-
Xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2026: Bắt buộc có Toán hoặc Ngữ văn trong tổ hợp -
Bí mật về Vua Hùng thứ 19 ít được nhắc đến, có mối quan hệ gì với Sơn Tinh? -
Không khí lạnh tràn về miền Bắc từ đêm 22/4, nhiệt độ giảm kèm mưa dông: Cảnh báo hiện tượng nguy hiểm -
Một tỉnh "chơi lớn" dịp lễ 30/4 1/5: Bắn pháo hoa đồng loạt 12 phường, không khí sôi động hiếm có -
Định gửi 5.000 USD cho “người yêu qua mạng”, cụ bà 64 tuổi được tài xế taxi đưa thẳng tới công an -
Bãi rác cháy âm ỉ suốt tuần, người dân Nghệ An "khó thở" vì khói và mùi hôi nồng nặc -
Thực hư mối quan hệ giữa Út Vũ và nữ ca sĩ lạ mặt sau khi ly hôn Gon Pink -
Tài xế taxi không bằng lái, chạy quá tốc độ trên cao tốc, chủ xe "gánh" phạt nặng -
Hà Nội: Báo động tình trạng điều chỉnh giấy phép để "hợp thức hóa" xây dựng sai phép -
Mê mẩn vẻ đẹp trong trẻo của em gái Lâm Tây: Nàng thơ mới của làng mốt Việt.
Giới trẻ
22/10/2023 22:05Quang Linh farm bội thu mía, thương lái vây quanh nhờ 1 câu của anh chàng bán hàng 'dẻo mỏ'
Với những người làm nông, hạnh phúc nhất và cũng hồi hộp nhất có lẽ là ngày thu hoạch. Ở Quang Linh farm tại Angola, nhờ trồng xen canh, gối vụ và trồng đa dạng các loại cây, việc thu hoạch có phần rôm rả.
Ở Angola đang là đầu mùa mưa, song song với việc gieo trồng vụ mới, team Quang Linh cũng bắt đầu chặt mía đem bán. Diện tích trồng mía khá lớn, sau 2 ngày chặt mới thu hoạch được khoảng 1/4 sản lượng.
Quang Linh farm trồng cả mía tím Việt Nam và mía xanh (loại dùng để làm mật mía, nấu đường). Chủ tịch trẻ tuổi hơi thất vọng vì mía tím tại trang trại còi cọc, không phát triển mạnh bằng giống mía xanh.
Do bận công việc, anh cũng quên dặn mọi người tước hết lá trước khi thu hoạch, để lóng mía dài, đẹp hơn và khi thu hoạch đỡ vất vả. "Làm nông thì phải tính toán các công việc, việc gì làm trước việc gì làm sau mới có hiệu quả, không mất công mọi người ạ", Quang Linh phân trần. Anh chàng cũng cứ xuýt xoa mãi, tiếc đám đọt mía không đem tận dụng làm thức ăn cho bò được, vì 1 tháng nữa trang trại mới đón bò về.
Bù lại, Quang Linh cũng lạc quan vì mưa đã khiến các đọt mía tự lên, nhú mầm tốt dù họ chưa chăm sóc nhiều. Thêm vào đó, mùa mưa cũng là lúc hiếm mía, do các trang trại bung hết hàng vào mùa khô. Quang Linh chờ thời điểm ngoài chợ không có mới thu hoạch, vừa hy vọng được giá, vừa tranh thủ thời tiết để trồng loạt cây mới.
Lần này, mấy anh chàng trợ lý người Việt của Quang Linh không ra chợ bán, thay vào đó, Lindo được giao nhiệm vụ này. Quang Linh nhận định, Lindo thông minh, lanh lợi lại có duyên bán hàng nhất trong số các anh em Angola, nên muốn để Lindo thử sức bán nông sản ngoài chợ.
Đúng như dự đoán, cả chợ có mỗi xe của team Quang Linh bán mía. Vừa nhìn thấy xe đến, các thương lái trong chợ đã nhào đến hỏi giá. Cảnh buôn bán tấp nập rất vui mắt. Lindo chịu trách nhiệm giao dịch với thương lái, còn các anh em khác đi cùng sẽ lấy mía và kiểm soát việc thanh toán.
Sự "dẻo mỏ" của Lindo đã phát huy tác dụng. Anh chàng liên tục rao: “Mía ngọt và to lắm các anh chị ơi”; “3 cây 100kz rẻ lắm mọi người ơi”, “Em bán giá tốt rồi, chị mặc cả nhiều em không bán cho chị nữa đâu”, “Mía nhà em toàn mía tốt thôi”... khiến các thương lái tranh nhau mua.
Anh chàng cũng khôn khéo bán kèm combo 1 cây mía to 2 cây mía nhỏ để "đẩy hàng" nhanh. Lindo không đổ mía xuống mà ngồi trên thùng xe; anh cũng tự tay chọn chứ không để các thương lái rút để đảm bảo công bằng. Đến gần trưa, mía tím đã hết sạch, còn lại mía xanh to đẹp lại chưa có người mua.
Sau khi đi công việc, quay lại chợ thấy anh bạn Lindo đang bối rối vì giá mía xanh mình dặn bán hơi cao, Quang Linh quyết định hạ giá một chút. Lindo lập tức hô hào: "Mía to bình thường em bán 100kz, hôm nay chỉ có 50kz thôi, hời lắm mọi người ơi. Đặc biệt chỉ có hôm nay thôi, mía rất to và đẹp".
Đến đây, Quang Linh bật cười vì sự lém lỉnh của Lindo. Anh chàng cũng chia sẻ, mình đã hiểu lầm nhu cầu của người dân. Hóa ra mía xanh được người Angola trồng để nấu rượu, và các nhà nấu rượu thường tự trồng. Còn người dân thì chuộng mía tím để ăn như món tráng miệng.
Đến giữa trưa, thấy ông bạn mời khản cổ mà mía xanh vẫn còn, Quang Linh bảo Lindo lấy tiền bán hàng để mua bánh, mua nước ngọt ăn trưa. Lindo khăng khăng nói sẽ cố bán nốt, về trang trại tổng kết tiền rồi mới ăn trưa tại đó. Chi tiết này đã khiến nhiều người yêu mến team châu Phi chú ý, khen ngợi Lindo trung thực và có trách nhiệm.
Kết thúc buổi bán, Lindo mang được 40.000kz (khoảng 1,2 triệu đồng) và cả mía xanh về trang trại. Anh chàng có chút hờn dỗi chủ tịch vì bán mía rẻ quá, cũng tiếc nuối vì chỉ bán được 3 cây mía xanh. Quang Linh lại giải thích cặn kẽ: "Mình bán sỉ mà, phải bán rẻ chứ, cho người ta có chút lời, chứ mình bán giá đắt như bán lẻ, ai mà mua hết cho mình được cả xe vậy!".
Qua thương vụ này, Quang Linh phát hiện ra, gu ăn mía của người Angola thực ra là mía tím chứ không phải mía xanh. Hiểu thị trường rồi, anh chàng cho hay sẽ bàn với nhóm nông nghiệp thay đổi chiến lược trồng và cố gắng chăm sóc cho mía tím đẹp hơn, to hơn vào vụ sau. Thế mới thấy, những thành công của team Quang Linh là kết quả của quá trình thử nghiệm, tính toán kỹ lưỡng, cân nhắc lợi ích ra sao.
Nguồn: Quang Linh Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi
Theo Bích Chi (Phụ Nữ Số)
- Thị trường bao cao su toàn cầu đứng trước nguy cơ tăng giá mạnh (17:35)
- Truy xét nhóm thiếu niên che biển số, vung kiếm Nhật náo loạn đường phố Đà Nẵng (17:20)
- VN-Index đảo chiều ngoạn mục, tăng gần 24 điểm nhờ "cú hích" từ nhóm trụ (17:08)
- Căng thẳng leo thang: Iran nổ súng tấn công tàu container tại eo biển Hormuz (17:04)
- Thất nghiệp ở tuổi 42: Khi nỗi sợ len vào từng góc nhà và hành trình tìm lại chính mình (1 giờ trước)
- BTV Thời sự 19h kết hôn với nguyên PGĐ Bệnh viện Việt Đức, cuộc sống sau 10 năm nghỉ việc được ngưỡng mộ (1 giờ trước)
- Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng sản xuất gần 1.000 lít dấm giả ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương đảm bảo nguồn cung điện, xăng dầu trong mọi tình huống (1 giờ trước)
- Bắt được cá song vang 35kg, khách trả 30 triệu mua tại chỗ ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Suýt bị vứt ra bãi rác, hàng chục thanh RAM máy chủ nay có giá bằng cả chiếc ô tô (1 giờ trước)