người - như một cách để thể hiện sự phẫn nộ, tức giận, cũng như cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với cô bạn thân mình xem như ruột thịt, và cả người bạn trai đã từng dành cho nhau rất nhiều tình cảm. Lee và Man chỉ biết cúi đầu xấu hổ trong chính đám cưới của mình.
 
 
Cuối phim, Tun đã cay đắng nói: "Từ sự việc lần đó, em cũng tự hứa với bản thân rằng, sẽ không dễ dàng tin tưởng ai nữa. Chuyện tình cảm và tâm hồn con người, chẳng có gì là chắc chắn cả".
 
 
15 phút của đoạn phim này đã thực sự để lại rất nhiều cảm xúc cho người xem, khi mang theo hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chỉ sau một thời gian ngắn khi đăng tải, nó đã thu hút tới gần 750 ngàn lượt xem và gần 30 ngàn lượt chia sẻ của cư dân mạng.
 
Câu chuyện bị phản bội dường như không còn là một điều gì đó quá xa lạ trong chuyện tình cảm. Thế nhưng, sau khi xem xong phim ngắn này, nhiều người đã phải thêm một lần nữa suy ngẫm về niềm tin trong chính mối quan hệ của mình.
 
>> Vì cả tin, tôi bị bạn thân cướp mất chồng
>> Trả thù bạn thân bằng cách cướp chồng 

Theo Thùy Dung (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)