Giới trẻ
10/11/2020 13:49'Phú bà fake' nhận trái đắng vì rủ hội chị em 'quẩy banh nóc' trong party sinh nhật xa hoa rồi quỵt tiền người ta
Gần đây, Tòa án Nhân dân Tĩnh An, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã xét xử vụ án một cô gái trẻ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của cửa hàng karaoke tại địa phương.

Chuyện là vào ngày 20/5 vừa qua, Thạch X (tên nhân vật đã được thay đổi) đặt bàn tổ chức party sinh nhật tại một hàng karaoke ở khu Tĩnh Anh, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Không những vậy, cô nàng còn order luôn cả bàn đồ ăn, thức uống với trị giá lên đến hàng trăm nghìn tệ.
Tối cùng ngày, cô nàng Thạch X rủ thêm 3 cô bạn nữa đến quán karaoke như đã hẹn. Các cô gái chơi rất vui vẻ trong phòng bao riêng đến tận 5h sáng ngày hôm sau. Bọn họ đã sử dụng hết 1 chai rượu ngoại đắt tiền giá 49.800 tệ (tương đương 174,3 triệu đồng), mở 150 chai champagne với giá 398 tệ (tương đương 1,4 triệu đồng)/chai, cắt bánh gato mừng sinh nhật, cùng nhiều đồ ăn và một số dịch vụ vui chơi khác, ước tính tổng thiệt hại lên tới 121.775 tệ (tương đương 426,2 triệu đồng).
Tuy nhiên, sau khi đã "xõa" hết mình trong "crazy party", cô nàng 9X lại không chịu thanh toán bất cứ khoản tiền nào cho phía cửa hàng. Dù đã biết giá cả từ khi đặt bàn, nhưng trong người phú bà fake khi ấy thậm chí còn không có đủ tiền thanh toán cho chai rượu ngoại đắt đỏ.
Hết cách, đến ngày 21/5 phía cửa hàng đành phải báo cảnh sát để nhờ pháp luật can thiệp. Quản lý cửa hàng cho biết, Thạch X thường xuyên lui tới cửa hàng và được coi là khách quen ở chỗ mình.

Được biết, sinh nhật của Thạch X diễn ra vào tháng 8, nhưng cô nàng đã mượn cớ thêm tuổi mới để tổ chức party vào "ngày tỏ tình" (ngày 20/5 trong tiếng Trung đọc gần giống với "I love you") của Trung Quốc. Thạch X vốn không có công việc ổn định, bố mẹ chỉ là những người lao động bình thường ở Thượng Hải, hoàn cảnh gia đình của cô nàng căn bản không thể giúp cô thanh toán cho buổi party xa hoa kể trên.
Qua điều tra, cơ quan chức năng cho rằng hành vi đặt bàn cũng như order đồ từ trước của Thạch X khiến phía cửa hàng nghĩ rằng cô nàng có khả năng chi trả cho bữa tiệc và sẵn lòng phục vụ cô cùng nhóm bạn. Tuy nhiên, Thạch X lại không chịu cũng như không đủ khả năng thanh toán tờ hóa đơn khổng lồ. Hành vi của Thạch X được cho là có mục đích chiếm hữu phi pháp, bịa đặt, che giấu sự thật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hơn nữa còn là một số tiền lớn.
Với những bằng chứng không thể chối cãi, phú bà fake đã bị Tòa án kết tội lừa đảo. Mặc dù gia đình họ Thạch đã gom góp được hơn 40.000 tệ (tương đương 140 triệu đồng) để đền bù cho phía cửa hàng, thế nhưng cô nàng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự cho những phút giây phù phiếm của bản thân. Thạch X bị kết án 2 năm tù giam và phải nộp phạt 5.000 tệ (tương đương 17,5 triệu đồng).
Theo Đình Đình (Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Bí mật rùng mình đằng sau 1 TRẠI HÈ: Phụ huynh phát hiện chân tướng từ tin nhắn bị thu hồi vội vã (06/07)
-
Bộ ảnh 18+ của Hải Tú: Đừng chà đạp một cô gái vì những lựa chọn khi cô ấy đã trưởng thành (06/07)
-
Đình Tú và vợ hot girl đi thử váy cưới, visual cô dâu xinh bất bại! (06/07)
-
Người sống sót sau lũ lụt Texas kể tình cảnh "thiên đường trở thành đống đổ nát" (06/07)
-
Tạm giữ ông bố buộc xích, kéo lê con trên phố Hải Phòng (06/07)
-
Cuộc tẩu thoát giữa ban ngày gây chấn động, hai gia đình tan nát (06/07)
-
NSND Công Lý xưng hô "kỳ lạ" gây tranh cãi, vợ kém 15 tuổi lên tiếng (06/07)
-
Tôi đã bỏ iPhone để dùng mẫu điện thoại "cục gạch" có giá tận 20 triệu này: Cảm giác thật khó tả (06/07)
-
Vừa xây nhà bạc tỉ, trung vệ ĐT Việt Nam cưới luôn mẹ đơn thân, dàn sao Văn Toàn, Bùi Tiến Dũng chúc mừng (06/07)
-
U23 Việt Nam bất ngờ chia tay “nhân tố X” trước khi hành quân sang Indonesia (06/07)
Bài đọc nhiều




