-
Không có phép màu cho 2 mẹ con gặp nạn trong vụ cháy chung cư ở TPHCM, người mẹ qua đời sau 3 ngày điều trị -
Cái kết đắng cho chủ xe ô tô vụ biển số bị bùn đất che phủ, Cục CSGT có tuyên bố nóng -
Hà Nội "chốt" mở rộng 6 phố quanh hồ Tây lên tối đa 24 m -
Hiệu trưởng bị phạt đến 10 triệu đồng nếu để học sinh hút thuốc lá điện tử -
Choáng với thái độ của nữ giúp việc sau khi bị phát hiện chửi bới, bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội -
Cận Tết, "xe chủ tịch" VinFast VF 9 lăn bánh từ 1,3 tỷ đồng, nuôi xe gần như bằng 0 -
Một cháu bé tử vong trong vụ cháy chung cư tại TP.HCM: Tình hình sức khỏe người mẹ và cháu còn lại -
Xe ô tô đi mưa khiến biển số bị bùn đất che mất, chủ xe nhận phạt 22 triệu đồng có đáng không? -
Nóng: Hà Nội tính di dời hơn 860.000 dân nội thành để tái cấu trúc đô thị -
Ly hôn 5 năm, nhà chồng cũ đột nhiên xuất hiện đòi một việc khiến tôi ngã ngửa: Sai lầm một lần, cái giá quá đắt!
Giới trẻ
25/06/2018 16:11Quan điểm có thể yêu trai nghèo nhưng nhất định phải cưới trai giàu của cô gái 'đào mỏ' khiến MXH dậy sóng
Với một nội dung gần như trái ngược hoàn toàn với chủ đề “gái có công mà chồng vẫn phụ” đã làm mưa làm gió khắp mạng xã hội Việt thời gian vừa qua, thì nay có một cô gái nào đó đã đăng đàn chia sẻ về câu chuyện của riêng mình với những tình tiết khiến ai đọc vào cũng không khỏi tức giận. Câu chuyện kể về việc cô nàng đã nhẫn tâm “đá” đi anh chàng người yêu lâu năm của mình chỉ vì anh ta làm công nhân, dù cho anh ấy đã hy sinh hết mực vì bạn gái, lo cho cô ấy đủ thứ chi phí trong suốt 4 năm đại học. Để rồi sau đó, cô ấy đến với một người giàu có hơn, lo cho cô ấy một cuộc sống màu hồng mơ ước.
“Chị vừa đọc một lời thú tội của một cô gái từ bỏ người yêu làm công nhân để đến với những người cũng trình độ bằng cấp, kiếm ra nhiều tiền. Khi đọc các comment chị giật mình khi hàng nghìn bình luận chê bai trách móc, sỉ vả của các em cho cô ấy nên phải vào đây viết vài lời để các em hiểu. Cuộc sống này là phải vậy phải biết chọn con đường sáng cho mình để mình được sung sướng.
Chị đây cũng từng có người yêu làm công nhân, nuôi chị từ năm nhất đến hết 4 năm đại học, thậm chí anh ấy còn lo cho chị tất cả ăn uống, quần áo giày dép rồi tiền tiêu hàng tháng. Để có tiền lo cho chị anh ta 5h chiều đi làm về, phải làm thêm đến 10h đêm ở bến xe Long Biên. Chị cũng rất cảm động nhưng chị phải xác định rõ ngay là không bao giờ cưới anh ý cả. Sinh ra ở Kim Động Hưng Yên, chị chịu quá đủ cái nghèo rồi, không muốn nghĩ đến cảnh chăn bò gặt lúa nữa.
Và bây giờ, ở tuổi 30 chị có chồng người Hà Nội, việc làm ổn định, nhàn nhã lương cao. Ở công ty của chồng mà đi làm như đi chơi, sống trong chung cư cao cấp ở nội đô, đi xe ô tô, điện thoại xịn. Hàng tháng gửi về cho bố mẹ tiền để ông bà dư dả mà sống vui vẻ. Chị cũng không hề cảm thấy có lỗi với anh người yêu cũ gì cả vì cuộc đời là cuộc chiến phải có người thắng người thua. Anh ta cũng hoàn toàn tự nguyện chứ chị không ép, chị cũng đem đến cho anh ta niềm hạnh phúc, được yêu và được quan tâm chăm sóc cho người mình yêu đó mới là cảm xúc vô giá.
Các em đều là những cô cậu sinh viên còn trẻ nên chưa hiểu được xã hội này nó tàn khốc như thế nào, tiền chưa chắc đã mua được tiên nhưng chắc chắn mua được cho các em ôtô, nhà cửa, quần áo, điện thoại và 1 cuộc sống ở đẳng cấp ai cũng phải khao khát, nể trọng. Đừng nghĩ đến tình nghĩa vì tình nghĩa không giúp em vượt qua được khó khăn trong cuộc sống đâu mà chỉ có dựa vào ai đó có đủ khả năng giúp mình vượt qua được mà thôi. Ai chả muốn cái lợi về mình, nên phải tranh đấu mà giành lấy.
Khi các em ra trường chật vật với tìm việc rồi kinh tế trụ ở Hà Nội, thì một anh người yêu làm công nhân không thể giúp các em được ngoài mấy lời động viên an ủi sáo rỗng. Lúc ấy phải có người mà mình chỉ cần gật đầu yêu họ là có ngay tất cả, đó là 1 công việc mơ ước, 1 người yêu ai cũng ghen tị, những cuộc hẹn hò ở nhà hàng sang trọng, được tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu. Chứ không phải là loanh quanh ở xóm trọ nấu cơm rồi đạp xe đi ăn chè, ăn ốc, gặp mặt nhưng người lao động phổ thông lương 3 cọc 3 đồng.
Đó là tất cả những gì chị muốn nói, hy vọng bọn em sẽ hiểu thế nào là sống thực tế và không để bản thân phải khổ. Thân ái!”.
Câu chuyện này đăng đàn không bao lâu đã thu hút được hàng chục ngàn lượt quan tâm chia sẻ và bình luận của cộng đồng người dùng mạng bởi nội dung dễ gây mất lòng của nó. Và ngoài ra, cộng đồng mạng nhà ta còn cảm thấy phẫn nộ hơn khi cô nàng này đã bội bạc còn lên tiếng khuyên nhủ các bạn gái trẻ bằng những câu nói mang đầy tư tưởng thực dụng, nhuốm màu lấp lánh của đồng tiền như: “Đừng nghĩ đến tình nghĩa vì tình nghĩa không giúp em vượt qua được khó khăn trong cuộc sống đâu” hoặc “tiền chắc chắn mua được cho các em ôtô nhà cửa quần áo điện thoại và 1 cuộc sống ở đẳng cấp ai cũng phải khao khát, nể trọng”.
Chính vì mọi thứ của câu chuyện này đều "tỏa" ra thứ năng lượng tiêu cực, nên dưới phần bình luận, chủ nhân của bài viết đã thu về được cho mình hàng tấn gạch đá thông qua các bình luận mắng chửi mỉa mai của cộng đồng mạng.
Nổi lên trong số các bình luận đó, là ý kiến thu về được hơn 7.000 lượt đồng tình của cô nàng Nguyễn Thị Phượng: “Em nghĩ chị cần thêm cái xẻng để hợp với danh “đào mỏ” thì hơn. Đã không yêu thương người ta còn để người ta nuôi mấy năm đại học tất tần tật trong khi họ cũng khổ. Người khôn như chị khi nào cho chết nhỉ?”.
Không thua kém gì, bình luận của cô nàng Lưu Trang cũng thu hút được hàng ngàn lượt đồng tình của mọi người: “Em chưa đọc hết câu chuyện của chị luôn, nhưng em biết chị đang muốn khoe rằng mình là người thông minh, biết tìm người để gửi gắm cả cuộc đời. Nhưng mà chị ơi, chị đã xác định là không lấy anh ấy rồi mà chị vẫn làm khổ người ta, vẫn lợi dụng người ta nuôi chị mấy năm trời. Chị không thấy xấu hổ à mà còn khoe mẽ. Cuộc đời tàn khốc khi có những người như chị đấy”.
“Con người sống không chỉ nhờ vào vật chất, vào tiền bạc, mà còn ở cái tình nghĩa, cái đạo đức. Nói như bà chị thì cuộc sống nó nhuộm màu tiền bạc quá. Tôi chỉ giả sử chồng chị bây giờ mà sạt nghiệp thì chắc chị cũng bỏ chồng mà đi với thằng đàn ông khác mất. Bà chị làm ô uế vẻ đẹp của tình yêu, của người phụ nữ việt nam. Bà chị không xấu hổ khi kể hả” - không chỉ riêng chị em phụ nữ, mà các bạn trai cũng cảm thấy cô nàng nhân vật chính quá đáng khi tự hào kể về câu chuyện của mình. Bình luận trên của anh bạn Hứa Cường.
Hiện tại, bài viết này vẫn còn đang thu hút thêm nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng và chưa hề có dấu hiệu bớt “hot” đi. Tuy nhiên, giọng kể thản nhiên của "chủ top" cũng như tính chất ẩn danh của nó khiến nhiều người nghĩ rằng, đây có lẽ là một tâm sự bịa đặt để thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Theo Min (Helino)
- Premier League được yêu cầu mạnh tay với chiêu trò phạt góc của Arsenal (22:39)
- Thực hư clip cô gái ngồi sát đường ray khi tàu chạy qua ở Hà Nội (22:14)
- Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Hé lộ hố chôn xe được chuẩn bị sẵn của hai nghi phạm (48 phút trước)
- Hàng loạt giám đốc doanh nghiệp môi trường ở Hà Nội bị bắt (53 phút trước)
- Trung vệ Hiểu Minh vào TP.HCM phẫu thuật, dự kiến nghỉ dài hạn (1 giờ trước)
- 2 bé gái bị “chuộc” bằng 86 triệu đồng: Kịch bản giải cứu trá hình đường dây mua bán người (1 giờ trước)
- NSƯT Hải Điệp của “Chuyện nhà Mộc” qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Hoãn xét xử vụ “tổng tài giơ tay” ra lệnh đánh người ở quán cà phê vì thiếu nhân chứng (2 giờ trước)
- Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu thu hồi 5 loại sữa ngoại nghi nhiễm độc tố gây nôn mửa ở trẻ (2 giờ trước)
- Khởi tố nữ giúp việc bạo hành dã man cụ bà 90 tuổi tại Hà Nội (3 giờ trước)