-
"Mưa đỏ" tranh giải Oscar: Ảo tưởng hay cơ hội cho điện ảnh Việt?
-
Nước sông Hồng tại Hà Nội dâng cao, người dân thuê thuyền đưa xe máy vào bờ
-
"Giọng đọc huyền thoại VTV" tuổi 80 hôn nhân hạnh phúc và cuộc sống an nhiên
-
Nhạc sĩ Thế Hiển "Tóc em đuôi gà" qua đời vì bạo bệnh
-
10 phim cổ trang xuyên không Trung Quốc hay nhất thập kỷ, xem xong muốn làm nữ chính ngay lập tức
-
Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ bị cha ruột bỏ rơi: 30 tuổi ở biệt thự 2.200 m2 giá 70 tỷ, đi Maybach
-
Bom tấn 2,3 tỷ đô "Avatar 2" trở lại rạp chiếu 1 tuần với định dạng chưa từng có
-
Vụ án Trương Mỹ Lan: Đã chi gần 9.000 tỉ đồng, trái chủ vẫn lo
-
4 cơn bão liên tiếp trong tháng 9, dự báo tháng 10 thời tiết còn nhiều cực đoan
-
Xe Honda SH giảm giá sốc, rẻ khó tin, SH 125i thấp chưa từng thấy, chỉ ngang xe bình dân
Giới trẻ
27/03/2019 22:46Rich kid Australia 15 tuổi mới biết bố mình là tỷ phú; cuộc sống ngập trong siêu xe, du thuyền và biệt thự
Bobby Misner lớn lên trong gia đình với người mẹ đơn thân sau khi bố mẹ ly hôn. Chàng trai kể rằng mãi đến năm 15 tuổi, anh mới nhận ra cha mình - Tom Misner, người sáng lập trường Học viện âm nhạc SAE là một tỷ phú người Australia, sở hữu máy bay phản lực tư nhân, siêu du thuyền và biệt thự ở một số địa điểm đáng sống nhất trên thế giới.
Năm 2010, Tom Misner bán tập đoàn SAE của mình với giá 300 triệu USD và đón con trai Bobby Misner đến Châu Âu sống cùng mình. Kể từ giây phút đó, cuộc đời của chàng trai 23 tuổi đã rẽ sang một hướng hoàn toàn mới.
"Tôi bắt đầu nhận được rất nhiều điều tốt đẹp từ bố mình", Bobby nói trong một video trên YouTube có tựa đề "Cuộc đời của con trai một tỷ phú" (Life of a Billionaire's Son).

"Cuộc sống giống như một bộ phim và bỗng nhiên bạn được trở thành nhân vật chính, vậy tại sao lại không biến nó thành bộ phim tuyệt vời nhất bạn từng được xem?". Bobby Misner bắt đầu tận hưởng cuộc sống thượng lưu đáng mơ ước bằng cách cuốn vào những buổi tiệc tùng, mua siêu xe, di chuyển bằng chuyên cơ và nghỉ dưỡng tại nhiều biệt thự trong mơ trên thế giới.
Dạo một vòng tài khoảng MXH của chàng rich kid này, có thể thấy rất nhiều bức ảnh được chụp đẹp mắt cùng trang phục thời thượng không khác gì hoạ báo của người nổi tiếng. Nhưng phông nền phía sau luôn không thiếu những thứ thể hiện đẳng cấp như những chiếc xe hơi, trực thăng đắt tiền bóng loáng. Con trai tỷ phú Tom Misner cũng thừa nhận rằng mình khá nổi loạn từ sau khi rời xa vòng tay người mẹ của mình và được đắm chìm trong đời sống thượng lượng, nhung lụa mà người bố giàu có mang đến.

Bobby cho biết, gia đình anh có một biệt thự ở Saint Tropez, những ngôi nhà ở Monaco và một ngôi nhà ở London. Thậm chí còn cả siêu du thuyền, máy bay riêng sơn dòng chữ họ "Misner" hoành tráng trên phần đuôi. Nhưng không giống vẻ bề ngoài, chàng trai 23 tuổi không thích bị gắn mác là đứa trẻ hư hỏng chỉ vì sinh ra trong một gia đình anh giàu có. Anh biết rằng bố mình đã phải làm việc vô cùng chăm chỉ để tích cóp được một khối tài sản khổng lồ như ngày hôm nay.
Mặc dù tự ý thích được điều đó, nhưng sự nổi loạn trong tâm hồn thiếu niên ngày đó đã khiến cho Bobby bị đuổi khỏi Millfield, một trong những trường tư thục uy tín nhất thế giới. Sau khi rời trường, Bobby chuyển sang làm việc cho bố mình tại Abbey Road Studios ở London và sau đó anh chuyển đến Los Angeles.

Hiện tại, Bobby đang hoạt động như một nhà làm phim và đã khai trương một thương hiệu thời trang của riêng mình và thường xuyên đăng tải các video lên Youtube. Lối sống xa xỉ của rich kid gốc Australia thu hút đến hơn 190.000 người hâm mộ theo dõi trên nền tảng MXH này. Sau sự nổi tiếng nhờ video "Cuộc đời của con trai một tỷ phú" (Life of a Billionaire's Son), Bobby vẫn đang tận hưởng cuộc sống nhung lụa và cố gắng tạo được chỗ đứng riêng, thoát ra khỏi cái mác "rich kid" bằng chính năng lực của bản thân.
Khi nhận được những lời chỉ trích vì cho rằng chỉ biết khoe mẽ trên MXH, Bobby phản pháo: "Tôi yêu bản thân mình và cả cuộc sống hiện tại. Tôi cũng sẽ thể hiện những điều đó rõ ràng với các bạn trong video đã được đăng tải. Tôi cho rằng chỉ cần giữ được sự trung thực và chân thành, kể cả người khác không thích bạn, họ vẫn sẽ theo dõi câu chuyện của bạn thôi".
Theo Chan (Helino)








- "Mưa đỏ" tranh giải Oscar: Ảo tưởng hay cơ hội cho điện ảnh Việt? (5 phút trước)
- "Bay" 200 triệu đồng vì sập bẫy lừa đảo khi đăng ký "khóa tu" trên mạng (14 phút trước)
- Một mẫu điện thoại giá chỉ 2.5 triệu đồng nhưng khiến người dùng phải thốt lên: Không có gì để chê! (16 phút trước)
- Vì sao sedan cỡ D ngày càng khó bán tại Việt Nam? (19 phút trước)
- Rạng sáng nay (2/10), mực nước các sông ở Hà Nội tiếp tục dâng cao, vượt báo động 3 (23 phút trước)
- Nước sông Hồng tại Hà Nội dâng cao, người dân thuê thuyền đưa xe máy vào bờ (24 phút trước)
- "Giọng đọc huyền thoại VTV" tuổi 80 hôn nhân hạnh phúc và cuộc sống an nhiên (24 phút trước)
- 9 tháng vượt thu gần 1,9 triệu tỷ đồng, ngành Thuế đặt mục tiêu tăng thu 25% (31 phút trước)
- Nhạc sĩ Thế Hiển "Tóc em đuôi gà" qua đời vì bạo bệnh (31 phút trước)
- Kiếm hơn 5 tỷ đồng mỗi năm, người đàn ông U60 vẫn làm lao công ở chung cư (34 phút trước)




